1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui cũng biết bơi chút. Tui cũng có cái trò nằm ngửa ra 2 chân đạp kiểu ếch, đạp rất nhẹ nhàng thôi để ko mất sức, cứ thế từ từ hàng cây số luôn mà chả mệt gì hết :D
  2. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Đọc bài này lại nhớ đến chuyện hai thằng đố nhau ăn cứ t. Đố qua đố lại rồi đé o ai mất tiền mà mỗi ông ăn được 1 bãi cứ t
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chắc rượu say rồi mới thách đố nhau!
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Đó, ý tôi muốn cái đó. Có lần tắm biển tôi cũng đi ra xa, lúc sau mệt quá bơi vào không nổi.Thật ra thì cố thì vẫn có sức, nhưng ở ngoài biển 1 khi không còn đủ khỏe để đưa cái đầu mình nhô lên, sóng nó đập mặt mình xuống nước vài cái là tối tăm chẳng thấy gì nữa, mất nhịp thở khi bơi, lúc đó xuống sức rất nhanh bơi ko được nữa. Vậy là tôi cũng nằm ngửa ra, đạp chân đạp tay đều (giống con nhái như bác nói) để đi vào. Đang đi vào 1 chân còn bị chuột rút nữa nhưng mà nằm ngửa thì 2 tay + 1 chân vẫn OK. Lên đến nơi nằm vật ra bờ đi không nổi nữa :)

    Nên cái thằng này dù mệt cách mấy nếu biết nằm ngửa ra bơi vào thì ko thể chết được. Nước hồ lại lặng sóng rất dễ nằm. Chỉ sợ có khi như bác sole nói là say rượu hay say thuốc gì đó, lú lẫn hoặc nước lạnh làm mạnh máu co lại (1 kiểu tai biến) làm chết thôi.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    X thoát thì thoát, vì khả năng cao nhất là kỷ luật thôi. quy luật ngầm rồi, nhưng tai tiếng sẽ để lại muôn đời, con cháu mang tiếng, nói thêm là thằng con út quậy lắm
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Nhớ lại ngày xưa gần nhà tôi có một ông anh học sân khấu điện ảnh, đêm đi uống rượu mấy t hằng nhẩy xuống hồ Hale rồi xuống luôn không lên nữa. Sáng người nhà ra nhận xác bao nhiêu diễn viên ra xem. V K L.

    Bà già ông ý buồn quá thời gian sau chết theo. Nhiều thằng nó có cái thói yêng hùng kiểu nhà qu ê nhỉ.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Có khi ông con về rủ mẹ đi cùng.

    Ba cái chuyện tâm linh này nhiều khi nghe khó tin mà có thật. Ngày xưa tôi cứ nghe nói người này chết rủ người kia đi theo thấy hoang đường. Chứ hóa ra chẳng hoang đường lắm đâu. Chỉ có điều ko phải rủ đi chết mà là rủ đi tới một nơi cực lạc, nhìn thích quá chẳng muốn quay lại nữa. Người ở lại thì thương tiếc các kiểu, chứ người ra đi họ chỉ nghĩ là thoát đau, thoát nợ, được hưởng lạc vĩnh viễn mà thôi.
  9. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    3 D thì chắc là ko sao, cùng lắm là kỷ luật cách chức vụ cũ. Nhưng mà con cháu thì sẽ lãnh đủ, nhất là công trúa
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Không bà ý buồn quá chết theo thôi.

Chia sẻ trang này