1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn tối xong, đang thong thả nhấm chén trà tuyết cổ thụ trăm năm trên núi Hoàng Su Phì thì nghe thấy tiếng cốc cốc. Nhìn ra ngoài ngõ thấy nhà Dumdum vừa đi vừa gõ mõ. Cái mõ kì lạ, cái dùi cũng kì lạ, không giống như mõ thường mà tiếng kêu vẫn giòn vang lốc cốc.
    Tôi biết ngay là đại sự, hoá ra quan bác đã trải chiếu giữa đình chuẩn bệnh làm phúc cứu nhân độ thế. Còn chờ gì nữa mà không mặc quần áo ra chào bác một tiếng.
    Năm nay mưa không thuận, gió không hoà, box DL lắm kẻ phát điên. Người cũ điên theo kiểu mới, người mới điên theo kiểu hiện đại, các bác sỹ phụ khoa, nam khoa bó tay. May ra chỉ có bác, danh y Vật lộn trị liệu cao tay ấn mới có thể chữa trị giúp đỡ kẻ phượt.
    Tiếng mõ vẫn lởn vởn từ ngõ này sang ngõ khác. Con mụ Dum khệnh khạng vừa đi vừa gõ vào xương mu. Dùi là chiếc ********* khô không biết cắt của ai. Khe bẹn vang lên tiếng lốc cốc, lốc cốc.
    Được kaoson sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 10/11/2008
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2

    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 15/12/2008
  3. sukebe02

    sukebe02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thưa các chị, các anh.
    Cái mà con mụ Dum nó dùng để gõ (hay là ấn) vào cái mu của mụ, giờ này năm trước, nó vẫn là của tôi. Rồi một đêm mưa gió tối trời, mụ Dum lẻn qua cửa nhà tôi. Bằng 1 lưỡi dao sắc lẻm, mụ đã mang đi cái quý nhất cảu đời một người trai tân như tôi đây. Chứ có phải mụ Dum nhận được từ nó từ 1 con mụ ất ơ nào đâu.
    Để tránh điều tiếng với thiên hạ, mụ Dum đã phịa ra câu chuyện trên đấy ạ.
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hí hí, hoá ra bạn sukebe bây giờ là hoạn à
  5. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của mụ Đum kể nhuốm mầu liêu trai chí dị. Người đọc sẽ có liên tưởng về cái ********* khô là của người đàn ông huấn luyện viên nọ. Nhưng theo tôi, đấy chỉ là một cách đánh lạc hướng dư luận. Ai cũng biết, lúc anh ấy mặc xịp chèo thuyền ngã ba đông dương vẫn phì nhiêu đấy thôi.
    Câu chuyện về cái ********* khô sẽ rất hoang đường, nếu tôi không chợt nghĩ đến người đàn ông khác. Một người là TINH HOA SAO SÁNG của box DL, một người mà đám nữ giới vẫn rúc ríc cười thầm vào tai nhau rằng: dùng tay thay...chân.
    Phải chăng cái đó của anh???
    Tuy vậy, chúng ta vẫn nên lắng nghe anh Marijuana kể tiếp câu chuyện bên bếp lửa.
  6. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tôi là bác sỹ tâm lý, không phải bác sỹ ngoại khoa nên nói đến dao kéo đã xây xẩm mặt mày.
    Nghiện ******** là một căn bệnh có thể chữa được. Theo Tây y thì chữa trị bằng viagra liều cao, kết hợp với trị liệu tâm lý song song với việc xem phim mát. Theo phương pháp dân gian thì ăn rau răm. Chứ lại dùng phương pháp cắt bỏ thế kia, xin lỗi, kiến thức thật hạn chế.
    Tôi xin giới thiệu một bài báo sau:
    TS Nguyễn Viết Tiến ?" Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW cho biết, bệnh viện đã phải tiếp nhận không hiếm trường hợp các sản phụ sau khi sinh gặp biến chứng viêm nhiễm vết khâu, bục chỉ khâu, và các biểu hiện hậu sản bởi sớm trở lại ?osinh hoạt vợ chồng?.
    Điều đó âu cũng là dễ hiểu, bởi sau một thời gian dài bị cấm vận chờ vợ mang bầu và hoàn thành việc sinh nở, các đức ông chồng có vẻ sốt sắng hơn, và cũng không thể kiềm chế dài thêm được nữa!
    Với những người chồng ?ođức độ?, suốt thời gian dài như vậy, họ không ?ogiải quyết? vấn đề của mình bằng cách ?otòm tem? ở ngoài, mà ?onhịn?. Quyết tâm ?onhịn? như thế có nghĩa là họ đang phải đối mặt với các cơn bốc hoả cực kỳ khó chịu.
    Gần đây, các đấng mày râu cùng chung nỗi khổ ấy đã truyền tụng về một loại rau có tác dụng kiềm chế những ham muốn tức thời: rau răm.
    DS Đỗ Huy Bích (Viện Dược liệu VN) cho biết, đúng là rau răm có tác dụng kiềm chế những cơn bốc dục. Điều đó lý giải vì sao các nhà sư luôn phải dùng rau răm, đậu xanh, đậu phụ? trong khẩu phần ăn chay của mình. GS Đỗ Tất Lợi, trong cuốn ?oNhững cây thuốc và vị thuốc Việt Nam? đã từng viết: ?oCó người cho rằng, rau răm có tác dụng dịu ********, nên những người đi tu thường dùng để giảm những cơn bốc dục?.
    Tìm hỏi các bác sĩ Đông y, ai cũng biết rau răm đã từng được người đời xưa thừa nhận công dụng ?okỳ diệu? này, nhưng vì sao và nhờ có chất nào trong đó thì không ai rõ vì xưa nay chưa từng có nghiên cứu khoa học nào về vấn đề này.
    Trong một lần trò chuyện, bác sĩ Nguyễn Thùy Hương (Khoa Đông y, Bệnh viện Bạch Mai) đã phỏng đoán rằng, có thể vì tác dụng đó của rau răm, nên người Việt Nam chúng ta mới có thói quen ăn trứng vịt lộn cùng loại rau này.
    Bởi theo một số nghiên cứu thì trứng vịt lộn có thể khiến đàn ông trở nên cường tráng hơn, vì thế để cân bằng, chẳng gì tốt hơn là ăn kèm vài nhánh rau răm xanh mướt! Có thể ?ovịt lộn ?" rau răm? là câu chuyện vượt ra ngoài vấn đề khẩu vị của người xưa chăng?
    Rau răm vốn là một loại gia vị, thường được dùng tươi không cần chế biến, không độc, được sử dụng rất phổ biến tại các gia đình. Theo GS Đỗ Tất Lợi, rau răm cũng là một cây thuốc quý, dùng để kích thích tiêu hóa, thông tiểu, chữa sốt, chống nôn. Ngoài ra một số địa phương còn dùng rau răm để chữa rắn cắn, chữa hắc lào, chốc lở?
    Tuy nhiên, DS Đỗ Huy Bích (Viện Dược liệu) vẫn cảnh báo không nên quá lạm dụng rau răm (ăn nhiều tháng nọ qua tháng kia, năm nọ qua năm kia) bởi nếu không ?obài thuốc làm dịu ********? sẽ trở thành ?obài thuốc diệt dục? rất nguy hiểm!
    Bởi theo một nghiên cứu trên chuột của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên HN thì thấy rau răm làm giảm chất lượng tinh trùng. Còn nếu chỉ nhằm để hạn chế những cơn bốc dục tức thì khi ?okhó khăn? thì các ông chồng vẫn có thể trông cậy vào rau răm được.
    Rau răm không độc, và là loại gia vị vẫn ăn thường này, nên để vượt qua ?ocái đận gian nan vì cấm vận?, tại sao các đức ông chồng không thử chế biến cho mình một cốc sinh tố rau răm uống thử? Biết đâu những bứt rứt khó chịu do nhu cầu hằng ngày bị kiềm chế lại được giải tỏa phần nào?
  7. VKYOSOREVO

    VKYOSOREVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý trị liệu tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nghe nói là một lão gàn. Đọc các bài viết của lão này thì thấy rõ sự điên dở của lão này.
    Như tôi đã nói, anh Cao Sơn là một thằng đểu, chuyên dùng trào phúng để chế diễu đá đểu bạn bè. Đây là điều tôi không thích.
    Cậu Extra là thằng hèn không hơn không kém. Cậu ỡm ờ như thế ai cũng hiểu cậu định nói ai. Cậu có dám đứng trước mặc anh ấy mà nói thẳng là những điều cậu đang nghĩ không?
    Không phải anh ấy là người tôi kính trọng mà tôi phải lên tiếng trong box này, mà bất cứ ai, nếu bị bọn người này mang ra xỏ xiên bêu riếu, thì tôi đều bảo vệ. Tôi là người quân tử mà, okie các bạn?
  8. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    VKYOSOREVO là thiếu hiệp Vietkyo đua xe với Dugia ngày xưa phải không nhỉ?
    Nếu đúng như vậy thì tôi không giấu giếm mà nói rằng: Tôi rất thích cậu. Ở cậu có sự dũng mãnh của một người đàn ông cần có. Quan trọng hơn cả là cậu rất giống tôi hồi trẻ. Cậu có muốn trở thành bác sỹ tâm lý như tôi không???
  9. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tối lạnh, ra ngõ làm chén nước, tiện xin vê thuốc rồi về
    Chẹp! Quán xá gì mà nguội ngắt mốc meo, cứ như gặp lại cái nhà mồ bên Tây Nguyên...
    Mấy miếng dép nhựa quai hậu khê vàng Tiền Phong vứt cạnh cái ống điếu sứt nõ, vương quanh dăm que diêm mủn với cái nắp bật Tàu, cốc chén chả thấy có đâu...
    Ghế bàn chỏng chơ đen cáu ghét, góc tịnh chả có nổi tí mạng nhện nào. Tao nhân mặc khách đi đâu hết cả?
    Có cơn gió thốc chả biết từ đâu, tự dưng thấy lạnh sởn...
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 21/12/2008
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo các cụ, đợt này túng bấn em mang Du Già ra bán cho AutoPro!
    http://autopro.channelvn.net/20090110094127654tm1ca2231/du-gia-thuong-hieu-xe-dich.chn

Chia sẻ trang này