1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. ptsondr
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trong lĩnh vực IT thì thằng đi đầu vài năm rồi, bắt đầu thành công rồi, thằng đi sau mút mùa cũng chả đuổi kịp nhé.

    Doanh thu của Grab năm 2018 dự định là khoảng 1 tỉ đô, như thế về lí thuyết nó có thể vay vài trăm triệu đô + gọi thêm vốn của nhà đầu tư để tiếp tục mở rộng, marketing, đưa giá ưu đãi, Phương Trang với Go-Việt có đủ tiền để đú không???
    Malogs__Duc__No_______________ thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Trên sân nhà thôi.
    __Duc__No_______________ thích bài này.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    nguyên tắc kinh tế, càng rẻ khi càng bán được nhiều sản phẩm. Một anh bán sản phẩm trên sân nhà, và một anh bán sản phẩm toàn cầu. Ai chết trước nhìn rõ rồi. Bên cạnh đó, mục tiêu của Startup như Grab là thành một monopol, như facebook, google, apple, amazon, ... chỉ thế nó mới điều khiển thị trường được. Dễ nó để cho mấy thằng tạp nham kia sống chắc.
    __Duc__No_______________ thích bài này.
  4. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    ĐẤT NƯỚC RÁT ĐẸP, NHƯNG NÊÚ CÓ CƠ HỘI HÃY NÊN ĐI .

    Mấy ngày trước đọc một bài trên báo Vietnamnet về việc các quan chức giáo dục cho con đi du học. Hôm nay tui đã không còn quá bất ngờ. Hơn ai hết, bản thân những người làm giáo dục hiểu rõ chất lượng của nền giáo dục hiện tại là như thế nào.

    Hầu hết những người cho con du học đều nhìn nhận, con cái họ đã "thoát ly" được cái nền giáo dục thối nát, bẩn thỉu này. Khi mà những điều được dạy trong sách vở, trong trường lớp khác xa với những điều được thấy trong thực tế. Và quan trọng hơn hết, năng lực học vấn ở xứ này không quyết định được vị thế tương lai họ trong xã hội tiền tệ - quan hệ - hậu duệ.

    Kể cả khi đã là đi du học, thành công nơi xứ người chưa chắc họ đã được chào đón trở về. Tui tin, rất nhiều người vẫn mỏi mong trở về chứ không phải cứ đi là để tìm cách định cư. Nhưng cơ chế này thì tuyệt đối không cho họ tiến thân bằng năng lực. Thậm chí là lạc lõng với tri thức cấp tiến thu nạp được ở bên kia.

    Tui có biết nhiều anh chị lớn tuổi, vẫn đi đi về về như con thoi để giữ cái thẻ xanh, giữ cái quốc tịch mà không phải là của nơi chôn nhau, cắt rốn cấp. Đó là một sự hy sinh vô cùng lớn lao vì con cái. Ở VN, Họ giàu có nhưng kể cả là có tiền, cũng chưa chắc cho con cái được cái tương lai như mong muốn

    Tui có người bạn, xem như anh em có một cơ hội đi Úc, day dứt mãi. Tui khuyên nên đi vì các cháu. “Chúng ta đã quá date với thời đại”. Hãy để các cháu có cơ hội và cảm nhận thế giới xung quanh theo cách riêng của chúng. Miễn sao đừng quên cội rễ, đừng quên giống nòi là được.

    Và hãy nên thực tế và không có gì phải xấu hổ. Hãy tạo sự lựa chọn cho con cái bằng bàn tay mình. Nó còn tốt vạn lần hơn là ở lại để những kẻ cơ hội tước đoạt cơ hội của chính con mình trao vào tay con cái của những kẻ chức quyền.

    Vô số những kẻ mua đất, gửi tiền ra nước ngoài vẫn ra rả dối trá về tương lai tươi sáng. Những kẻ uống rượu Tây đeo đồng hồ Thụy Sĩ bằng tiền của nhân dân, vẫn cố tạo ra bức màn nhung che mắt thời đại.

    Con cái họ cũng đã ra đi, hoặc sắp ra đi; rồi đã và sẽ quay trở về là vì có sẵn con đường nhung gấm, truyền nối ở chóp bu toà tháp quyền lực. Não trạng của họ, linh hồn của họ đã ở trời Tây. Nhưng vẫn gào thét “giáo lý”. Bởi “giáo lý” là công cụ duy trì lợi ích thô bạo.

    Với những người không có khả năng cho con cái đi du học. Hãy nên tìm một con đường khác, một khả năng khác cho con với những khác biệt bằng thái độ cởi mở tiếp nạp điều mới mẻ. Bởi cho dù thế nào, đã là người thì ai cũng có quyền mưu cầu điều tốt đẹp hơn ở tương lai.
    mankichi0106hoalongtrang thích bài này.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không hiểu cái này bác tự viết hay copy ở đâu, nhưng có điều đọc nó hơi bị u ám, và nói thật cũng ... hơi bị quá :-) Có lẽ là cái nhìn của người trong nước, không so sánh được với các nước khác.

    Dân Vịt chạy sang bất cứ đâu giàu hơn vịt để kiếm tiền.
    Dân Rumani, Bulgari (thu nhập 8k) chạy sang Ba lan, Tây Âu để kiếm tiền.
    Dân Ba Lan, Croatia (thu nhập bình quân 15k USD, trao đổi giá là 20k) chạy sang Anh, Đức, Pháp kiếm tiền.
    Dân Hi Lạp, Ý, Tây Ban Nha chạy sang Đức kiếm tiền, bao giờ về hưu thì về lại nước nó.
    Dân Nhật, Hàn thích chạy sang Đức kiếm tiền, vì được nghỉ phép 30 ngày 1 năm, ngày làm 8 tiếng, còn tại nước chúng nó ngày làm 10 tiếng, năm nghỉ phép 12 ngày.
    Dân Đức (thu nhập bình quân 43k USD) thích chạy sang Thuỵ Sỹ (thu nhập 80k USD) kiếm tiền.

    Ok, dân Đức, Nhật, Hàn còn quay trở về nước chúng nó. Còn dân Đông Âu, Trung Âu thì bye luôn nhé. Lúc nào già thì về.

    Nói chung con người đứa nào cũng giống đứa nào thôi. Có điều kiện mà đi đến chỗ ngon hơn, nó đi hết. Chẳng cứ thằng Vịt tại vì đất nước tham nhũng thế nọ thế kia. Quay về ư, hơi khó. Đấy là bản năng.
    --- Gộp bài viết: 25/07/2018, Bài cũ từ: 25/07/2018 ---
    Thằng nào nói quay về xây dựng đất nước, đa phần (không phải tất cả) là nói phét. Chẳng qua nó thấy cơ hội ở nhà đối với nó ngon hơn :-D
    __Duc__No_______________ thích bài này.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    u ám nhỉ, tui thì quán triệt một điều, tui sống ở đâu thì làm chỗ đó nó đẹp. chứ mình giữ bản tính cũ, đi đến đâu loạn đến đó, thì đâu cũng như đây thôi. chỗ hiện tại mình không làm nó đẹp hơn, tốt hơn thì sẽ không chỗ nào đẹp hơn cho mình. địa cầu này tròn thôi, đi đâu giờ ta
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ra nước ngoài học mà bố mẹ ko định hướng tốt, ko có giáo dục gia đình hoặc sự tự nhận thức sớm (biết suy nghĩ sớm và hiểu mình quá nghèo so với tụi bạn) thì tương lai đi bán hàng siêu thị, nhân viên nhà hàng, thợ sơn, thợ nail là bình thường. Kiểu thành accountant, engineer, coder thì cũng ko hơn ở VN là mấy, trừ 1 số ít xuất sắc hẳn thì ở đâu cũng có. Con em Việt F2 bên nước ngoài thường là cũng chỉ có tỷ lệ rất nhỏ là thành công thực sự, gọi là về VN có thể tự tin nổi bật, còn chỉ có mác mà ko có nội dung thì vào làm cùng 1 thời gian là hoà lẫn thôi. Ở nước ngoài coder dạng trung bình voi 5 nam kinh nghiem kiếm 70-100k$/năm thì ở VN cg kiếm 250-600tr/năm sống cũng thoải mái như nhau thôi. Ko phủ nhận là giáo dục của phương tây hơn hẳn VN, nhưng nếu giỏi thì ở VN ko phải là ko có đất phát triển và học bổng cho đi xa hơn đâu.
    --- Gộp bài viết: 26/07/2018, Bài cũ từ: 26/07/2018 ---
    Like cho bác. Ko quan trọng xuất phát điểm mình ở đâu, quan trọng là mình làm được gì từ xuất phát điểm đó thôi.
    Lần cập nhật cuối: 26/07/2018
    __Duc__No________________Malogs thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Anh Khựa này lắm trò ghê, làm hẳn thác nước hoành tráng cho cao ốc :D

    [​IMG]
    __Duc__No________________Malogs thích bài này.
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    ÔNG LÝ, ÔNG HƯƠNG THỜI CS 4.0

    Ông Dương Đình Minh, Giám đốc hợp tác xã Minh Anh, xã Thiệu Dương, tỉnh Thanh Hóa giải thích việc thu 100 nghìn đồng trên mỗi con trâu, con bò ăn cỏ là “quy ước đồng điền”.

    Ông Hồ Văn Đương, Quyền chủ tịch xã Ân Phong, Hoài Ân, tỉnh Bình Định, nói rằng việc thu tiền vịt ăn mót lúa đồng là “công đồng lạc túc”.

    So với những “thông lệ quốc tế” hay “tăng cường quản lý về tài sản” của Bộ Tài chính, các khái niệm của thầy “hương” Minh và thầy “lý trưởng” Đương lung linh hơn rất nhiều, có tính dân gian và học thuật hơn.

    Chuyện ngỡ tưởng nông dân đang bị nắm cổ áo, lôi sượt về thế kỷ thứ 10 sống và cũng ngỡ tưởng các thầy một tay chống gậy, một tay cầm ba toong đang đập đầu con đen thủa thời xa xưa

    “Quy ước đồng điền”, lục tìm có từ thời phong kiến, nó như kiểu hương ước lệ làng năm xưa. Kiểu gái không chồng mà chửa thì hè đầu ra cho làng phạt vạ. Mà tiếng làng phạt nhưng ngó tới ngó lui toàn các thầy hương, thầy lý đánh chén.

    Địa chủ, chủ bá hộ còn không thu tiền cỏ giữa trời. Thầy “hương” Minh chẳng biết từ lỗ nẻ nào chui lên, “quy ước đồng điền” được thành lập từ đầu năm ... 2018, thầy Minh bảo dân đồng ý nhưng tìm chữ ký của dân thì chẳng thấy đâu !? Tương tự kiểu BTC nói đa phần dân đồng ý tăng thuế môi trường thôi mà . Móc cả cỏ trong họng bò ra ăn thì đến chịu các thầy ... CS thời 4.0 là đây sao?

    Thầy “lý trưởng” Đương mới là ghê gớm. Thầy bóp cổ vịt thu tiền phí rồi phán luôn một câu “công đồng lạc túc”. Thiệt đúng là cướp có lý luận. Lúa là dân trồng, lúa rơi lúa vãi là của dân. Nếu thầy Đương nói là của xã thì lùa dân xã ra mà đớp lúa rụng. Bẩm thầy! loại lúa ấy, vịt không đớp thì chẳng có con vật nào dúi mỏ xuống mà thu hoạch đâu ạ. Thầy cũng la liếm cho bằng được, nhân danh cộng đồng ép người chăn vịt đóng phí ... Tiên sư bố thầy.

    Chuyện như thế này không hiếm ở nông thôn các tỉnh phía Bắc. Người nuôi vịt nếu không đóng phí thì phải “đóng dấu đồng”, nghĩa là phải đóng tiền cho hợp tác xã hoặc ủy ban xã. Trong khi chính ra, việc này phải thuộc thỏa thuận giữa các hộ chủ đồng với người nuôi. Ở Nam bộ, tại những cánh đồng rộng lớn, giao dịch dân sự như thế này rất hài hoà và đã có từ rất lâu.

    Việc các HTX hoặc uỷ ban xã đứng ra thu các khoản phí này là cực kỳ bẩn thỉu vô lý, nói thẳng ra là quân cướp cạn! Nhưng nó vẫn xảy ra, thậm chí rất là phổ biến nữa là đằng khác. Nông dân các tỉnh miền duyên hải, Bắc Bộ ruộng đất đã nhỏ như cái thó chó ăn đá gà ăn sỏi, còn oằn lưng ghánh lệ làng kiểu “ông lý, ông hương” thời CS 4.0 thì thật hết biết.

    Nghĩ cũng lạ ở cái xứ này cứ tận thu, lạm thu là toàn đẻ ra các khái niệm vĩ đại, ngôn từ cao siêu. Quan thôn, quan xã mà đánh tráo khái niệm như bậc thầy, uyển chuyển ngôn ngữ hơn phù thủy. Nói gì đến cấp cao to.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thiết kế đẹp đấy chứ
    __Duc__No________________ thích bài này.

Chia sẻ trang này