1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ừ, mình từ lớp 1 đến lớp 12 học chuyên toán, cấp 3 ngày xưa học chuyên toán đại học khoa học tự nhiên bạn ạ. Tuy chưa được cái giải toán quốc tế nào nhưng chắc cũng không đến nỗi ngu nhỉ :-)

    Cái bạn không hiểu có lẽ tại nó nằm ngoài tầm kinh nghiệm sống của bạn, chứ không phải là vì người khác không ra gì bạn ạ.
    __Duc___No___ thích bài này.
  2. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    À, Tại ông thiếu tiền bảo là dân VN chả có giải nobel hay Fields gì, nghĩa là dân Vịt không thông minh như dân Vịt vẫn tưởng. Trong khi ông Cân thì bảo là 'Dân Việt ai cũng cho rằng mình khôn nên nghèo lại chửi chế độ. Trong khi cơ chế mở. THích làm éo gì thì làm.'. Đ cm hai vấn đề hoàn toàn đối lập nhau mà post vuốt đuôi nhau nên mới thấy tư duy của hai ông này có vấn đề. Mà ông thì cách nghĩ khác éo gì ông thiếu tiền đâu, lúc éo nào cũng lấy con số thống kê ra khoe rồi đưa ra kết luận không hoàn toàn liên quan.
    __Duc___No___ thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đọc cho kỹ nhé. Mà cg ko phải đối lập, nó chỉ là ko liên quan lắm.
    __Duc___No___ thích bài này.
  4. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Tôi nghĩ nó là đối lập. Một bên cho rằng có giải Nobel hay Fields mới là giỏi, một bên cho rằng kiếm được nhiều tiền mới là giỏi. Hai cái tư duy này nó triệt tiêu lẫn nhau. Ví dụ như ở VN bây giờ cái tư duy kiếm nhiều tiền mới giỏi nó đang lên ngôi, thằng nào làm khoa học bị coi khinh, vì đương nhiên tập trung làm khoa học nghĩa là nó rất ít cơ hội kiếm được tiền.
    __Duc___No___ thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi đang nói ở thể vĩ mô, ko phải cá nhân. Cá nhân thì ý bác có ý đúng, nhưng ko phải luôn đúng. Còn ở tầm vĩ mô thì nước nào có khoa học công nghệ cao thì nước đó sẽ có thế mạnh trèo cao trong chuỗi thức ăn.
    Dù sao thì tôi cũng đã nói rõ ý của mình ko hẳn là việc cụ thể mà ông Cân muốn nhắc tới dù có liên quan đấy.
    __Duc___No___ thích bài này.
  6. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    tôi éo phải dân chuyên nhưng thi ĐH 3 môn éo môn nào dưới 8. Còn thời đi học tôi cũng chỉ học các môn tôi thích. K bao giờ phải gà nòi gì cả. Nhưng tôi chưa bao giờ tự khen tôi giỏi. VÌ thực tế người giỏi theo tôi éo bao giờ tự mãn.
    __Duc___No___ thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thông minh mấy cg ko bằng sự tập trung và cần cù. Giỏi thì để kết quả nó quyết định thôi.
    __Duc___No___ thích bài này.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói thế này cho nó vuông.

    Tôi thấy các ông phê phán chế độ nó không sai, nhưng nhiều cái nó gần như kiểu cái thối nát đấy nó không liên quan đến tao.

    Bàn về chính trị, kinh tế vĩ mô, ... những vấn đề phức tạp, không cẩn thận nó giống như mấy cụ già bàn về smartphone, trí tuệ nhân tạo. Cái tầm hiểu biết và kinh nghiệm sống nó rất quan trọng. Đừng lúc nào cũng nghĩ như mình thấy hết, hiểu hết, có cách giải quyết hết. Sai lầm to đấy.

    Bản chất dân vn thông minh, éo sai, nhưng bên cạnh đó là đầy những tính xấu khác như nôn nóng, tủn mủn, ... Nó truyền từ đời bố sang con, thằng con lên làm lãnh đạo vẫn mang trong mình những cái tính cách đấy. Một xã hội là tổng thể của từ thằng lãnh đạo đến thằng dân thường tạo nên. Xã hội nó kém là có phần của tất cả. Có thế thôi.
    __Duc___No___ thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Ông bây giờ cũng giống Đực Nở hay bọn trẻ trâu, hở cái là chửi nhỉ :)

    Cái vụ bên Nhật hàng trăm năm mới có một lần, thiên tai kiểu đó làm sao tính được. Cái này tôi cũng thắc mắc có phải thiên tai kiểu đó không. Ông không đọc được chỗ đấy à :D

    Còn ông lại đem người chết vì bão lũ vào thì chả dính dáng gì. Đây là đang nói công trình có thiết kế. Có thiết kế thì phải tính xa, cái này chỗ nào cũng làm. Các ông đi học xây dựng đều biết. Chỉ có điều tính xa 5-10 năm, hay tính xa cả trăm năm, đó mới là vấn đề. Thiếu éo gì ví dụ bọn thiết kế nó không tính xa để mang họa. Tư bản cũng có, VN cũng có, vấn đề là nhiều ít nặng nhẹ ra sao, vụ này có hay không. Cho dù vụ này do thiết kế dở thì cũng đã có sao, chẳng phải lần đầu mà cũng chẳng phải lần cuối.
    __Duc___No_____ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Dân cần có ý thức 1 phần, mà các định chế pháp lý, chế tài của chính quyền nó cũng một phần nữa.

    Lấy ví dụ như Sing, dân nó về bản chất thì 50-60 năm trước có khác gì dân miền Nam? Nếu nói nó tốt thì tốt như nhau, xấu thì xấu như nhau

    Nhưng thể chế của nó nghiêm minh, luật lệ qui chỉnh, có hơi hà khắc 1 chút kiểu "cấm nhai kẹo cao su" nhưng mà cũng chấp hành, thì dần dần vài chục năm sau nó ra cái ý thức. Chứ tự bản thân nói nó tự dưng tốt lên thì hơi bị khó.

    Mình thì ngược lại, sau 1975 thằng sau nhìn thằng trước, thằng dưới nhìn thằng trên, theo nhau mà nát.

    Giờ bảo thằng dân "mày phải tốt lên thì nưỚc mới tốt" thì dễ nhưng rất khó thuyết phục, vì nó bảo "tao nhìn lên thấy toàn thằng xấu mà giàu, tao tốt thì chết đói, thôi du di cho tao đi"

    Cả cái nước VN du di cho nhau thì có hiện trạng bây giờ đấy thôi.
    __Duc___No_____ thích bài này.

Chia sẻ trang này