1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Nói về mấy vấn đề trẻ vị thành niên ở các tỉnh miền núi phía Bắc của ta mà bị lợi dụng *******. mua quan bán chức này nọ là có thật. Tôi rất đau khi phải nói vậy. Với cương vị lên Hà Giang và Cao bằng rất nhiều lần trong năm qua. Vì tôi đang cùng với mấy người bạn đang muốn khai thác một số thứ mà tôi k tiện nói vì đó là việc riêng của tôi.
    Lên nhiều, thăm nhiều, ở nhiều, tiếp xúc nhiều mới thấy lối sống của bà con ta vùng dân tộc còn lạc hậu. Chủ yếu là do hủ tục. Vì nhânh thức của các bà con đồng bào dân tộc thiểu số nó k như người Kinh nên có thể rất dễ dãi trong vấn đề tìn h dục, và quan trọng họ k quan trọng là con họ còn nhỏ, mặc dù nếu so với tuổi chỉ học lớp 8 lớp 9.
    Tôi đã từng hỏi và có người nói với tôi rằng nếu cần sẵn sàng tìm nguồn hàng hs cấp 2 cho tôi. Vấn đề là tôi có quan điểm k dây vào những thứ đó, nhất là tuổi vị thành niên. Vì nếu có vấn đề gì thì cả nghiệp mất mà còn tan nát gia đình. Nhưng vấn đề này là nhiều ở miền núi.
    Có lần đi qua một cái đèo ở Cao Bằng, 1 trong 4 cái đèo khi lên CB phải vượt qua. Tôi ghé vào một căn nhà lưng chừng núi. Theo thói quen tôi vào đó hay uống nước và mua hoa quả, hoặc gà và dưa Mèo và cả rau rừng nữa. Hôm ấy bố mẹ con bé học lớp 9 đi nương hết. Tôi vào bảo cho chú ấm nước thì con bé nó gạ luôn. Chú ơi chú có giải trí một tý không ạ. Tôi trố mắt bảo giải trí gì thì con bé bảo thì quan hệ đó chú.... Tôi ngạc nhiên và thở dài. Sau vụ ấy tôi qua đó mà k vào đó lần nào nữa. Có thể chúng nó đi học dưới xuôi, bị bạn bè dưới xuôi tiêm nhiễm những thói hư. Vì vậy tôi nghĩ đây có thể là do văn hóa khá thoáng trong vấn đề tì nh dục. Và văn hóa vùng cao thì không ít nhứng trường hợp vk ck chỉ mới 12 hay 13 tuổi. Có những bản bọn tôi vào 15 tuổi đã có con, vk ck còn trẻ con. Xin lỗi chứ con gái tôi năm nay 10 tuổi. Mấy đứa đó chỉ hơn con mình có 5 tuổi. Các bác thấy k? đi để chứng kiến mới thấy đồng bào ta có phần nào đó đói, khổ, nghèo là do thói quen, do văn hóa của họ.
    Tôi nói chuyện với các bạn tôi làm ở huyện và tỉnh trên đó thì họ nói, năm nào nhà nước cũng hỗ trợ. Nhưng đâu lại đóng đấy. Có lần còn hỗ trợ cả một bản trâu, giống này nọ. Nhưng họ k làm, họ vẫn nghèo, vì họ có lối sống rất lạc hậu.
    __Duc__No_____________ thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đính chính với bác 1 chút là nếu bác thích điện mặt trời thì cũng nên thích nghi với nến và quạt tay là vừa :D, chỉ có điện hạt nhân và các nguồn nhiệt điện giá rẻ mới phục vụ đc cho nhu cầu công nghiệp hoá và nhu cầu xài máy lạnh, laptop xuyên đêm cho đám anh hùng bàn phím ngồi đầy 2 tp lớn SG HN.
    __Duc__No_____________ thích bài này.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.248
    Đã được thích:
    2.696
    Nói thế chứ nhiệt điện, khí điện và thủy điện cũng có thể cung cấp được tương đối, nhưng với tình hình dịch chuyển sản xuất công nghiệp như các ông Formusa thì 2020 chắc cũng căng. Giờ mỗi ông kiểu sx thép như Formusa bắt các ông khi vào sx thì cũng phải có nhà máy cung cấp điện cho riêng ông ít nhất 3/4 lượng điện. VN mình nói gì thì nói cũng là quá ngon cho các nguồn năng lượng, mà chi phí môi trường lại còn ít.
    __Duc__No_____________ thích bài này.
  4. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Này cái vụ nhà máy nhiệt điện vĩnh tân éo gì có cái ống xả đen ngòm có đúng k các ông. Tôi thấy mấy nhà máy nhiệt điện như Phả Lại, Uông Bí nó có khủng khiếp thế éo đâu. Hay nhà máy nó đang chạy xả cái éo gì chứ sao mà đen ngòm thế được nhỉ?
    __Duc__No_____________ thích bài này.
  5. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Tôi thấy rằng ông bắt đầu chuyển sang ngôn ngữ quy chụp thiếu căn cứ. Bảo rằng đưa những người chế độ cũ, ở đây nói đến những phần tử nguy hiểm, ngôn ngữ văn bản vẫn dùng "Có nợ máu với cách mạng" hay "Có nợ máu với nhân dân" ông lại quy chụp tôi là "khát máu" trong khi không có một án tử cho bất kỳ ai. Vậy tử hình những cai tù ở nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo, nhân viên mật vụ, tướng tá đứng đầu các cơ quan này, đám cảnh sát dã chiến, đám không quân ném bom CBU ở Xuân Lộc ... thì sẽ không bị coi là khát máu hay lúc ấy lại gọi là "trả thù người chế độ cũ? - tắm máu". Nếu ông là người chiến thắng, ông sẽ làm gì để vừa đảm bảo ổn định tình hình vừa không có cảnh trả thù. Ông bảo chế độ này coi con người như con vật, vậy VNCH đối xử với tù nhân ở Phú Quốc, Côn Đảo với phong trào sinh viên, phật tử thì là con gì ?
    Qua giọng văn, thấy rõ thái độ hằn học với CS, tôn thờ Mỹ. Người Mỹ xử theo luật, có xét xử đàng hàng. Vậy, những vụ sau có ai xét xử:
    - Vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố ở Nhật Bản
    - Hành động Diệt chủng người da đỏ
    - Trại tập trung người Mỹ gốc Nhật (https://www.history.com/this-day-in-history/roosevelt-signs-executive-order-9066)
    Những vụ sau, việc xét xử diễn ra thế nào, bản án có thật sự thỏa đáng :o
    - Thảm sát Mỹ Lai (https://vi.wikipedia.org/wiki/Thảm_sát_Mỹ_Lai)
    - Nhà tù Abu Ghraib (https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_torture_and_prisoner_abuse)
    - Việc bắt giữ mà không được xét xử của tù nhân Guantanamo?
    __Duc__No_____________ thích bài này.
  6. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    tôi nói ví dụ thôi bác ơi. Hôm khảo sát điện mặt trời ở Bình ĐỊnh mà bọn yêu cá nó còn bẩu tình đó. Bọn này ngáo nặng rồi.
    __Duc__No_____________ thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    việc nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận bị cancel ảnh hưởng lớn đế mục tiêu an ninh năng lượng trong trung hạn rồi, giờ trc mắt phải gia tăng các nhà máy điện than thay thế, điện từ than vẫn là điện có giá thành rẻ nhất trong số các loại nhiệt điện, vả lại kiểu lò mới và công nghệ lọc mới cũng giúp gia tăng hiệu suất và giảm ô nhiễm so với kiểu lò cũ.

    Còn về Form.osa e nghĩ họ nên bắt chước Hoà Phát làm nhà máy điện tận dụng nhiệt dư từ lò cao sản xuất than coke để bù 1 phần vào số điện phải dùng cho nhà máy

    http://dantri.com.vn/kinh-doanh/nan...su-dung-nuoc-toi-hon-70-20170226102806151.htm
    http://www.hoaphat.com.vn/nang-luong-hoa-phat-dau-tu-nha-may-nhiet-dien-giai-doan-iii/
    Lần cập nhật cuối: 23/07/2018
    __Duc__No_____________ thích bài này.
  8. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    tôi định đăng vài hình ảnh mà lính Mỹ làm với người dân VN và lính VN trong cuộc chiến VN nhưng thôi, vì nói với người có định kiến sẵn và mặc định CS xấu thfi vô nghĩa. Chán lắm bác ạ. H lại đòi quyền lợi và đòi nhà nước phải bỏ tiền sửa nghĩa trang Biên Hòa thì còn gì có thể tranh luận được. Trong khi ông thứ trưởng Sơn có cấm bọn chế độ cũ bro tiền ra làm đâu. Các ông có tiền các ông cứ làm, đâu có ai cấm.
    __Duc__No_____________ thích bài này.
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    1.525
    Bác làm tôi lại nhớ đến chuyện quán cafe Xin chào, và 1 lũ khốn nạn ở CA Bình Chánh !
    Bóng đá thì nát như tương. 1 thằng ma cô có tiền sử mua độ thì làm HLV tuyển QG, toàn đưa vây cánh vào tuyển, cuối cùng out Seagame ngay từ vòng bảng !
    __Duc__No_____________ thích bài này.
  10. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    ĐỜI SAU LUÔN ĐỔ RÁC CHO ĐỜI TRƯỚC

    Ngày nay chả còn mấy ai nhắc về 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống 2 thành phố của Nhật: Hiroshima (ngày 6/8/1945), khiến 140.000 thường dân Nhật Bản thiệt mạng; và Nagasaki (ngày 9/8/1945), khiến 74.000 thường dân Nhật Bản thiệt mạng.

    Hậu quả của nó còn dài hơn, tắm rụi một vùng đất trong phóng xạ. Biết bao người sau đó chịu các di chứng ung thư và muôn vàn thứ bệnh tật khác. Người Nhật kỳ diệu ở chỗ, họ đã "san lấp hố bom" rất nhanh, bằng những thành tựu của chính họ.

    Ông Yamaguchi, người được biết đến là nhân chứng sống sót sau vụ ném bom, trước khi qua đời vào năm 2010, đã kể lại toàn bộ những gì khủng khiếp xảy ra của ngày hôm đó. Ông không nghĩ mình còn có thể sống. Sau này, con trai và con gái ông cùng mắc bệnh nặng do tiếp xúc với bức xạ. Năm 2005, con trai ông qua đời vì ung thư khi mới 59 tuổi. Vợ ông Yamaguchi mất khi bà 88 tuổi vì ung thư thận và gan.

    "Tui muốn thế hệ tiếp theo biết những gì chúng tui đã trải qua. Không ai được phép quên sự tàn phá của 2 quả bom – vũ khí nguyên tử duy nhất được sử dụng trong chiến tranh ", ông nói.

    Người ta tìm rất nhiều nguyên nhân Mỹ ném bom xuống hai thành phố của Nhật và sự việc dấy lên nhiều tranh cãi. Nhóm nguyên nhân được xác định: Mỹ trả thù vụ Trân Châu Cảng, Mỹ muốn phô trương sức mạnh hạt nhân với toàn thế giới, diệt phát xít để sớm kết thúc thế chiến. Giáo sư Mark Selden thuộc Đại học Binghamton ở New York, trong một hội nghị do Greenpeace tổ chức tại London đánh dấu 60 năm Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, ông cho rằng hai quả bom này là toan tính chiến lược của Tổng thống Mỹ Truman: "Một cuộc chạy đua với Nga về độ lớn mạnh vũ khí của Washington"

    Vâng! Cho dù là nguyên nhân gì đi nữa thì việc tước đi sinh mạng của từng đó thường dân đã là tội ác tày đình. Không và không thể phô trương sức mạnh bằng mạng sống của kẻ khác.

    Và Có lần, tui có hỏi hai người bạn Nhật Bản về sự kiện này. Rất ngạc nhiên, họ nói rằng, người Nhật chỉ nhớ chứ chẳng thù hận. Họ nhìn một sự kiện đã qua hơn 2/3 thế kỷ với một tâm thế rất bình thản: "Không chỉ Mỹ mà quân đội Nhật cũng phải chịu trách nhiệm trước sự kiện này. Trước đó, Nhật hoàng đã kêu gọi đầu hàng để cứu thường dân, nhưng quân đội vẫn rất cứng đầu. Và cả nước Nhật phải trả giá"

    "Cha ông chúng tui đã chọn im lặng để làm lại trên đống đổ nát, để loài người hiểu sức mạnh của người Nhật như thế nào. Chúng tui thù người Mỹ thì đâu được gì? Và chúng tui đi thù người Nhật chúng tui cũng đâu được gì? Các thế kỷ đi qua, bao nhiêu chinh chiến, thù sao cho hết được?"

    Câu chuyện của những người bạn Nhật có phần nào thức tỉnh các thế hệ VN hay không ? khi nhìn lại một số vấn đề hậu chiến của nước nhà. Và nhìn lại về những gì con người VN đang sống, với thái độ của dân VN cho quá khứ.

    Trẻ con ở đâu cũng vậy, Nhật hay Việt Nam, không có trách nhiệm phải chịu đựng những thù hận của cha ông chúng. Chúng nên được sống bình thường, phải được phát triển bình thường. Không có lý gì, một cậu bé sinh năm 80 trở về sau và một cô bé sinh sau năm 80, lại phải đi đấu khẩu với nhau về những câu chuyện Cộng Sản hay Cộng hoà. Những trang sách dạy quá sâu về lòng căm thù, những bài hát ca ngợi quá sâu vào việc chém giết mà việc đó, lẽ ra nên gác lại từ rất lâu rồi khi mà sự chém giết hãi hùng đã dần lùi lại trong lớp mờ quá khứ.

    Hình như, người Việt Nam luôn cài đặt trong đầu, thế hệ tiếp nối là phải xử lý hết các vấn đề của thế hệ hôm nay, dù đó là một đống bùi nhùi đổ nát của thù hận, của sai lầm, của phá hoại và của cả những tư duy không giống ai. Đấy, Hoàng Sa không đòi được thì con cháu đòi. Đấy, tài nguyên tàn phá hết, đời con cháu tính sau. Đấy, nợ công đầm đìa có con cháu trả. Và muôn vàn thứ kinh khủng khác, đang dồn về phía những đứa trẻ mới chào đời, thậm chí còn chưa được phôi pha.

    Hình như, đời sau cứ làm mỗi việc là dọn dẹp bãi rác của thế hệ đời trước để lại, khi mà người đời trước và đời này "gửi gắm" vào họ quá nhiều thứ mà người Việt nếu đàng hoàng nhìn lại, thì đó không phải là việc của con cháu.

    Việc của con cháu là được sinh ra trong hạnh phúc, trong yên bình, thứ mà bậc cha chú phải làm cho con, cho cháu. Chứ không phải cất tiếng khóc chào đời là một đống nợ đổ trên đầu, một đống thù hận đời cha ông đổ lên đầu. Trong khi đó, tài nguyên kiệt quệ vào túi những ông những bà đời trước tham như không thể tham hơn, ăn của dân không trừ một thứ gì.

    Năm học vừa kết thúc với phần thi tốt nghiệp trung học quốc gia tìm người tài cho đất nước bị “nhiễm khuẩn” chưa từng có thì vâng sẽ lại bắt đầu xin kiếu hẹn lại một mùa điếu văn cổ điển sau nữa vậy và cố moi lại các từ trong cái kho “từ tủ” của cả trăm năm về trước ra xài: "Trẻ em là mầm xanh của đất nước", "Các cháu là những người đưa Việt Nam ngẩng mặt với năm Châu" ...

    Vâng, các bác tham nhũng cỡ đó, ăn tàn phá hại cỡ đó, thì mầm xanh nào mà mọc cho nổi? Biển còn gì? Rừng còn gì? Tài nguyên còn gì? Những mỏ than, mỏ boxit, mỏ vàng, mỏ đá đã về đâu? Tài nguyên hết. Môi trường chết. Thuốc trừ sâu tắm đầy trong đất. Túi ni lông chi chít phố phường. Mầm xanh mọc nổi không để ngẩng mặt lên với Năm Châu?

    Mấy chục năm rồi mà vẫn câu chuyện cùa mầm xanh, phải chăng người Việt đã có mấy thế hệ bị thiểu năng ? Việc ngẩng mặt lên với năm châu, các bác xơi trước hết rồi. Việc của các con, các cháu là sẽ phải đổ rác cho các bác, lau chùi những vết bẩn mà các bác để lại.

    Vài dòng vậy thôi, cho một sự kiện nghành giáo dục tự bôi nhọ nhân cách của ngay chính mình
    mankichi0106nobikami thích bài này.

Chia sẻ trang này