1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0

    Ôm xế- khi phượt chả phịch
    Hết giờ làm bám bàn nước vo điếu thuốc lào . Nhìn sang bên cạnh, thấy con bé kháu phết đang ngồi ôm cái đầu gối xuýt xoa kể lể với con bé bên cạnh, hóa ra chúng mới đi phượt .
    Mịa, cái thàng ôm của tao ác như con tê giác.-- Con bé kể.......
    Đi chơi bao chuyện hay bạn nào vào kể tiếp nhể
  2. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Chợ phiên
    Lâu lâu trong xó xỉnh của box lại họp chợ. Gọi là chợ phiên nhưng nó chả tuân theo cái lịch nào. Nó tự phát như những cái chợ cóc xuất phát từ một gã bán Chuối đi mỏi gối, gác gánh hàng ngồi nghỉ. Rồi thì kéo theo cơ man nào là ng bán người mua và người đi qua ghé đít xem hàng lê la tán dóc.
    Giữa chợ gã bán chuối leo lẻo kể tật xấu của gái đi Phượt mà băn khoăn lấy vợ hay không lấy cái của nợ da mặt như tờ bìa nát, rượu tợp thả phanh?
    Gã hỏi nhiều quá khiến cho lão già dân tộc đang ôm cái điếu cầy vội nhả bụm khói, mở mắt hỏi lại thế đang nói chuyện Phịch khi phượt àh::) Miệng hỏi nhưng đầu lão đang nhớ về những đêm gã chỉ len lén vén chăn đắp cho gái ngủ ngon.
    Nghe thấy thế, lãng tử Rang hồ dựng cào cào ngay bên cạnh cười hô hố mà rằng : Phịch cái dề, thân xxx này một tay ôm vỉ Long shock đi phượt vòng tây bắc, ngả ngớn Xuyên việt chỉ tốn có 2 cái bao cao su...dùng bọc điện thoại khi trời mưa. Rồi tiếng cười của gã lặng đi khi gã chợt nghĩ đến Dủm, gã nhất quyết ko lấy Dủm nhưng nếu đi với nàng chắc không phí vỉ Long shock kia, biết đâu..biết đâu dùng thêm 2 cái nữa...để bọc điện thoại cho nàng.
    Cái lối tư duy dâm đãng và suy đồi của dân trong chợ khiến cho một vị Đại tướng nổi nóng. Dân Phượt chắc không thể nào quên thủa hàn vi lúc ngài còn Theo đóm ăn tàn theo voi hít bã mía, vất vả tu luyện đêm đo đg tây bắc, ngày khắc chữ lên bia. Ngài đứng dậy oai phong vươn vai khoe bộ ngực trần, thọc tay kéo quần cạp trễ xuống để lộ nội y trắng toát rất thời thượng rồi oang oang tuyên bố: phải tư duy, phải tư duy, con người phải tư duy theo loài chó (ngài viện dẫn lý luận của ngài khi quan sát loài chó phịch).
    Hị hị hị, lý thuyết tư duy loài chó của ngài khiến một gã đang tập bơi ngoài biển khơi rặn ra mà cười. Gã biết Đại tướng cũng chỉ có khả năng suy nghĩ bằng tinh trùng và không suy nghĩ bằng não, ngài lại đang độ trẻ nên tinh còn nhiều, nên suy nghĩ rất nhiều , mà cũng chỉ được cái nhiều mà thôi.
    Người cười kẻ nói, đại tướng gào thét tư duy khiến cho mấy em xinh tươi đi qua phải níu áo từng người mà rằng lúc nào các anh chém gió, lúc nào nói thật ..rốt cuộc chẳng nhận đc câu trả lời.
    Và rồi như những phiên chợ khác , quản lý chợ lẳng lặng , đá văng mấy cái thúng chuối còn sót và khóa cửa chợ
    Chợ tan chưa nhỉ ?

  3. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Chợ tan thế nào được mà tan. Nhu cầu mua bán trao đổi có từ ngàn đời nay, dẹp chợ này chợ khác lại họp ngay.
    Hay ta làm cái tô bích Chợ Tình nhỉ?
  4. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    bác gan kể ra cũng biết nhiều thế cơ đấy
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Lập Chợ tình em xin đặt một chin bán hàng. Hàng của em là hàng độc, toàn tuyển mẫu chân dài của bác Cao thái giám thôi ạh.
    Lúc đó không ai gọi em là Last nữa, mà là Tú last..há há. Bác Cao nhỉ????
  6. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sau 24 tiếng đồng hồ, ko thấy zorzo thoái vị, cũng ko thấy Đại Tướng í óe được thêm gì. Ăt hẳn vị Đại Tướng Kyos đã bị lock nick. Ôi thời oanh liệt Tư Duy nay còn đâu.
    [/b]
    Được gentlemice sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 29/10/2008
  7. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết!
    Xin các tráng sỹ và các tao nhân mặc khách, các mỹ nhân và anh hùng chớ đánh chớ chửi chớ riết róng nhau như vậy. Chúng ta phải đoàn kết trong công cuộc xây dựng CNXH, đấu tranh với các thế lực thù địch và bè lũ đế quốc.
    Nhưng tôi rất đồng ý với tráng sỹ nào có ý định tẩy não cho bè lũ Mod mang vương miện lấp lánh kiêu hãnh ngồi trong chuồng bò cao quý.
    Thưa các anh các chị, tôi thấy không chỉ những mỹ nhân trong box ta cảm thấy hụt hẫng sau mỗi đận truy hoan giữa muôn trùng mây nước, giữa sương giăng và gió thoảng... để rồi cay đắng nhận ra vị tê hoàng sau những nụ hôn thơm nồng mùi kẹo cao su vì thiếu kem đánh răng của những kẻ lang bạ trên đường thẳm.
    Chúng tôi, những gã đàn ông mong manh và đáng thương, trong sáng và ngây ngô, chân thành và say đắm, nhiệt tình và dễ cương cứng... cũng là những nạn nhân đầy tuyệt vọng sau những chuyến bươn bả giang hồ. Chúng tôi cũng khổ tâm lắm! Cực kỳ khổ tâm!
    Để chị em hiểu rõ hơn về cánh chúng tôi, cũng như đấu tranh kịch liệt với quan điểm quy kết mọi sự xấu xa về phía những-con-người-thiên-thần-pha-lê-thích-xê-dịch, tôi xin đưa ra một nghiên cứu mới của Học viện thần kinh Châu Quỳ có nhan đề: "Những sang chấn tâm lý của đàn ông khi bị lạm dụng nhưng bị quỵt tiền trên đường phượt"!
    Xin các anh chị đóng góp ý kiến!
    (to be continued)
  8. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Xin chào anh Marijuana.
    Thật vui khi anh bớt chút thời gian vàng ngọc quay trở về bàn nước chia buồn với tôi. Cứ ngỡ là lần này tôi sẽ chơi Độc huyền cầm, có anh thì chúng ta cùng kéo Nhị cho réo rắt hơn.
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Rỗi hơi nên nói nhảm, bị mọc mụn ở mồm rồi hí hí
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 30/10/2008
  10. Navigat0r

    Navigat0r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG DÒNG THƠ CỦA MỘT KẺ KÉM TƯ DUY
    Vào hôm thứ Hai, khi phiên chợ bắt đầu
    Ta tự hỏi biết bao điều:
    Chẳng biết có đúng hay là không đúng
    Rằng lấy Vợ rồi Phượt, hay Phượt rồi lấy Vợ
    Vào hôm thứ Ba, khi trời mưa đá và tuyết rơi
    Cảm xúc nơi ta cứ tăng dần mãi
    Điều này khó mà ai biết được
    Liệu Phượt sau khi Phịch hay Phịch sau khi Phượt.
    Vào hôm thứ Tư, khi bầu trời xanh lơ
    Và ta chẳng có việc gì khác mà làm
    Đôi lúc ta băn khoăn tự hỏi
    Ta Tư duy giống ai, và ai Tư duy giống ta
    Vào hôm thứ Năm, khi mặt trời nóng bỏng
    Và một vì sao lấp lánh đâu đây
    Người ta thật dễ dàng hiểu ngay
    Loài Chó cũng Phịch như Người vẫn Phịch
    Vào hôm thứ Sáu, khi người canh chợ đến
    Đá văng những thùng c...ứt cuối cùng
    Còn ta vẫn không sao hiểu nổi
    Quân tử là ai và Ta là ai?


    Được Navigat0r sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 30/10/2008
    Được navigat0r sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 30/10/2008

Chia sẻ trang này