1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.700
    Đã được thích:
    1.889
    Tất nhiên ở trong ngữ cảnh này thì hành động đó phải có ý nghĩa sâu xa gì rồi. Nhưng nếu là đời thường thì rõ ràng là hành động của người dở hơi. Hay bị ngứa răng. Mà cái người đi qua còn rảnh hơn, thấy người kia đang như thế còn bầy đặt thách với đố.

    Đố câu 1+1 bằng mấy chắc cũng chẳng khác gì "thế nào là ý tổ_sư từ tây sang". Ko trả lời thì phụ câu hỏi.

    Còn để nói lan man hơn nữa, là cả 2 người này chắc đều là dạng chân tu ghê gớm và dàn cảnh để thử nhau. Chứ không thì cớ gì người đi qua lại hỏi một câu liên quan đến Phật pháp. Câu chuyện này là tự dựng lên một tình huống chẳng giống ai để gửi gắm một triết lý nào đó.

    Mà ông kể chuyện hay ông đố đấy.

    Câu chuyện của người ta mà ông đem thành câu đố của ông rồi hỏi khơi khơi thì người ta cũng trả lời kiểu khơi khơi. Ai thèm biết cái ông đang gặm cành cây kia có động cơ gì.

    Thôi kể nốt đi cho đỡ sốt ruột.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.216
    Đã được thích:
    3.186
    đó là 1 công án của Hương Nghiêm lý nhàn, no thẻ hiện cho sự mâu thuẩn mở miệng nói cũng không được và không mở miệng cũng không được làm gì còn gì nửa mà kể nốt
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.700
    Đã được thích:
    1.889
    Câu chuyện nghe thật là dở hơi.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.216
    Đã được thích:
    3.186
    thì đúng là dở hơi
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.700
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi hỏi thẳng ông có dám trả lời thật ko ? Uẩn khúc nào mà đến giờ 34 tuổi ông vẫn còn zin ?

    Tôi có những thằng bạn vừa tồ vừa dát vừa giao tiếp cực kỳ kém ko dám mở mồm nói chuyện với con gái bao giờ mà chỉ cho chúng nó vào đời 1 lần thôi giờ thành tinh cả rồi.

    Hay là để cho đến khi già hẳn rồi trym nó ko bay được nữa đỡ phiền ?
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.216
    Đã được thích:
    3.186
    tôi không bao giờ trả lời những câu hỏi liên quan đến cá nhân mình
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.700
    Đã được thích:
    1.889
    Vấn đề là người ta biết rồi. Nên trả lời là cách để xóa bỏ dư luận, đỡ đồn đoán linh tinh.
  8. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    ông còn zin thật hả?
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.700
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi nghe có vị sư nói, những còn người bản ngã càng mạnh, tham sân si càng nhiều thì lại càng dễ tinh tấn.

    Vì một bông hoa nó phải nở trên đống rác. Chứ chỗ sạch sẽ quá nó ko mọc nổi.

    Con người hiền lành, trong trắng quá thì lại có bản ngã yếu, nói nôm na là khù khờ.

    Vậy mới dị. Mà đó là những lập luận mà tôi rất thích nghe. Siêu trí tuệ. Nó thật sự bất ngờ và khác lạ so với những định nghĩa cứng nhắc mà lâu nay chúng ta hình dung.
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Lục tổ Huệ Năng, là một người mù chữ. sở ngộ nhờ nghe câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kì tâm" trong kinh Kim Cang

Chia sẻ trang này