1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đáng lo. Tôi đã mua một thanh kiếm Nhật.
  2. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đoàn sẽ khởi hành đi Tây bắc vào sáng mai. Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề này trên từng chặng đường. Nếu không, bà con phải đợi sang tuần khi đoàn trở về. Câu chuyện tiếp tục sẽ cực kỳ đau thương nước mắt dầm giề.
  3. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đoàn sẽ khởi hành đi Tây bắc vào sáng mai. Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề này trên từng chặng đường. Nếu không, bà con phải đợi sang tuần khi đoàn trở về. Câu chuyện tiếp tục sẽ cực kỳ đau thương nước mắt dầm giề.
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cuộc trò chuyện bên bàn nước loanh quanh trước chuyến đi đã khép lại, để chuyến đi bắt đầu, và các khán thính giả chúng ta hy vọng được thưởng thức chương hồi chính của câu chuyện trong lúc đoàn đi, và có đưọc câu chuyện hoàn hảo sau ngày 06/09/2004.
    Đoàn đã xuất phát lúc 5.05AM ngày hôm nay, 02/09/2004, từ địa điểm tập trung - cầu Trung Hoà, gồm 7 thành viên lổn nhổn già trẻ giai gái.
    Hôm nay sẽ là một ngày vất vả với cả đoàn, đi một lèo HN - Tuần Giáo, vài trăm km phải thực hiện xong trong 1 ngày.
    Chúng ta chúc cho thời tiết thuận hoà, chuyến đi bình an.
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cuộc trò chuyện bên bàn nước loanh quanh trước chuyến đi đã khép lại, để chuyến đi bắt đầu, và các khán thính giả chúng ta hy vọng được thưởng thức chương hồi chính của câu chuyện trong lúc đoàn đi, và có đưọc câu chuyện hoàn hảo sau ngày 06/09/2004.
    Đoàn đã xuất phát lúc 5.05AM ngày hôm nay, 02/09/2004, từ địa điểm tập trung - cầu Trung Hoà, gồm 7 thành viên lổn nhổn già trẻ giai gái.
    Hôm nay sẽ là một ngày vất vả với cả đoàn, đi một lèo HN - Tuần Giáo, vài trăm km phải thực hiện xong trong 1 ngày.
    Chúng ta chúc cho thời tiết thuận hoà, chuyến đi bình an.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    các bác viết hay lắm, đáng khen, đáng khen.
    em xin mạo muội có ý kiến thế này, khách đã tiễn lên đường, bàn còn ở lại, nước vẫn còn, và câu chuyện bàn nước lên được mở rộng ra tầm mắt của muôn dân thiên hạ.
    Ai biết đâu đấy, cùng một cái ghế ngồi, vâng, chỉ là một cái ghế ngồi nhưng đã có biết bao thế hệ học sinh đã đi qua, người làm quan, người làm dân, kẻ làm tội phạm, đứa làm thương gia,...
    Lại một cái ghế ngồi với biết bao kẻ tranh giành, bao mưu toan chiếm ghế, giữ ghế, dựng ô che dù,....
    mong rằng trong câu chuyện bàn nước của các bác đây được để cho những cái ghế kể chuyện, những người ngồi trên ghế có thể giỏi giang lắm, nhưng, như em đã nói thì chính cái ghế mới chứng kiến nhiều chuyện hay ho và đáng kể hơn đấy ạ.
    vài lời mạo muội.
    Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay than rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trong đời đều có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Đâu chỉ để dành cho một riêng ai.
    ***
    Và xin gửi tặng nhân vật chị của các bác bài hát ru của mẹ tôi như sau:
    Ta sinh ra ở trên đời
    Trời cho tai mắt làm người có thân
    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mời đượm phần thanh cao
    Dám đâu thiên vị người nào
    Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài liền với chữ tai một vần
    Đã mang cái nghiệp vào thân
    Thời đừng trách lẫn trời gần trời xa
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

    ___________________________
    Xin hết ạ, nhường lại cái bàn cho các bác, em xin hớp có tí nước thôi đấy ạ.
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    các bác viết hay lắm, đáng khen, đáng khen.
    em xin mạo muội có ý kiến thế này, khách đã tiễn lên đường, bàn còn ở lại, nước vẫn còn, và câu chuyện bàn nước lên được mở rộng ra tầm mắt của muôn dân thiên hạ.
    Ai biết đâu đấy, cùng một cái ghế ngồi, vâng, chỉ là một cái ghế ngồi nhưng đã có biết bao thế hệ học sinh đã đi qua, người làm quan, người làm dân, kẻ làm tội phạm, đứa làm thương gia,...
    Lại một cái ghế ngồi với biết bao kẻ tranh giành, bao mưu toan chiếm ghế, giữ ghế, dựng ô che dù,....
    mong rằng trong câu chuyện bàn nước của các bác đây được để cho những cái ghế kể chuyện, những người ngồi trên ghế có thể giỏi giang lắm, nhưng, như em đã nói thì chính cái ghế mới chứng kiến nhiều chuyện hay ho và đáng kể hơn đấy ạ.
    vài lời mạo muội.
    Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay than rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trong đời đều có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Đâu chỉ để dành cho một riêng ai.
    ***
    Và xin gửi tặng nhân vật chị của các bác bài hát ru của mẹ tôi như sau:
    Ta sinh ra ở trên đời
    Trời cho tai mắt làm người có thân
    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mời đượm phần thanh cao
    Dám đâu thiên vị người nào
    Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài liền với chữ tai một vần
    Đã mang cái nghiệp vào thân
    Thời đừng trách lẫn trời gần trời xa
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

    ___________________________
    Xin hết ạ, nhường lại cái bàn cho các bác, em xin hớp có tí nước thôi đấy ạ.
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo cả nhà, các thành viên trong chuyến đi " Cho nhau lần nữa" đã hoàn thành ngày thứ nhất với cung đuowngf khoảng 400km từ HN chạy tuốt Tuần Giáo. Các đ/c đã kiên cường quả cảm băng đèo Pha Đin trong tối giời, giữa lúc 1 thành viên bị ong đốt, bộ phận bị đốt đã thành ống Coca rồi ạ, một thành viên tự nhiên ướt mông, trong khi các thành viên khác khô cong, bà con chưa tìm hiểu rõ nguyên do, thành viên ướt mông nhảy tưng tưng hồi chiều, và là người may mắn tìm được hàng sửa xe rất gần với nơi bị thủng lốp trong khi băng đèo ban đêm .
    Thời tiết ngày đầu tiên, 02/09 khi mưa khi nắng, có lúc mưa sầm sập, chả nhìn thấy gì, há miệng ra mà chạy, tự nhiên thấy sột soạt trong miệng, hoá ra một nàng chuồn chuồn tìm chỗ nương thân, hị hị.
    Ngày thứ hai, 03/09:
    Đoàn lại vượt qua quãng đường từ Tuần Giáo - Lai Châu, cảnh quan tuyệt đẹp, liên tục dừng lại ngó nghiêng , chụp ảnh và trầm trồ với nhau.
    Ông giời đang mải vui vầy, tâm trạng vui vẻ, nên nắng nhẹ rải đều dọc đường đi, cả đoàn cực kỳ phấn khởi.
    Sau một chầu tửu đầm ấm, lại sửa soạn ngủ nghê lấy sức ngày mai, cung đường sẽ là Lai Châu - Mù Căng Chải.
    Yahoooooo blah blah blah hu''''''''''''''''''''''''''
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo cả nhà, các thành viên trong chuyến đi " Cho nhau lần nữa" đã hoàn thành ngày thứ nhất với cung đuowngf khoảng 400km từ HN chạy tuốt Tuần Giáo. Các đ/c đã kiên cường quả cảm băng đèo Pha Đin trong tối giời, giữa lúc 1 thành viên bị ong đốt, bộ phận bị đốt đã thành ống Coca rồi ạ, một thành viên tự nhiên ướt mông, trong khi các thành viên khác khô cong, bà con chưa tìm hiểu rõ nguyên do, thành viên ướt mông nhảy tưng tưng hồi chiều, và là người may mắn tìm được hàng sửa xe rất gần với nơi bị thủng lốp trong khi băng đèo ban đêm .
    Thời tiết ngày đầu tiên, 02/09 khi mưa khi nắng, có lúc mưa sầm sập, chả nhìn thấy gì, há miệng ra mà chạy, tự nhiên thấy sột soạt trong miệng, hoá ra một nàng chuồn chuồn tìm chỗ nương thân, hị hị.
    Ngày thứ hai, 03/09:
    Đoàn lại vượt qua quãng đường từ Tuần Giáo - Lai Châu, cảnh quan tuyệt đẹp, liên tục dừng lại ngó nghiêng , chụp ảnh và trầm trồ với nhau.
    Ông giời đang mải vui vầy, tâm trạng vui vẻ, nên nắng nhẹ rải đều dọc đường đi, cả đoàn cực kỳ phấn khởi.
    Sau một chầu tửu đầm ấm, lại sửa soạn ngủ nghê lấy sức ngày mai, cung đường sẽ là Lai Châu - Mù Căng Chải.
    Yahoooooo blah blah blah hu''''''''''''''''''''''''''
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn Miss Toét đã có những lời tường thuật sơ bộ và thú vị về chuyến đi của đoàn "Cho nhâu lần cuối"! Báo cáo bà con, đoàn lang bang điên khùng đã về đến thị xã Nghĩa Lộ, điểm gần cuối của chuyến đi! Sau một bữa cơm no nê đến căng bụng, cả đội chui vào một hàng rửa xe để gột rửa hàng tấn bùn bám vào xe. May thay, cạnh hàng rửa xe là hàng net, thế là chúng tôi động rồ lên mạng viết vài dòng bẩm báo với bà con. Cho đến thời điểm hiện nay, tất cả đều lành lặn an bình, khác hẳn với sự xơ xác và thảm hại đến kinh tởm của những chiếc xe! Giáo sư "vật lộn trị liệu" đáng kính vẫn mạnh khoẻ, trừ đôi mông đã sưng tấy và trở nên quá khổ với chiếc yên Jupiter! Người Bà Triệu cho đến thời điểm này vẫn biết kiềm chế bản năng dưới sự kiểm soát ngặt nghèo của Đệ nhất phu nhân, trừ màn bán thoát y giữa rừng! Riêng đôi tình nhân quái gở, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta đã hớn hở vui mừng từ bỏ ý định gieo mình từ cầu Tạ Khoa xuống sông Đà, báo hại cho hoa huệ và vàng hương của chúng tôi bỗng trở nên thừa thãi! Nhưng cho đến thời điểm hiện nay, một sự bất hoà, thậm chí bất hạnh lớn lao lại nảy sinh, và họ tiếp tục cắn nhau từ trưa tới giờ, thậm chí đã có những khoảnh khắc chị định gieo mình lao thẳng xuống những là thâm sâu của bờ vực Mù Cang Chải! Chi tiết vụ việc như thế nào, những câu chuyện bi hài phát sinh trong lộ trình Hà Nội-Thu Cúc-Sơn La-Tuần Giáo-Lai Châu-Mù Cang Chải-Văn Chấn-Hà Nội sẽ được tường thuật một cách chi tiết khi chúng tôi về đến Hà Nội! Xin cám ơn! (Bà Triệu+Yết Kiêu+Cao Xà Lá kính thư!)

Chia sẻ trang này