1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    DU Già huyền thoại!
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cứ Nghĩ đến DU Già là nghĩ ngay đến Xạ ĐIêu và WD, anh chàng Mod dù đã giải nghệ Mod song ấn tượng về tràng Mod xinh gái này khiến những ai muốn làm thịt 1 con thú, hay bẻ 1 cành cây cũng phải mỉm cười 1 mình lẩm bẩm tự cầu nguyện, mong cho ai đó không chụp được hình của mình lúc như thế này và hình như ý thức cũng cao hơn trong việc ý thức về môi trường trong mỗi dân phượt!
    còn nói tại sao nghĩ đến như thế vì đơn giản lắm, Bác ấy có thể ngồi ở HN mà có thể biết bạn đang ăn con gì, hái hoa gì, trèo cây gì và địa danh bạn đang đứng là ở đâu trên Tây Bắc hay nói rộng hơn là vùng núi phía bắc.
    Bác chẳng học Lâm Nghiệp, không học mỏ địa chất, không phải ngườ vẽ nên tấm bản đồ đường bộ, song hẳn bạn có thể tự tin khi gọi 1 cú điện thoại khi bạn lạc đường,
    tôi là dân Lâm Nghiệp chính gốc, ấy vậy mà khi chén 1 món nào đó là của ngon vật lạ của núi rừng vẫn luôn call 1 cú hỏi bác xem món đó là món gì, hay chế biến nó làm món gì là ngon nhất, và vùng này đặc sản là gì? đôi khi cũng cảm thấy ghen tị vì sự hiểu biết của bác về núi rừng song âu cũng là cái phận sinh sau đẻ muộn,
    cái ấn tượng đầu tiên gặp Lão Du đến giờ vẫn chẳng thể quên. vụ anh em nhà Asơ trên đường HCM đêm đó gặp Lão để hỏi lịch trình cho rõ hơn, con xe mình có vấn đề về máy, bác bảo luôn, chú đe xe anh đi, để xe chú ở nhà anh sửa lại cho chứ đi thế này nguy hiểm lắm! may thật đấy, nếu mình đổi xe thì quả biển 19 nhà quê của mình đâu vào đến tận Mĩ Sơn, và nếu không có lời nhắc nhở ấy chắc hẳn mình đã phải dắt con xe đó ở đâu đó trong rừng rồi! đúng là thương hiệu DU GIÀ.
    cảm ơn bác về vụ con cầy vòi tại sapa và nếu không call cho bác thì chắc không được thưởng thức món cá xuối tuyệt vời do bác ThưcPS mời tại khách sạn Đặng Trung tại sapa, lần sau phải đi với bác 1 chuyến để đc tận hưởng hương vị đặc sản có 1 không 2 của núi rừng Tây Bắc!
  3. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn còn quên chưa hỏi Du già món đặc sản khác. Chỗ nào lão ấy cũng rành, còn thuộc tên với đặc điểm nhận dạng đấy.
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    vâng cảm ơn bác, em có hỏi rồi đấy ạ, nhưng bác ấy bảo em hỏi Lão Đầu Trọc rành hơn anh, hôm ở Mèo Vạc lục tung chí nhớ mà chẳng tìm được số máy của bác, nên đành ngậm ngùi....
    hôm bữa EMBUON có hỏi em tại sao em nhìn thấy cái BẤM MÓNG TAY to ở Nam Ninh mà lại tủm tỉm cười nhớ bác KaoSon và tìm mua cho mình 1 cái hy vọng giống cái của bác BQH, em khó trả lời quá, vì câu chuyện đó do bác kể mà, hay bác kể lại cho anh em lớp trẻ biết rõ hơn được không ạ.
    nó là câu chuyện bên lề mà anh, hy vọng anh sẽ cho anh em lớp trẻ được nâng cao tầm nhìn bác nhé!
  5. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hay em kể chuyện tranganh để quên 1 đống cái bấm móng tay trên xe em, sau cái đêm... Mà vẫn chưa biết chủ nhân là tranganh hay Ngumo nhỉ. Nhưng e nhìn thấy tòan chữ Tung Của, đích thị là của tranganh roài.
  6. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện này thì cũng nói qua tý. Khi đi tình nguyện cứu trợ bà con vùng cao. Lên xe, mọi ng xếp đồ đạc trong xe và ổn định chỗ ngồi. Đột nhiên phát hiện "một số thứ" đã qua sử dụng. Chú lái xe bảo mấy hôm trc bạn Invi có lấy xe đi, còn chưa kịp rửa dọn xe. Bạn Invi cho tớ hỏi khí không phải là bạn lấy xe đi công tác sao lại có "một số thứ" đã qua sử dụng thế???
  7. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhầm nhọt ròai, xe hum các bạn đi là xe chở hàng, tớ có bao giờ đi. Chắc của lão tranganh ăn mảnh đấy.
    Dạo này tớ tòan đi "công tác" bằng xe máy. Vì bố kết cái quả lãng mạn trên đỉnh đèo của đôi vợ chồng nhà Đạt + My.
  8. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cắt móng tay thì phải hỏi bạn Hoàn, chứ tớ thì móng tay lúc nào cũng dài và bẩn, gái kêu ời ời.
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Này thì bán tiếp Du Già kỳ 2 hầu các cụ này!
    http://autopro.channelvn.net/home.chn
  10. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hình như là bác Kaoson có mối liên hệ nào đó với hệ thống Ivy nhỉ?
    Hnay mình được cho một phiếu mua hàng Ivy 1tr đồng, vào hàng Ivy ở Bà Triệu định mua gì diện Tết.
    Chất lượng mẫu mã quần áo chưa nói, mấy e bán hàng làm mình shock vănhoá luôn.
    Các em nói chuyện với nhau toàn *** với điếc, lại thấy một khách hàng vừa đi ra. Em A hỏi em B: "Sao mày không lấy size S cho nó thử xem nó có dám mua không". Hic, sợ vãi hàng. Chắc các e í nghĩ là hàng này đắt, khách toàn bọn sở lượn, tiền đâu mà mua.
    Mình chạy vội, hichic. Giờ không biết làm gì với cái thẻ quà tặng đây.
    Đang ức chế post vào đây. Nếu không đúng chỗ các mod cứ xoá đi cũng được.

Chia sẻ trang này