1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện cùng box Quảng Ngãi ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chính nhờ sự phát triển vượt bật của thế giới Internet mà chúng ta biết bắt đầu làm quen, tâm sự hay tranh cãi nhau, thậm chí đôi khi lại giận hờn nhau một cách vu vơ ở một cái thế giới ảo này .
    Chắc rằng chúng ta đã biết yêu nhiều lắm cái diễn đàn thân thuộc này, đôi khi không có dịp vào nhưng nó làm mình nhớ da diết đó chứ, mặc dù vào chỉ có thể là đọc vài dòng chữ của mọi người trong bõ là đã thấy vui rồi.
    Có một box Quảng Ngãi cùng với những người bạn ở thế giới ảo ảo-thật thật này càng làm mình thêm yêu và nhớ quê vô cùng.
    Chúc một ngày vui vẻ !
    Thân ái,
  2. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em mới vào box, và em thật sự ngạc nghiên vì mới có 3 tuần không vào mà số lượng bài viết nhiều quá, đến nỗi, mặc dù em đọc lướt khá nhanh, nhưng cũng ngốn của em gần 2 giờ đồng hồ. Có vẻ như Tết này là một cái Tết sung túc của mọi người thì phải?
    3 tuần, em mất 2 tuần để ăn Tết. Vừa đi học lại ngày thứ 7 thì chủ nhật đã phải tập trung học quân sự. Một tháng, em nghĩ có lẽ là cũng không quá lâu, nhưng chỉ mới một tuần mà sao dài như cả tháng. Em nhớ box mình, thật sự, và chính em cũng ngạc nhiên vì điều này. Em không tham gia nhiều vào box, nhưng chỉ riêng việc theo dõi box thường xuyên cũng khiến em có cảm giác gắn bó. Thậm chí, nhớ rõ cả những người dù ít post bài (em cũng là một trong số đó).
    3 tuần, tưởng như rất nhanh, dường như rất ngắn, có phải vì là ?oBa ngày Tết?? Nhưng không ngờ box mình lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Em ngạc nhiên nhất là việc anh Boy rút mod. Em ghét anh vì thấy có lúc anh chuyên quyền quá, nhưng em thấy trong vai trò quản lý và tổ chức box thì anh làm rất tốt, dù anh cũng ít khi tham gia post bài (sao mấy hôm nay rút mod xong anh lại post nhiều thế?). Em rất tiếc việc anh rút mod, vì mấy lần anh nhắc nhở em, vì những than phiền của em hầu như chỉ có anh giải quyết, hay vì những pm ngắn ngủi nhưng gần gũi của anh gửi cho em?
    Năm mới, mọi người ai cũng có cái mới, có sự thay đổi, nhưng không ai là hoàn toàn. Chị tast vẫn ?osến? như anh Boy nói, chị spass vẫn biệt vô âm tín (em biết mặt chị trong ảnh offline rồi), anh HoaPhan vẫn spam bài đều đều (thương cho chủ đề Tin tức Quảng Ngãi, dường như chỉ có mỗi mình anh vào: em nhớ trước Tết là 3835 lượt đọc, sao giờ chỉ có 3938 hả anh?), anh Trungbdqn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, anh vinhattieu vẫn spam đều đều những bài trích dẫn dài ngoằng (sao em giống anh Boy nhỉ, ghét chuyện này ghê cơ), chị thỏ vẫn post những bài viết bằng ngôn ngữ riêng của chị ấy (có lẽ chỉ để cho mình chị ấy đọc)?
    Nhưng box mình lại có thêm nhiều thành viên mới, đông vui hơn. Nhắc chuyện này thì em cũng hơi lo, muốn mình được tham gia vào box, được gần mọi người hơn, nhưng lại chẳng muốn ra khỏi cái vỏ ốc xấu xí của mình, thật mâu thuẫn. Cứ lo mọi người xem mình như người ngoài? Em vào box chỉ thích đọc bài, như một con ngốc ngồi trong góc lớp lo lắng nhìn quanh như hồi mới nhập học, chỉ khi nào trả lời thì mới đăng nhập. Như thế mà cũng muốn hòa mình vào box, có phải quá đáng không vậy các anh chị?
    Chị trinhtragiang thích nhỉ, được box nhà mình tiếp đón như thượng khách ấy, em ước có dịp mình được như chị.
    Con mèo mun của em đã bỏ nhà đi mất rồi, không rõ thế nào nó lại bị tuột dây chạy mất, em chỉ mong nó tìm được một chỗ an toàn và đủ ăn. Thương nó ghê, dù sao cũng đã ở cùng em cả tuần rồi.
    Chúc nhà mình năm mới thắng lợi mới, em chúc ngắn thôi, nhưng có thể suy diễn câu này ra đến 2 trang A4 đấy nhé!

    Được MogDance sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 20/02/2006
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    MogDance ah, box QN là ngôi nhà chung của tất cả mọi người đến với box. Vì vậy, tất cả sẽ được đón tiếp thật nồng hậu. Hãy thử một lần tham gia offline cùng box nhé, chắc chắn em sẽ kg.... hối hận vì mình đã "ra khỏi cái vỏ ốc xấu xí ".
    Vậy nhé, rất mong em sẽ đến với box thường xuyên và mọi người sẽ sớm được gặp em trong các dịp off sau này.
    Chúc em vui vẻ nhé!
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Box QN trở thành sân chơi gắn kết mọi người là nhờ có những thành viên hết sức dễ thương (trong đó có mình )
    Vậy tại sao kg mở cuộc phỏng vấn chớp nhoáng các thành viên đáng yêu đấy nhỉ?
    Cha Curio mở hàng đi, cha có quyền từ chối những câu hỏi.... khó quá.... hehe.....
    TAST mở hàng nhé, cha ui.... bao giờ thì cha rửa laptop dzạ? (thèm nhậu wá! )

    Được tast sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 24/02/2006
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    TAST ơi! có muốn trò chuyện cùng Cha thì vào Phòng xưng tội, rồi ...đóng cửa lại mà trò chuyện . Câu hỏi của TAST ...khó quá, phải sử dụng quyền ...từ chối trả lời thôi
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi đầu tiên
    - Tại sao cha mua Laptop mà đến giờ này vẫn chưa chịu rửa ??? Bỏ qua cái lý do mí hôm nay TTVN die, anything else ???
    - Khi nào cha ...lấy vợ , rùi con tính ?
    - Cha mau "cải tổ " cái phòng xưng tội của mình đi, ế rùi đấy! Cha có nghĩ thế không ?
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, phen này Chu Cu nhà mình chạy không thoát zùi.
    Cha Cu thích nhất ai trong box Quảng Ngãi vậy ?
    Cha Cu thấy thành viên nào trong box là đẹp trai nhất vậy ?
    Cha Cu thấy thành viên nào trong box là đẹp gái nhất vậy ?

  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày lập Box đến giờ , hỏng thấy ai cưới xin gì hết . Một đề nghị lớn: Cha phải cưới vợ , nổ phát súng đầu tiên đi để bà con trong Box còn học tập. Cha già lắm rùi, ê sắc ế....
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ayyo, G làm khó cha chi zị...G biết cha ê sắc muh lại còn làm khó cha zị nữa...
  10. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Cha Cu đã bỏ ra bao nhiêu năm nay để ăn chay, niệm ... kinh thánh mới giữ thân được đến bây giờ đó!
    Đừng có làm xiêng vẹo mục tiêu cao cả của cha (cắt bớt chút thời gian với "chúa" để múc nước sông SG tẩy tội cho các con chiên ... ngoan cố của box) chứ. Cha ới! chỉ nhắc cha một câu thôi: "Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng cha vẫn vững như kiềng trăm chân". Vậy cha nhé, con nghe nói, hình như trên chức "cha" là chức "super cha" hay tiếng việt mình gọi là "cha hảo hạng". Với chức này thì nếu die, cha sẽ được lên thiên đàng trực tiếp (không qua thi tuyển) và trên đó sẽ có vô vàng "trinh nữ" cho cha thoả chí! cha cố giữ thân hình trong suốt (như là sương mù trên đỉnh langbian) của mình thêm vài ... chục năm nữa cha nhé!

Chia sẻ trang này