1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện bên bàn nước và bên lề chuyến đi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn Miss Toét đã có những lời tường thuật sơ bộ và thú vị về chuyến đi của đoàn "Cho nhâu lần cuối"! Báo cáo bà con, đoàn lang bang điên khùng đã về đến thị xã Nghĩa Lộ, điểm gần cuối của chuyến đi! Sau một bữa cơm no nê đến căng bụng, cả đội chui vào một hàng rửa xe để gột rửa hàng tấn bùn bám vào xe. May thay, cạnh hàng rửa xe là hàng net, thế là chúng tôi động rồ lên mạng viết vài dòng bẩm báo với bà con. Cho đến thời điểm hiện nay, tất cả đều lành lặn an bình, khác hẳn với sự xơ xác và thảm hại đến kinh tởm của những chiếc xe! Giáo sư "vật lộn trị liệu" đáng kính vẫn mạnh khoẻ, trừ đôi mông đã sưng tấy và trở nên quá khổ với chiếc yên Jupiter! Người Bà Triệu cho đến thời điểm này vẫn biết kiềm chế bản năng dưới sự kiểm soát ngặt nghèo của Đệ nhất phu nhân, trừ màn bán thoát y giữa rừng! Riêng đôi tình nhân quái gở, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta đã hớn hở vui mừng từ bỏ ý định gieo mình từ cầu Tạ Khoa xuống sông Đà, báo hại cho hoa huệ và vàng hương của chúng tôi bỗng trở nên thừa thãi! Nhưng cho đến thời điểm hiện nay, một sự bất hoà, thậm chí bất hạnh lớn lao lại nảy sinh, và họ tiếp tục cắn nhau từ trưa tới giờ, thậm chí đã có những khoảnh khắc chị định gieo mình lao thẳng xuống những là thâm sâu của bờ vực Mù Cang Chải! Chi tiết vụ việc như thế nào, những câu chuyện bi hài phát sinh trong lộ trình Hà Nội-Thu Cúc-Sơn La-Tuần Giáo-Lai Châu-Mù Cang Chải-Văn Chấn-Hà Nội sẽ được tường thuật một cách chi tiết khi chúng tôi về đến Hà Nội! Xin cám ơn! (Bà Triệu+Yết Kiêu+Cao Xà Lá kính thư!)
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Em xin thêm ít nhời là phong cảnh thì đẹp tuyệt vời, mắt em lòi cả ra , đầu tiên là bác Extra ấn mãi không vào , cuối cùng bác Cao Sơn phải dùng đít chai Vodka để đập nó mới chịu thụt vào, hic
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Em xin thêm ít nhời là phong cảnh thì đẹp tuyệt vời, mắt em lòi cả ra , đầu tiên là bác Extra ấn mãi không vào , cuối cùng bác Cao Sơn phải dùng đít chai Vodka để đập nó mới chịu thụt vào, hic
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt, cu tròn tròn có biết đâu rằng ta viết tóm tắt vài dòng về cung đường của đoàn mà lòng ta quặn thắt, trong dạ trào lên cảm giác ghen-ăn-tức-ở (GATO) nhất là khi nghe kể về chặng vượt đèo Pha Đin trong bóng tối, rồi đoạn gập ghềnh Sơn La - Tuần Giáo, cung Than Uyên - Mù Căng Chải (gợi nhớ Người thông đường hàng hiệu - bác F1 của chúng ta), GATO đến chết đi được.
    Nếu mà thực hiện được phân cảnh dải đỏ dải vàng bay liệng từ trên cầu Tạ Khoa xuống dòng sông Đà cuộ chảy nữa, thì cơn GATO lên tới cực điểm mất, hic
    Còn ngày mai nữa thôi, chặng Nghĩa Lộ - Hà Nội, đoàn sẽ đi qua những đồi chè ánh lá bạc trong nắng thu hửng, hương chè thơm lan toả, những mặt trời xanh - mặt trời cọ xoà ô thoai thoải suờn đồi...
    Ngày mai chúng ta sẽ được thuật lại đâỳ đủ những chi tiết lý thú.
    Ngày mai ....
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt, cu tròn tròn có biết đâu rằng ta viết tóm tắt vài dòng về cung đường của đoàn mà lòng ta quặn thắt, trong dạ trào lên cảm giác ghen-ăn-tức-ở (GATO) nhất là khi nghe kể về chặng vượt đèo Pha Đin trong bóng tối, rồi đoạn gập ghềnh Sơn La - Tuần Giáo, cung Than Uyên - Mù Căng Chải (gợi nhớ Người thông đường hàng hiệu - bác F1 của chúng ta), GATO đến chết đi được.
    Nếu mà thực hiện được phân cảnh dải đỏ dải vàng bay liệng từ trên cầu Tạ Khoa xuống dòng sông Đà cuộ chảy nữa, thì cơn GATO lên tới cực điểm mất, hic
    Còn ngày mai nữa thôi, chặng Nghĩa Lộ - Hà Nội, đoàn sẽ đi qua những đồi chè ánh lá bạc trong nắng thu hửng, hương chè thơm lan toả, những mặt trời xanh - mặt trời cọ xoà ô thoai thoải suờn đồi...
    Ngày mai chúng ta sẽ được thuật lại đâỳ đủ những chi tiết lý thú.
    Ngày mai ....
  6. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Anh Yết Kiêu và anh Bà triệu đã đỡ mệt sau chuyến đi chưa? Các anh viết tiếp đi nhé. Mọi người đang nhắc hai anh biến đâu mất rồi đây này.
  7. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Anh Yết Kiêu và anh Bà triệu đã đỡ mệt sau chuyến đi chưa? Các anh viết tiếp đi nhé. Mọi người đang nhắc hai anh biến đâu mất rồi đây này.
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Văn chấn tam thoại.
    Cao Sơn thực hiện, ghi chép và lược giản.
    Cao sơn: Đêm nay là đêm cuối trong chuyến đi, mình uống cho phiêu các anh nhé.
    Tâm lý trị liệu: Uống chứ. Mai về lại ngập ngụa trong cơm áo gạo tiền rồi.
    Marijuana: Còn tôi thì mệt mỏi với đám chân dài suốt ngày nheo nhéo.
    Tâm lý trị liệu: À, mà tôi chưa hiểu rõ lắm mục đích topic TRÒ CHUYỆN QUANH BÀN NƯỚC? Tôi thấy tôi vẫn lạc đề thế nào ấy.
    Cao Sơn: Không, anh không hề lạc đề. Sắp tới mới là sở trường của anh. Chúng tôi mới đang chơi khúc dạo đầu.
    Tâm lý trị liệu: Tức là?
    Cao Sơn: Tức là chúng tôi vẫn còn viết tiếp.
    Marijuana: Anh có nhớ một câu ngạn ngữ nước ngoài ?oAnh hãy nói bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là ai?
    Cao Sơn: Hoặc là một câu tương tự của Việt nam ?oNồi nào vung ấy?
    Tâm lý trị liệu: À bắt đầu hiểu rồi đây, tức là thông qua những người đàn ông không đáng nhớ và đáng nhớ, các anh làm nổi bật tính cách của họ để phản ánh nhân vật nữ!? Thế bao giờ các anh viết tiếp?
    Marijuana: Nói một cách bóng bẩy, họ là tấm gương soi để nhân vật nữ ngồi trang điểm.
    Cao Sơn: Anh Marijuana sẽ viết tiếp về họ khi về. Tôi viết nặng nề quá. Để anh Marijuana nhẹ nhàng hơn.
    Tâm lý trị liệu: Và anh Marijuana sẽ viết về ?oNgười đàn ông mặt lờ? chứ? Anh có để nhân vật nữ định nhảy xuống vực như thực tế không?
    Marijuana: Tôi sẽ cân nhắc các anh ạ. Chi tiết ấy rất hay, nhưng trong văn chương, không phải cứ bê tất sự kiện vào là hay.
    Cao sơn: Vâng, tuỳ anh. Có thể sau khi anh Marijuana viết xong về ?o Người đàn ông mặt lờ?, tôi sẽ chốt chương này bằng bài ?o Người đàn bà hay đánh mất?
    Tâm lý trị liệu: Sao lại là ?ochương?? Các anh định viết topic này như thể một cuốn truyện dài à? Sau đó sẽ là chương gi?
    Marijuana: Vâng, sau đó sẽ về một ai đó, đại để như ?oNgười chụp ảnh đám ma? chẳng hạn.
    Tâm lý trị liệu: Các anh đang dẫn tôi vào trận đồ bát quái đấy.
    Marijuana: Thực ra rất dễ hiểu, câu chuyện chúng tôi lượm lặt chỉ xoay quanh các nhân vật ở box DL.
    Tâm lý trị liệu: Ồ, thế ra các anh đang viết về chân dung những thành viên box DL, Tôi tưởng topic này đã có rồi, và nó chìm vào quên lẵng?
    Cao Sơn: Vâng, topic chân dung tôi viết. Nhưng anh có thể đọc lại, trong topic ấy, tôi chỉ mon men vấn đề hình thức, như một bức tranh truyền thần! Một bức tranh truyền thần vẽ bằng sơn dầu.
    Marijuana: Còn bức tranh lần này đang vẽ là ký hoạ anh ạ. Ký hoạ có thể không giống, nhưng lột tả được thần thái.
    Tâm trị liệu: Tức là lần này các anh cũng sẽ đưa cả những chuyện tế nhị lên bàn trà? Liệu thế có tiện không?
    Marijuana: Anh đừng dùng từ tế nhị, vì mọi người dẽ hiểu nhầm sang chuyện chăn gối. Tôi chỉ có thể nói ?onhân vô thập toàn?. Và thông qua những con người này, tôi muốn phản ánh về một thực trạng của box DL nói riêng, và một phần thanh niên nói chung.
    Tâm lý trị liệu: Wow. ?oNhững con người?? Anh định nói về??
    Marijuana: Về những người tiếp theo, tất cả những gì tôi biết.
    Cao Sơn: Chẳng hạn như truyện ?oMùa yêu đến muộn? của cựu mod Kenzo. Tôi nghĩ là nên đổi tên truyện ấy thành ?oMất mùa? thì hay hơn.
    Marijuana: Tôi cũng nghĩ thế vì nhân vật chính tình duyên trắc trở, ảo tưởng về bản thân, lại bị táo bón kinh niên. Có lẽ đổi hẳn thành ?oMất mùa vì hạn hán? sẽ lột tả được cốt cách nhân vật.
    Cao Sơn: Hay! Tôi đồng ý.
    Tâm lý trị liệu: Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dùng Kamasutra và Tố nữ kinh luận giải nhé.
    Cao Sơn: Tuỳ anh, anh dùng Hegel hay Kant, thậm chí Karmak cũng được. Anh dưới con mắt mọi người là một kẻ tâm thần.
    Tâm lý trị liệu: Tôi có ý thức, tôi không tâm thần. À ?onhân vô thập toàn? ?oCon người không phải là thánh? vậy còn các anh? Cũng phải có thói hư tật xấu chứ?
    Cao Sơn: Vâng, chúng tôi không phủ nhận, và mời mọi người phê bình. Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu.
    Tâm lý trị liệu: Có vẻ khó đấy nhỉ.
    Marijuana: Vâng, khó nhưng chúng tôi sẽ làm được.
    Cao Sơn: Khuya rồi, ngủ đi mai còn đi sớm.
    ?.
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Văn chấn tam thoại.
    Cao Sơn thực hiện, ghi chép và lược giản.
    Cao sơn: Đêm nay là đêm cuối trong chuyến đi, mình uống cho phiêu các anh nhé.
    Tâm lý trị liệu: Uống chứ. Mai về lại ngập ngụa trong cơm áo gạo tiền rồi.
    Marijuana: Còn tôi thì mệt mỏi với đám chân dài suốt ngày nheo nhéo.
    Tâm lý trị liệu: À, mà tôi chưa hiểu rõ lắm mục đích topic TRÒ CHUYỆN QUANH BÀN NƯỚC? Tôi thấy tôi vẫn lạc đề thế nào ấy.
    Cao Sơn: Không, anh không hề lạc đề. Sắp tới mới là sở trường của anh. Chúng tôi mới đang chơi khúc dạo đầu.
    Tâm lý trị liệu: Tức là?
    Cao Sơn: Tức là chúng tôi vẫn còn viết tiếp.
    Marijuana: Anh có nhớ một câu ngạn ngữ nước ngoài ?oAnh hãy nói bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là ai?
    Cao Sơn: Hoặc là một câu tương tự của Việt nam ?oNồi nào vung ấy?
    Tâm lý trị liệu: À bắt đầu hiểu rồi đây, tức là thông qua những người đàn ông không đáng nhớ và đáng nhớ, các anh làm nổi bật tính cách của họ để phản ánh nhân vật nữ!? Thế bao giờ các anh viết tiếp?
    Marijuana: Nói một cách bóng bẩy, họ là tấm gương soi để nhân vật nữ ngồi trang điểm.
    Cao Sơn: Anh Marijuana sẽ viết tiếp về họ khi về. Tôi viết nặng nề quá. Để anh Marijuana nhẹ nhàng hơn.
    Tâm lý trị liệu: Và anh Marijuana sẽ viết về ?oNgười đàn ông mặt lờ? chứ? Anh có để nhân vật nữ định nhảy xuống vực như thực tế không?
    Marijuana: Tôi sẽ cân nhắc các anh ạ. Chi tiết ấy rất hay, nhưng trong văn chương, không phải cứ bê tất sự kiện vào là hay.
    Cao sơn: Vâng, tuỳ anh. Có thể sau khi anh Marijuana viết xong về ?o Người đàn ông mặt lờ?, tôi sẽ chốt chương này bằng bài ?o Người đàn bà hay đánh mất?
    Tâm lý trị liệu: Sao lại là ?ochương?? Các anh định viết topic này như thể một cuốn truyện dài à? Sau đó sẽ là chương gi?
    Marijuana: Vâng, sau đó sẽ về một ai đó, đại để như ?oNgười chụp ảnh đám ma? chẳng hạn.
    Tâm lý trị liệu: Các anh đang dẫn tôi vào trận đồ bát quái đấy.
    Marijuana: Thực ra rất dễ hiểu, câu chuyện chúng tôi lượm lặt chỉ xoay quanh các nhân vật ở box DL.
    Tâm lý trị liệu: Ồ, thế ra các anh đang viết về chân dung những thành viên box DL, Tôi tưởng topic này đã có rồi, và nó chìm vào quên lẵng?
    Cao Sơn: Vâng, topic chân dung tôi viết. Nhưng anh có thể đọc lại, trong topic ấy, tôi chỉ mon men vấn đề hình thức, như một bức tranh truyền thần! Một bức tranh truyền thần vẽ bằng sơn dầu.
    Marijuana: Còn bức tranh lần này đang vẽ là ký hoạ anh ạ. Ký hoạ có thể không giống, nhưng lột tả được thần thái.
    Tâm trị liệu: Tức là lần này các anh cũng sẽ đưa cả những chuyện tế nhị lên bàn trà? Liệu thế có tiện không?
    Marijuana: Anh đừng dùng từ tế nhị, vì mọi người dẽ hiểu nhầm sang chuyện chăn gối. Tôi chỉ có thể nói ?onhân vô thập toàn?. Và thông qua những con người này, tôi muốn phản ánh về một thực trạng của box DL nói riêng, và một phần thanh niên nói chung.
    Tâm lý trị liệu: Wow. ?oNhững con người?? Anh định nói về??
    Marijuana: Về những người tiếp theo, tất cả những gì tôi biết.
    Cao Sơn: Chẳng hạn như truyện ?oMùa yêu đến muộn? của cựu mod Kenzo. Tôi nghĩ là nên đổi tên truyện ấy thành ?oMất mùa? thì hay hơn.
    Marijuana: Tôi cũng nghĩ thế vì nhân vật chính tình duyên trắc trở, ảo tưởng về bản thân, lại bị táo bón kinh niên. Có lẽ đổi hẳn thành ?oMất mùa vì hạn hán? sẽ lột tả được cốt cách nhân vật.
    Cao Sơn: Hay! Tôi đồng ý.
    Tâm lý trị liệu: Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dùng Kamasutra và Tố nữ kinh luận giải nhé.
    Cao Sơn: Tuỳ anh, anh dùng Hegel hay Kant, thậm chí Karmak cũng được. Anh dưới con mắt mọi người là một kẻ tâm thần.
    Tâm lý trị liệu: Tôi có ý thức, tôi không tâm thần. À ?onhân vô thập toàn? ?oCon người không phải là thánh? vậy còn các anh? Cũng phải có thói hư tật xấu chứ?
    Cao Sơn: Vâng, chúng tôi không phủ nhận, và mời mọi người phê bình. Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu.
    Tâm lý trị liệu: Có vẻ khó đấy nhỉ.
    Marijuana: Vâng, khó nhưng chúng tôi sẽ làm được.
    Cao Sơn: Khuya rồi, ngủ đi mai còn đi sớm.
    ?.
  10. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mối liên hệ giữa bệnh tâm thần và táo bón
    Hiện nay, gần 20% dân số Việt Nam có vấn đề về sức khoẻ tâm thần (năm 1997 là khoảng 15-18%).
    Trong y học, bệnh tâm thần được biểu hiện bằng gần 300 mã bệnh. Thông thường, bệnh có thể chia thành những mức độ từ nặng nhất đến nhẹ nhất như sau: tâm thần phân liệt (chiếm 0,7% dân số), động kinh (0,5%), rối loạn cảm xúc (5%); chậm phát triển trí tuệ (0,5%), bệnh nhân cách (0,5-1%), loạn thần do chấn thương sọ não (0,15-0,29%), rối loạn hành vi, bệnh tâm căn (10-15%)....
    Tuy nhiên, trong bài viết này tôi chỉ đề cập một cách sơ lược đến bệnh tâm căn, nguyên nhân gây bệnh, quan hệ qua lại giữa bệnh tâm căn và táo bón, hậu quả của bệnh tâm căn.
    Hầu hết chúng ta có thể đã trải qua một hoặc hai đêm mất ngủ vì lo lắng trước áp lực công việc, buồn bã vì tình yêu, tức giận vì con cái, vợ chồng làm những điều trái ý... Mất ngủ làm cơ thể mệt mỏi, làm việc mất tập trung và kém năng suất. Tình trạng này dễ xảy ra với những người có nhân cách yếu, nói theo dân gian là người "cả nghĩ" hay "thần kinh yếu". Biểu hiện lâm sàng của bệnh như là cáu gắt vô cớ, đang vui vẻ đột nhiên không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai...Y học gọi đó là bệnh tâm căn, dạng tâm thần nhẹ nhất, xảy ra sau những sang chấn tâm lý (stress). Ai cũng có thể mắc bệnh này, không phân biệt lứa tuổi, trình độ hay môi trường sống. Tuy nhiên, hầu như chưa có ai đến gặp bác sĩ khi bị bệnh này
    Bệnh tâm căn cũng có thể gây ra hoặc làm nặng thêm hội chứng ruột bị kích thích, còn gọi là viêm đại tràng mạn tính. Thoạt đầu viêm đại tràng là do amibe, sau đó mặc dù tác nhân gây bệnh không còn nữa nhưng bệnh vẫn tiếp tục diễn biến xấu vì cơ chế thần kinh, trong đó chủ yếu do Bệnh tâm căn . Biểu hiện của hội chứng ruột bị kích thích rất đa dạng: người bệnh cảm thấy đau khó chịu trong bụng, thừơng xuyên táo bón, có lúc đi tiêu phân lỏng. Những đợt bệnh trở nặng thường trùng với những lúc thần kinh căng thẳng. Hội chứng ruột bị kích thích là một bệnh đặc biệt có vai trò gây bệnh của Bệnh tâm căn . Bệnh dễ nặng lên bởi chế độ ăn không phù hợp và đôi lúc có sự tham gia gây bệnh của ký sinh trùng, vi khuẩn hoặc các độc tố đường ruột.
    Bệnh tâm căn nếu không được điều trị, để kéo dài có thể gây nên chứng rối loạn cảm xúc, biểu hiện thành bệnh trầm cảm hoặc hưng cảm. Theo các chuyên gia tâm lý, trầm cảm là nguyên nhân chính của phần lớn các vụ tự sát.
    Được tamlytrilieu sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 14/09/2004

Chia sẻ trang này