1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Đang nói là cải cách ruộng đất khiến cho một nhúm ít ỏi tinh hoa dân tộc bay sạch. Tiếp theo đó là một lượng lớn nông dân, công nhân vô học được vào hàng ngũ lãnh đạo đất nước. Khiến cho bây giờ VN vẫn chịu hậu quả của một vài thế hệ lãnh đạo vô học, đang tàn phá XH ghê gớm
    __Duc__No___________ thích bài này.
  2. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Lý Quang Diệu có viết lại trong hồi ký của mình rằng: "Bất kỳ ai ở Sing muốn lôi cuốn cộng đồng những người nói tiếng Hoa theo họ đều không thể có thái độ chống cộng. Người Hoa rất tự hào về Trung Quốc. Nếu tôi phải chọn giữa chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa cộng sản, tôi sẽ bỏ phiếu cho chủ nghĩa cộng sản và đại đa số người khác cũng vậy". Lời phát biểu này vào khoảng năm 1955. Giai đoạn đầu sự nghiệp chính trị, Lý cũng liên kết với những người thuộc cộng sản (Lim Chin Siong - Lâm Thanh Tường).
    __Duc__No___________ thích bài này.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Đọc Một cơn gió bụi của cụ Trần Trọng Kim có miêu tả về 1 thanh niên là NG Ái Quốc và nói về chủ nghĩa cộng sản, lấy lòng được cần lao :D ông đó là người thời đó, chí sĩ, là chính phủ xịn thời đó, nói chỉ có đúng.
    __Duc__No___________ thích bài này.
  4. cuadongphi

    cuadongphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    56
    Người Việt cũng không phải là chưa từng tìm kiếm những hành động hợp tác bất bạo động. Những năm 1920s, có phong trào Pháp - Việt đề huề mà tiêu biểu là Phạm Quỳnh và đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu (chỉ có Nam kỳ được thành lập chính đảng vì là thuộc địa) chủ trương mong muốn hợp tác thực thụ nhưng cũng không được chấp nhận do người Pháp quá tự tôn. Phạm Quỳnh phải thốt lên "... chưa tìm thấy Tổ quốc ở đâu"

    Đương nhiên bị đàn áp nó khiến cho người Việt chuyển hướng sang tham gia các hội kín, các Đảng có hành động cực đoan như Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học và các tổ chức CS. Vụ Quốc dân đảng là thảm kịch của những người theo Chủ nghĩa quốc gia, tổ chức của họ gần như tiêu hủy hoàn toàn.
    __Duc__No___________ thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Nhóm người Hoa ở Sing có rất nhiều người là chạy loạn Cs năm 49
    Lúc mới lập quốc thì Lý Diệu đề ra chính sách xem người nghèo là gánh nặng quốc gia. Ông buộc họ phải làm việc khủng khiếp và rất nhiều chính sách có lợi cho nhà đầu tư và giới chủ.
    Cs Trung hoa đánh hơi được nên tung rất nhiều tuyên truyền viên vào đám người nghèo kêu gọi họ làm cách mệnh lật ông Diệu.
    May cho Sing là đám người nghèo Sing chê cơm sườn
    __Duc__No___________ thích bài này.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói gì thì nói, ở thời điểm năm 1911, đi lại khó khăn, chẳng thuận tiện như bây giờ, lại tiền không có, giống dân bị coi thường, HCM bắt đầu đi chu du khắp thế giới, 30 năm sau mới quay về, đã là một thành tích rất đáng nể phục, tương đương với việc một người việt bây giờ đặt chân lên mặt trăng mịa nó rồi. Tôi so sánh có thể hơi quá. Nhưng việc một người 30 năm đặt chân đến nhiều vùng đất trên thế giới, tham gia active vào nhiều tổ chức chính trị, thì cái nhìn của họ về thế giới rộng hơn rất nhiều những người cả đời ngồi sau luỹ tre làng.
    --- Gộp bài viết: 17/07/2018, Bài cũ từ: 17/07/2018 ---
    Chẳng phải ngẫu nhiên ông ý lên làm lãnh đạo. Dù gì tầm nhìn vẫn hơn đại đa số người việt thời ấy, đặt ông khác lên chắc quái gì đã hơn :-D
    __Duc__No___________ thích bài này.
  7. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Đấy. Tinh hoa hay kiểu trọc phú mới nổi nó khác nhau ở chỗ đấy đấy. Đi nhiều nghe nhiều nhưng chỉ thấy bề nổi.
    __Duc__No___________ thích bài này.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thứ nhất vẫn hơn đại đa số người việt lúc bấy giờ, kể cả "tinh hoa" nữa nhé.
    Thứ hai, sao bác biết người ta chỉ thấy bề nổi???
    __Duc__No___________ thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Ông Hồ siêu giỏi và thủ đoạn nhưng xui cho ông là ông bị khống chế của stalin Mao và các đồng chí của ông.
    Ông ấy không dám thoát ra hay có lựa khác mà lại thuận theo tình thế kể cả bán linh hồn cho quỷ
    __Duc__No___________ thích bài này.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Các bác lưu ý phát ngôn kẻo đếch có chỗ mà chém gió về bóng đá nữa đâu.
    Giờ xét lại có ích gì? Quan trọng là hướng đến tương lai.
    Thế hệ cũ họ làm tốt việc đánh nhau giành độc lập rồi, giờ mình phải làm ăn và nuôi dạy thế hệ tiếp theo thì mới tiến lên được.
    Hơn nữa tôi ghét uống trà trên phường lắm.

Chia sẻ trang này