1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VKYO

    VKYO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người có tư duy nhạy cảm và sắc bén, tôi thật ngưỡng mộ !
  2. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Lại sắp có tuồng mới rồi đây.
  3. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Vào hôm thứ Sáu, khi người canh chợ đến
    Đá văng những thùng c...ứt cuối cùng

  4. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Nhưng sự đời vẫn cứ thế. Có ăn và có ....i nặng. Đa số biết đi đúng chỗ và ....giật nước sau khi xong việc. Nhưng, khốn khổ thay cho những con người không biết giấu vào đâu đành vác lên F_233 để diễn TƯ DUY theo kiểu CHÓ FỊCH NHAU
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đón chờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lời đề từ cho thân phận những người đàn ông đáng thương!
    ... Chị dằn mạnh chén rượu xuống bàn. Những giọt rượu pha theo kiểu công nghiệp ở Bảo Lâm tửu quán tròng trành vút mạnh ra, bay lên cao, đọng trên những búp tay chuối mắn, vương lên bờ ngực thanh tân dù chịu đựng trăm ngàn sự dày vò... vẫn cứ ánh lên, long lanh như những giọt sương.
    Đôi mắt thâm tàng bất lộ, như hai nét vạch ngang của tạo hoá, mảnh như sợi chỉ, mong manh như thiên nhãn thuở sơ khai của Tam Nhãn Linh Hầu... thoắt bắn ra những tia sắc lạnh, như băng tuyết, như tận cùng của kỷ băng hà. Một tiếng rít thoát ra từ cặp môi dày như mông hà mã, thâm như chốn cửu tuyền của Âu Cơ mệt nhoài biến dạng sau cơn sinh sản thần thánh đẻ ra trăm trứng "Cả cái box Du Lịch này, có mỗi lão Du Già và thằng Cao Sơn là tao chưa ăn được thôi. Tiên sư bọn già đứng đắn, lại còn ngây ngô!".
    ... Tôi sững người. Đến thế ư! Uế tạp thực sự mất rồi! Tôi tuyệt vọng gào lên với chị, ấm ức như một đứa trẻ lớp 2 thầm yêu lớp trưởng rồi thoắt một ngày thấy người trong mộng ị đùn toè loe ra quần "Nhưng em cũng có được chị ăn đâu?". Chị nhìn tôi với cái nhìn thông cảm, như lời bài vọng cổ bất hủ "Hoa mua trắng", cũng xoa nhẹ đầu tôi như lời bài hát, rồi thì thầm, như uất nghẹn, như thương tâm, như tiếng gào thét vọng về từ ngàn năm trước "Mày thì tuổi éo gì để chị ăn"... Tôi cúi đầu nhẫn nhục!
    Rồi đến khi cút rượu táo mèo thứ 6 chui tọt vào cổ họng, những câu tâm sự gừ gừ như tiếng mèo hoang đến tuổi trụi lông thánh thót rơi vào tai tôi "Mày biết zai tao mới ăn gần đây nhất là ai không?". Tôi rưng rưng lắc đầu. Chị thở dài: "Đó là một người đàn ông thần thánh! Tao mới ăn anh ấy lúc đi tập Kayak. Chàng là huấn luyện viên của tao, và cũng là của nhiều người khác trong cái box điên này. Nhưng chỉ mình tao ăn được chàng thôi! Mày nhớ nhé, chỉ mình tao".
    (To be continued)
  7. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Vâng , bái phục anh . Anh tả đôi môi chân thực và hình tượng quá . Bái phục anh lần nữa .
  8. sukebe02

    sukebe02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Huấn luyện viên Kayak?! Phải chăng là chàng Ta ba lô? Hô hô....
    Tò mò quá....
  9. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Marijuana!
    Có lẽ không phải nhắc đến những câu chuyện chúng ta kể cho nhau nghe vào những đêm trăng dặm trường. Bởi vì nó là những chuyện tôi với anh đều đã biết.
    Tôi thật bất ngờ với câu chuyện anh sắp kể ra đây. Hình như có gì đó thay đổi trong mạch và kết cấu câu chuyện. Nhân vật chính của chúng ta đang là những thân phận liễu yếu đào tơ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà số phận truân chuyên. Những người đàn ông xuất hiện như những kẻ làng chơi, vùi hoa dập liễu rồi kéo quần đứng dậy bỏ đi. Phải chăng tạo hoá xoay vần, thân phận của nhân vật sẽ hoán đổi cho nhau?
    Cho dù kết cấu có thay đổi thế nào, thì tôi vẫn chưa định vị được nhân vật chính qua lời miêu tả của anh là ai? Ai đen đúa môi dầy mắt híp, ai đã cả gan vò nát những tấm thân trai tráng rồi vứt họ ra rệ đường? Đó là câu hỏi cứ quẩn quanh trong tôi suốt từ sáng đến giờ.
    Mong anh bỏ chút thời gian trò chuyện nốt về thiên tình sử bất hủ của những kẻ phượt.
    Chúc anh một tuần tốt lành.
    Người Bà triệu kính thư.
    Được kaoson sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 10/11/2008
  10. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0

    Một năm tôi được mấy lần kiếm chác. Táng ba sau tết nắng mới ngột ngạt nhiều kẻ phát điên, tôi sẽ có bệnh nhân. Tháng 6 nắng quá nhiều người cũng phát điên, tôi lại có bệnh nhân. Tháng 8 giáp hạt đói tình, lắm kẻ tự tử không chết tôi cũng có bệnh nhân. Đầu đông gió về thời tiết thay đổi tôi cũng có bệnh nhân.
    Có bệnh nhân là có tiền. Chúng mày càng điên tao càng giầu.

Chia sẻ trang này