1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Này thì thuỷ thượng phiêu Nho Quế này!
    http://autopro.channelvn.net/20090221092045531ca2231/cung-ocean-scooter-thuy-thuong-phieu-dong-nho-que.chn
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hehhe. thể nào bài của bạn ( và của mình nữa ) cũng bị mod gõ đầu, cái tội ko đúng nơi đúng chỗ..Nhưng cái bạn kể thì có thực , tình trạng chung nhưng mấy em bán hàng đấy có thể giết chết 1 doanh nghiệp đang ăn nên làm ra chỉ bằng cái lưỡi và ánh mắt...
    Mong cho IVy chẳng như Giang Duy Đạt nhờ, ko lại nhiều chuyện...
    Lần sau thì vào mua rẻ post vào mục thắc mắc, khiếu nại bạn nhé. Mình té đây, ko Mod đuổi đấy
  3. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Phịch và phượt
    Lọc cọc lọc cọc tiếng vó ngựa của hãn huyết mã vang lên trên cung đg lạnh lẽo, xóa đi cãi tĩnh lặng thanh bình của không gian rừng núi Tây bắc. Lại một chuyến đi như bao chuyến đi khác. Thiếu hiệp rong ruổi trên lưng hãn huyết mã , như những lần khác phía sau chàng là một cô nương xinh đẹp, có điều so với thiếu hiệp, nàng có vẻ đoan chính, hơi quá già có cái têm mỹ miều là Phượt đệm Và tên Phịch.Theo như nàng tự giới thiệu trước khi đi, mới quá 20, con nhà gia giáo, còn non tơ trong đg tình ái.
    Vừa cầm cương thả bộ cho ngựa, thỉnh thoảng thiếu hiệp khẽ hãm lại giật cục, để ý thấy 2 miếng mềm mềm phía sau chả ý tư gì cứ chịn vào áo giáp ngoài , thiếu hiệp cảm thấy khó chịu, phải như hôm đoàn thừa ngựa thồ, chàng đã chuyển con ả này sang đấy, cái chịn ngực của ả khiến chàng bị chia trí khi muốn tận hưỏng cái không gian bao la khác với thư phòng chật hẹp của chàng tại tệ phủ.
    Thả dốc 3 tầng, tắm suối Tú Lệ, ăn xôi gà rồi lại tiếp tục rảo bước tới Mù Cang Chải, với thiếu hiệp chỉ như chuyến du ngoạn cuối tuần tầm thường, chàng những muốn thúc ngựa chạy nhanh mà hiềm một nỗi, cô ả Phịch cứ uốn éo kêu mệt sau lưng, lúc thì líu lo khi thì trầm trồ khen mấy miếng ruộng bậc thang mới cấy. Rồi cũng đến phủ Mù Cang Chải, chăn đệm tộc Mông hôi rình cũng không thể khiến các lữ khách giang hồ kô ngả lưng đánh một giấc dài chờ sáng.
    Trời mưa lắc rắc, rồi nặng hạt, sáng ra mới dứt. Phía xa xa những đám mây xám vẫn lảng vảng dọa nạt đổ mưa. Dịch quán đã bắt đầu rộn ràng, khách trọ tục tục kéo nhau cho ngựa ăn, kẻ thì vào quán húp bát tiết canh, tô cháo thịt để mau chóng lên đường. Trong phòng trọ Thiếu hiệp cười khẩy chàng đã quá quen với hiểm nguy trên đg, thiên nhiên đâu làm chàng phải bận tâm.
    Lịch kịch ở cửa, rồi Phịch tiến vào, mặt nàng rạng ngời dưới ảnh lửa lò sưởi, tóc nàng buông dài vắt sang một bên, để ý sẽ thấy vệt bóng bóng do bôi vội nước bọt thay keo duối tóc
    -''''Cám ơn tráng sỹ đã chăm sóc em dọc đg đi, chàng có ăn trứng vịt lộn không để em đi lấy về hầu chàng, đặng chúng ta lên đg cho kịp đoàn '''' -- vừa nghiêng đầu nàng vừa e lệ nói
    -''''Cám ơn nàng'''' -- giọng thiếu hiệp khàn khàn, phần dưới tự nhiên ngỏng lên hóng chuyện, khiến chàng đỏ mặt
    Phịch nhìn vào bụng dưới của thiếu hiệp bật cười khanh khách, để tỏ ra đoan trang, nàng khẽ vén áo ngực lên che mặt.
    Hiểu rõ tâm tình của ả , thiếu hiệp khề khà :
    '''' Ta còn suất ăn 2 trứng có kèm chuối, hai ta dùng vừa đủ bữa sáng ''''
    Thế là Phịch và thiếu hiệp ăn sáng với nhau ngon lành nếu không kể đến vụ chàng mấy lần phải lấy tay ra hiệu OK cho đồng đội đang chọc lỗ nhòm qua bạt Dịch trạm khi tiếng Phịch nhai trứng tóp tép to quá định xông vào cứu nguy cho thiếu hiệp.
    Chuyện mở đầu như thế , chả biết lúc về thế nào, chàng mang hoa đến tặng ra sao rồi bị từ chối, bị nàng Phịch coi là lưu manh mà cấm cửa..rồi nghe đâu chàng đã tự cung và luyện môn võ Quỳ hoa Bảo Điển..thật buồn.
    An nam 1/4 ghi theo lời kể của mấy kẻ nhòm qua bạt dịch trạm.
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 01/04/2009
  4. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Lọc cọc lọc cọc tiếng vó ngựa của hãn huyết mã vang lên trên cung đg lạnh lẽo, xóa đi cãi tĩnh lặng thanh bình của không gian rừng núi Tây bắc
    Chà nhắc đến Hãn Huyết mã liệu có nhắc đến thiếu hiệp xa điêu ,bị lừa tình ở Tây Băc, uất ức về xuôi mà tầu hỏa nhập ma
    He he
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thưa giáo sư khả kính và các anh trà đá kính mến!
    Lâu lắm rồi tôi lại mới có thời gian trở về cái bàn nước này, kể cũng như một thói quen ấm áp, một chốn nương thân mỗi khi hoang mang! Vâng, thưa các anh tôi đang thực sự hoang mang.
    Tôi nhận nhiệm vụ của tổ chức và các anh giao phó tiến hành nằm vùng để chứng kiến sự giãy chết của chủ nghĩa tư bản. Nói chung là dưới sự chỉ đạo về tư tưởng sát sao của giáo sư và chi bộ ăn nhậu, tôi nhanh chóng nhận thức ngay những điểm yếu chết người của chúng: chúng phượt và phịch rất dữ dội, thường xuyên, có hệ thống, dưới một màu sắc mơ hồ nhưng thực dụng, xấu xa nhưng có vẻ rất hấp dẫn!
    Và tôi thực sự lo ngại rằng với bản lĩnh yếu kém và non nớt của mình, tôi sẽ tha hoá, sa đà và đắm chìm trong sự xấu xa dữ dội và hấp dẫn ấy. Cho đến một ngày, tôi được đọc thánh kinh PFD (Phượt cho sự phát triển).
    Tôi thảng thốt và vỡ oà! Tôi khóc sướt mướt, hơn cả lần đầu tiên nghe Susan Boyle. Mịa, hoá ra bao năm nay tôi phượt rất ích kỷ, chả quan tâm gì đến đất nước cả,chỉ lo ăn nhậu và rình rình nhảy vào mó nước nóng tắm tuồng với gái Thái. Đấy một phần cũng là do chi bộ và các anh không uốn nắn giáo huấn tôi, và tôi đồ rằng, chi bộ của chúng ta cũng đang tha hóa dữ dội!
    Nhưng cũng từ lúc đọc được thánh kinh, mà tôi nghĩ tầm trí tuệ phải vươn tới mốc của Đặt Vòng Lại Hành chí thánh tiên nhân mới có thể sáng tạo ra được, tôi lại chợt nhớ đến luận án trên tiến sỹ của giáo sư, tôi áng chừng cái tên của nó đại khái là "Phịch dữ dội cho sự phát triển cộng đồng hài hòa".
    Tôi mong Giáo sư sau thời gian bảo mật theo quy định của cơ quan an ninh hãy đưa luận án ấy ra để cứu rỗi linh hồn chúng tôi, hướng chúng tôi phịch một cách đúng đắn, sáng tạo và có ích cho cộng đồng!
    Kính Giáo sư và các anh một chén trà!
  6. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    À! Ổn định rồi đấy hả?. Thế đã chén được món là lạ nào chưa?. Xem thế nào kể chuyện uống rượu với thổ dân da nâu đi chứ cho thiên hạ thèm rãi rớt đầy bàn phím chết c... chúng nó đi nhé.
    Thấy đồn có loại rượu của thổ dân nấu bằng một thứ củ ở sa mạc uống hay lắm tìm mà thử đi nhé.
  7. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Phản hồi đồng chí ExtraMarijuana
    Đúng thật, đã lâu quá rồi mới nhận được tin của đồng chí.
    Chúng tôi đã nghĩ rằng đồng chí đã phản bội tổ chức , đã tan chảy và hùa theo những cám dỗ thực dụng và hấp dẫn của kẻ thù - mà kể cũng khó thật, cám dỗ như thế thì bố thằng Tây còn không chịu được nữa là.

    Cám ơn đồng chí, cám ơn lòng kiên trung bất khuất của đồng chí, đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng để lớp lớp Phượt gia và Phịch gia noi theo, đồng chí như là một cái tát trời giáng vào mồm cái lũ đang ra rả kêu ka về sự suống cấp của lòng tin và suốt ngày ngâm nga bài ca " Soi bóng đời bằng gương vỡ nát ".
    Đúng như điều đồng chí đã linh cảm, tổ chức chúng ta đang tha hoá và phân hoá dữ dội. Không còn những cá nhân những lý tưởng như ngày xưa nữa đâu, giờ là sự xung khắc của hai trường phái: Phượt để phượt và Phượt để phịch. Ngẫm mới thấy, những trí sĩ như đồng chí thật đáng quý - có nhiệt tình để dấn thân và có mê muội, bảo thủ để không phá cách.
    Nhân đây cũng xin thông báo cho đồng chí, tổ chức chúng ta đang cố gắng dung hoà hai trường phái, khẩu hiệu mới của chúng ta sẽ là : " Phượt cho phát triển và Phịch để điều hoà ". Vì vậy, từ giờ phút này đồng chí có thể phịch thoải mái, phịch bằng bọn nó và phịch hơn bọn nó, không làm gì mà phải kiềm chế cả.
    Thôi, tôi thay mặt tổ chức chỉ có đôi dòng vậy thôi, giờ xin nhường lời cho các chiến hữu trong chi bộ của đồng chí hàn huyên với nhau.
    Kính chúc đồng chí sức khoẻ, giữ vững lập trường cách mạng.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Hội đồng tối cao
  8. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thưa các pác, em dạo qua đây lâu ngày, thấy nơi này tụ tập toàn các bậc cao nhân. Thỉnh thoảng em lại thấy có pác dơ cao tay, khua khoắng vào không khí. không lẽ ở đây lại nhiều ruồi thế ? .
    Hỏi ra em mới biết các chư vị ở đây đang vạch ra đường lối, tư tưởng cho các Phượt gia, em lấy làm ngưỡng mộ lắm lắm. Các pác ạh, làm gì thì làm cũng phải có đường lối, tư tưởng rõ ràng để định hướng cho lớp lớp người già người trẻ, từ bô lão đến trẻ con nít nhít.
    Em ngồi hóng từ đầu nhưng mới đây em lấy làm phiên lòng khi thấy có một số người trong tổ chức chúng ta đang đi sai hướng, đang có ý định dung hoà với cái xấu. Điều này làm em vô cùng bất ngờ, vô cùng buồn và hụt hẫng. Em biết nói thế nào cái cảm giác của em lúc này đây. À đúng rồi, cảm giác của em giống như là một người vợ ngày đêm ngóng trông chồng về rồi bỗng đâu một ngày nhận được một lá thư bảo đảm, cứ tưởng chồng gửi tiền về nhưng hỡi ôi khi mở ra lại là lá đơn xin ly dị; Giống như là một ngày đẹp trời bỗng nhận được i- meo của tình yêu nói rằng: mình chia tay nhé ! Hụt hẫng vô cùng các pác ah, buồn vô cùng các pác ạh.
    Có lẽ buồn quá mà em chẳng còn có thể viết thêm được gì nữa. Em đi ra
    Em có đôi lời nhắn nhủ với các pác chúng ta nên giữ vững tư tưởng, lập trường, Phượt là phượt mà Phịch là phịch, không nên lẫn lộn lung tung chẳng biết đường nào mà lần
    Được chuonkim123 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 19/06/2009
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thế gái đẹp đâu?
    "Box có thể thái lai rồi bĩ cực, mod có thể hết khôn dồn đến dại, nhưng gái đẹp nhất định đời nào cũng phải có"
    Đề từ
    Ngó cái cảnh lão Du Già cởi trần phưỡn bụng đá bóng trông như con trâu đầm, lão Cao Sơn hềnh hệch cười nhe hàm răng cải mả huyên thuyên về phịch phọt, lão Tabalo mặt mũi nghiêm trọng đứng đần thối trên sân khấu... mà đau lòng. Vận box đang suy mà lao vào hưởng lạc, mây đen vần vũ mà vẫn nham nhở cười, sự xấu đang tràn lan mà mặt mày cứ hớn hở... các lão đã biết tội của mình chưa?
    Nhớ thuở xưa thịnh trị thái bình, văn đức ngập tràn, xê dịch đức bát ngát, bước ra ngõ là gặp mỹ nhân, đạp nổ xe là nhìn thấy hảo mộng. Đỉnh đỉnh tề danh bậc quốc sắc thiên hương nào cũng sánh ngang "Long thành cầm giả ca" Mộng Kenzo. Nhớ thuở nào trên box giai nhân tài tử dập dìu, văn thơ chữ nghĩa như phong như vân. Mỗi khi Mộng Kenzo đề vài dòng lạc khoản, giang hồ văn sĩ rầm rập xuất bàn phím ứng đáp, văn giai đến box Văn học còn cúi đầu e thẹn. Mỗi khi nàng hiện thân đáp tửu, tửu khí phong vận đến độ lấp cả trăng rằm.
    Các lão có còn nhớ chăng?
    (to be continued)
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "Mệnh nước có lúc bĩ lúc suy, vận người có lúc lên lúc xuống, nhưng mỗi thời đều có cái hay riêng của nó..."
    Bậc nam nhi đại trượng phu ko nên ngồi xó tối, ôm phím bàn mà ca cảm rên rỉ chuyện ngày xưa. Đã là đấng tu mi nam tử, khi có chuyện thì ghé vai xốc vác, lúc sảy sự thì xả thân đáp đền, để đến khi phong vân quang đãng trời yên biển lặng thì lại gươm đàn một gánh hai bên vai, túi thơ bầu rượu sau lưng quảy mà thênh thang đi tìm kiếm mỹ nhân của lòng mình, há chẳng phải là chuyện đáng để ca tụng hay sao?!
    Người đẹp ở đâu ư???
    "Nàng đẹp vì có Ta ca tụng
    Nàng đẹp vì có Ta điểm tô
    Nàng đẹp vì có Ta ra sức
    Nàng đẹp vì có Ta kiếm tìm
    Mỹ nhân ở đâu tá??
    Luôn trong trái tim Ta..."

Chia sẻ trang này