1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Yết kiêu và anh Cao xà lá.
    Hôm nay tôi mới vào box, lần mò thế nào lại thấy topic này sáng đèn. Tạt vào thấy củi lửa tro bếp vẫn ấm, hoá ra anh Yết kiêu mới tá túc qua đêm.
    Gái đẹp ở đâu?
    Kính thưa anh Yết kiêu. Năm xưa anh em ta rong ruổi trên những dặm đường heo hút. Tối về gối đầu lên đùi Kenzo trong ánh đèn dầu lạc nghe nàng hát vài điệu chầu văn thưởng lãm. Lấy bụng là trống, lấy tay làm dùi ta gõ cũng tom tom chát chát như ai.
    Thú thật với anh. Đêm đại hội giữa chốn rừng hoang núi lạnh, giữa bầy mỹ nữ mới mọc lông tơ, hình ảnh cố nhân bỗng ùa về ngự trị trong tâm khảm. Tôi bấm máy cho nàng bảo mọi người đang nhắc đến em. Nói là mọi người nhưng thực ra lòng mình đang nhắc. Nàng cười như cốc vỡ rằng nàng đang thay tã cho con. Ôi, phận một bóng hồng trên yên xe đã ngã vào chậu giặt.
    Tôi như người dưng giữa đám người quen lạ. Ai cũng thấy lạ và ai cũng thấy quen. Nhưng cái cảm giác bồi hồi chạm mặt mỹ nữ trong mỗi canh bạc phượt như ngày xưa đâu còn. Tôi vẫn nhớ chuyến Quan lạn năm ấy. Anh chỉ định ra chia tay các bạn trước lúc lên đường mà ánh mắt người đẹp kéo anh lên xe. Một chuyến đi vài ngày không hành trang khiến chiếc xịp anh mặc 4 ngày đã lên mùi nước mắm. Những giây phút, những cảm giác như thế bây giờ liệu còn không!?
    Không phải không có mỹ nữ đâu anh. Đại hội năm nay gái trẻ gái đẹp nhiều hơn quân Nguyên, nhưng mà tôi vô cảm.
    Vô cảm đến mức từ đại hội trở về trên xe tôi có một cô gái. Dọc đường buồn ngủ rũ mắt đánh xe ven rừng ngủ dưới bóng mát đại ngàn. Một giấc ngủ thánh thiện tay không sờ, chân không đạp. Đến mức tôi quên rằng có một cô gái đang nằm cạnh mình. Đến mức tên cô gái ấy giờ cũng không nhớ ra.
    Ngày xưa mình có như thế không anh?
    Đêm nay ngồi đếm đã bao nhiêu mỹ nữ cho mình gối đầu lên đùi, canh cho mình giấc ngủ với vẻ mặt viên mãn như trẻ thơ vừa được bú tí mẹ.
    Đã bao nhiêu lần rồi anh có đếm được không?
  2. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện cao nhơn hỏi câu này, thì em kính thưa là từ xa xửa xừa xưa ( em dốt chính tả, viết thế cho lành) em chỉ thấy có nàng tiên lylycat là xinh đẹp nhất mà em nghe tiếng, nhìn ảnh mà chưa một lần có được cái diễm phúc của bậc háo sắc là trò chuyện cùng nàng. Nghe đồn nàng giờ đang ở một nơi mà nghe tên thôi ai cũng ghét :D
    Em mà sinh thời cùng thời các anh Hùng Hào Kiệt ở đây thì nhất định cũng phải cố đấm ăn xôi mà đc hàn thuyên cùng nàng chứ chả dám mơ tưởng đến chuyện cao siêu.
    Ôi nhớ cái ảnh Quan Lạc của các bậc cao nhân thế, nhớ cái đôi chân dài miên man của nàng lylycat. À mà thằng WS nó gọi nàng í là gì í nhỉ híc
    em xin công bố 1 tin là WS thật ra là chưa học gì cả bác ạ: vì ng thì bảo Lâm Nghiệp, người thì bảo Mỏ, ng thì bảo giảng viên --> chắc là kô học, nói thế cho oai, nói nhiều đâm ra lẫn lỗn.
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    sau những cung đường mới mãi hôm qua mơi quay lại con đường lần đầu tiên biết đi phượt là thế nào, lại hận cái lão nào dẫn mình vào đời phượt để giờ này khổ sở vì nó, nhưng cũng thấy hay vay vì đôi lần say nắng,
    trở lại con đường năm xưa nhớ đến nụ cười khuyến rũ của cô nàng được mệnh danh là cô gái Digân của nhóm, nhớ ánh mặt mơ màng bên dòng suối mỡ, đến cái dáng tuy không thon thon như nàng Zosy nhưng tròn trĩnh, bầu bĩnh và nước da bánh mật của nàng đâm ra lại hợp với dáng hình nàng. ánh mắt nàng nhìn dòng xuối xa xăm tưởng trừng như nàng đang hòa mình vào trời mây, ấy vậy mà lại không phải vậy bời có kẻ phía xa xa kia đang nô dỡn cùng vài cô nàng trong bộ bikini nửa kín nửa hở, để đến lúc gã kéo chiéc khóa quần và đóng chiéc cúc quần cuối cùng thì nàng khẽ nở 1 nụ cười nhan hiểm......
  4. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Các anh luận về gái chán bỏ mẹ. Trăng hoa tuyết nguyệt làm cái đếch gì cho nó lá cành. Bệnh nhân nữ của tôi chỉ cần nghe mệnh lệnh cởi tất ra là răm rắp nghe nhời.
    Xong l..u...ô...n!
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Các mod có vẻ ngại vào topic này dọn dẹp quá nhỉ, xipam nhiều làm topic mất hay, các bài viết trang cuối này chả liên quan đến du lịch gì cả, rõ chán
    Mod phải máu chiến nên chứ, cứ đúng mà làm, sợ cái gì nhỉ?
    Ngồi buồn ngứa mồm phát biểu vài lời, có gì các bác bỏ qua cho em.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại tên topic đi bạn ơi. Nếu có đọc một số bài về trước nữa thì bài của bạn mới đích thị là bài xipam đấy.
    Chẹp, trời mát, lại được ghé đây uống trà, chẹp, ngon thế, cám ơn chủ quán ạ
  7. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (cont)
    Anh Bà Triệu thân mến!
    Các anh đã thấy mình có tội chưa?
    Ngay cả đến chuyện ngả rượu đùa mây cợt gái, vốn được coi là thú vui tao nhã của những bậc tiên tửu, nay gặp cơn mộ sắc bĩ cực mà bỏ bê hoang hóa, đến hạng phàm phu tục tử cả đời chỉ biến hùng hục chạy theo quả bóng như gã phu I think Girl like **** mà cũng vào đây múa bút cao đàm khoát luận, anh đã thấy đau lòng chưa?
    Ngẫm lại mới thấy đã có lúc quá cay nghiệt với anh, anh Bà Triệu à. Nhớ cái thuở anh hào sảng đeo lên đầu chiếc vương miệng mod trong chuồng bò cao quý, hứng khởi mài thanh mực Nhất Đắc thượng hạng, lấy ngực gái thay giấy xuyến chỉ mà lưu thủy hành vân tao loạn thay nick đề tên... kể cũng là những lúc đắc chí hiếm hoi trong đời người. Hóa ra lúc đó vì mỹ nhân như vân, dáng ngọc tựa lá non đầu xuân... than ôi, tôi trách nhầm anh mất rồi!
    (to be continued)
  8. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Yết Kiêu.
    Tôi rất buồn phải thông báo với anh rằng: bạn anh, nhà Lữ Hành Cô Độc Ngủ Mơ Đái Bắn đã bị tôi đuổi khỏi FL một cách không khoan nhượng vì đã xúc phạm nghiêm trọng đến những mỹ nhân của box DL này.
    Nhà Lữ Hành Cô Độc Ngủ Mơ Đái Bắn đã thêu dệt nên những tin đồn ngớ ngẩn rằng tôi dùng nick giả trên Box để chăn cá mỹ nữ đem đi phịch gần hết. Trong một phiên chứng khoán đỏ lửa như hôm nay, tôi buộc phải sỗ sàng mà trả lời rằng: "Mày là thằng ngu, dùng nick giả thì đi phịch phải trùm chăn giấu mặt hay là nhờ mày phịch hộ".
    Tôi chưa bao giờ làm điều gì xằng bậy với bất cứ một người đẹp nào trên box DL. Đó là điều tôi dám tự hào hơn anh, anh Yết kiêu ạ. Nhân đây, tôi cũng muốn khuyến cáo các chị em rằng, nếu nhà Lữ Hành Cô Độc Ngủ Mơ Đái Bắn có thông tin rằng, tôi kể thế này, tôi kể thế kia thì đó hoàn toàn là bịa đặt. Chị em cứ thẳng tay vả vỡ mõm cho tôi.
    Nhà Lữ Hành Cô Độc Ngủ Mơ Đái Bắn tuổi gì mà tôi phải tâm sự???
  9. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa vào quán trà kéo điếu thuốc lào.
    Chẹp cái lối giờ đến hồi mạt vận rồi hay sao ấy nhỉ bác hàng nước. ^-^ Lũ nô bộc ngày xưa hãnh tiến là thế, làm mình làm mẩy giờ nhận ra mình chỉ là lũ lao động không công, uất ức mà lãn công từ chức ^-^.
    Cái đám con dân sâu bọ thì thật thối..thối quá, với chúng nó đi đến cầu Long Biên, chui xuống cái chân ruộng bãi giữa đầy phân trâu bò, chó mà chụp ảnh , có cái để khoe ở box du lịch cũng thật là thảm hại.
    Cám cảnh mạt vận.
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Kẻ phàm phu cam bái hạ phong, xin bậc quân tử nho nhã cứ thản nhiên khua môi múa mép, dùng nước bọt mà thay tên đổi vận, dùng câu chữ mà biến trắng thành đen. Chỉ mong thấy được dăm ba câu chuyện mua vui cho bàn dân thiên hạ, tiểu tử đây cũng chả hổ được bậc anh tài ghé mắt trông coi... hố hố

Chia sẻ trang này