1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Có cơ hội nên đi bác ạ ! Đi là vì gia đình, vì tụi nhỏ hơn nữa bây giờ không còn như hồi những năm trước của thập kỷ 80 ... Nếu không thích hay vì vấn đề gì đó, bác vẫn có thể quay về dễ dàng.

    Ở bất kỳ cương vị nào thì đã là con người vẫn rất cần sự bảo vệ rõ ràng của luật pháp nhưng ở VN thì điều đó lại là 1 sự xa sỉ .
    sole_husband thích bài này.
  2. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131
    e thì cũng trông mong đến ngay được đến Atlanta..
    Cũng quan điểm cày cuốc vi tương lai con em chúng ta cả thôi..
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nếu đi thì bác để cho con cái đi thôi, chứ nói thật có tiền thì không đâu sướng như Vịt đâu (đối với lứa tuổi anh em mình). Với tôi thì ở Vịt là sướng nhất
    Gravitysole_husband thích bài này.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bác @bong3877 nói k phải ko có lý. Sang thì gần con cái, nhưng giả sử mà nó tây hóa lúc có bạn gái hoặc vợ lại muốn ở riêng thì cg buồn. Nói thực là tầm trên 25 tuổi là đã khó hòa nhập vs ng bản địa rồi. Để hòa nhập thì nên là ít nhất từ bắt đầu học đại học vì lúc ý chơi nhiều mới thân được vs tụi bản địa, hiểu văn hóa và cách chơi của tụi nó. Bọn đi làm nó giữ khoảng cách lắm, nhất là dân gốc Anh rất là nice nhưng k thân đâu. Còn vấn đề nữa là đồ ăn, ng Việt thường thèm hương vị Việt và các loại hoa quả tươi nhiệt đới của VN. Nhập thì đắt mà cũng k tươi bằng.
    Nhìn mấy bác bên này sang với con nhưng cuối cùng vẫn chỉ chơi vs ng Việt, cg ít nên khá là buồn. Nhất là mấy cụ già lủi thủi với nhau, cuối tuần mới gặp đc bạn. Cụ nào may thì đc ở với con cháu thì cuộc sống cũng vui vẻ hơn.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.691
    Các bác không nghe có bài gì dài dài nói về ông nào đi Tây mà bảo cho con em là sự thất bại ngay từ suy nghĩ à :D em cho là đúng vì suy nghĩ thế nó không sát sườn, lúc đó sang được tới nơi là đi cũng dở ở không xong đấy.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nếu đến nơi tập trung nhiều ng Việt thì chắc cuộc sống cũng đỡ buồn hơn. Chỉ ko rõ những người đi từ những năm 75 có phân biệt, giữ k/c hay ko chơi với dân đi sau này ko.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi chỉ ở Việt Nam nhưng bạn quốc tế đông phết.
    Tính tôi lại thích ở một mình đọc sách viết lách nên không ngại chuyện hoà nhập lắm.
    Chưa kể có đi thì mối làm ăn vẫn còn, chắc không thành vấn đề.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    @sole_husband: Đi Tây ở là chuyện dài dòng chứ ko phải chỉ nói 1 tiếng là đủ

    Nói chung đi thì thoải mái cái đầu. Nhất là người ghét lèm bèm, mánh mung lặt vặt (tôi đoán bác kiểu đó). Rõ ràng cái gì ra cái đó, thì Tây nó rất hay.
    Đồ ăn thì vô tư đi, trừ khi bác đi nước khỉ ho cò gáy, hoặc bang khỉ ho cò gáy, còn mấy chỗ phồn hoa thì bao giờ cũng có khu VN/Tàu liền kề, cũng chẳng đắt đỏ hơn là mấy đâu (kinh nghiệm bên Mỹ, nước khác ko biết)

    Cái ko được thì 1 là cái tình người, mình quen xã giao chứ ko thân mật được. Ko phải vì họ xa cách mình, mà bởi bản thân cái ngôn ngữ, cái văn hóa của mình nó khác, mình muốn nói chuyện kiểu thân mật cũng không nói được (vì tiếng Anh của mình ko có những cái đấy). Thành ra muốn thân thì vẫn phải cần VN. Nhất là nếu ko học bên này từ Đại Học hoặc thấp hơn.

    Ngoài ra vốn liếng bạn bè, bà con, đối tác bao nhiêu năm gây dựng đổ xuống biển hết. Bạn bè chí cốt thì giờ chỉ có gọi điện hỏi thăm vài ba câu, chẳng nói nhiều được. Buồn buồn muốn đi nhậu cũng chẳng biết gọi ai. Cuộc sống đóng khung trong nhà, tho8`i gian thì trôi vùn vụt.

    Một cái nợ khác là bảo hiểm y tế nếu sang Mỹ. Úc thì có lẽ khác. Mỹ này chi phí y tế rất cao, nên nhiều người về già chọn đi sống ở nước khác, để đồng lương hưu có giá hơn, đồng thời lỡ đau ốm thì không sạt nghiệp.

    Nói chung bác đi vì con cháu thì đi, nhưng đó là nếu con cháu muốn bác đi (nhiều khi nó chẳng cần lắm đâu). Còn nếu đi lập nghiệp thì chỉ nên đi khi tuổi tầm 40 trở xuống. Sau đó rồi thì ở VN luôn cho khỏe, bươn chải hơi mệt.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cảm ơn bác!
    Tôi năm nay 38, đi được chắc cũng còn khướt, tôi định sang để nghỉ hưu chứ lập nghiệp ở nước ngoài thì chưa nghĩ tới.
    Con thì hiện có mỗi một đứa, vì có ông anh vợ đang ở Úc nên mới nghĩ tới chuyện cho cháu sang học từ cấp 3 bên đó.
    Tôi không có tư tưởng hy sinh đời bố củng cố đời con, thực ra con người ai cũng chỉ sống có một lần, mình làm tốt phận sự trong cuộc đời của mình miễn sao không phải áy náy việc gì chứ lo cho con cái dòng tộc thì tôi lại không có cái suy nghĩ như thế. Tất nhiên là vì bản thân không có nhu cầu gì lớn nên làm ra chẳng lo cho con cái anh em bạn bè thì lo cho ai, nhưng dồn sức chắt chiu vì con thì chắc chắn là không.
    Nói chung là rất cảm ơn các bác đã chỉ bảo, mong đến lúc về hưu sẽ nằm dài trên bãi biển nào đó ở Úc và lướt diễn đàn với các bác ở đây! Con cái thì kệ bố chúng nó thích ở đâu thì ở, miễn là tôi có bà xã bên cạnh :D
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hoà nhập nó phải từ hai phía, chứ không chỉ từ phía mình.

    Đi lúc lớn tuổi, khả năng học ngoại ngữ chắc chắn không bao giờ có thể nói như người bản địa, để hiểu mà thân mật đúng kiểu người và người với nhau.

    Tôi thấy rằng đẻ 1 đứa con là chưa chuẩn cho mục đích di cư của bác đâu. Đẻ thêm 1 hoặc 2 đứa nữa đi :-D Ở nước ngoài mà con cái lớn nó đi là hơi bị buồn đấy.

    Nên nghe người đi trước, có kinh nghiệm, đừng quá tự tin vào mình.

Chia sẻ trang này