1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Biển Hồ tôi đi cách đây 2 năm, hồ cũng không có gì hay, có cái gác leo lên ngắm hồ, tụi teen seo-fi thôi. Tôi lên nghía 10 phút rồi xuốn, cạnh bờ hồ có cây cổ thụ tán rộng đẹp lắm. Chụp ảnh hết ý.
    Chùa Minh Thành thì rất đáng đi, tôi mê lắm.
    --- Gộp bài viết: 27/01/2019, Bài cũ từ: 27/01/2019 ---
    Nếu ông ghiền cafe thì có quán cafe chồn bình dân nhưng gái tôi mê lắm, quán mấy chục năm của người Bắc, nhưng tôi uống thấy chả ngon gì, nên bị xỉa xói là không biết uống cafe ngon
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.692
    Đi cả nhà mà ghẹ với cua gì :D cẩn thận đèo Violak à bác? Nói chung sợ đường không nhẵn, gồ ghề đá sỏi sạt gầm với taluy gió mưa sạt gì thôi chứ mình đi có tốc độ quá đâu, cẩn thận cũng tới đích thôi.
    --- Gộp bài viết: 27/01/2019, Bài cũ từ: 27/01/2019 ---
    Cà phê trên đó khéo còn không ngon bằng Tuy Hòa ấy chứ :D nhưng đi quanh co núi rừng, chỗ heo hút ngày xuân ăn con gà có cái thú của nó thôi. 5 năm nay tôi chẳng bao giờ ở HN từ sáng mùng 2, năm nào cũng dặt dẹo dải Nam Trung Bộ toàn hoang vắng lúc mũi Dinh - Ninh Thuận, lúc Cù lao Mái nhà Phú Yên, Kê Gà Bình Thuận... thấy ở đó dân lành thật, lòng vô cùng thanh thản.
    KhuyenngoaBlood_Buddha thích bài này.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bác Vũ phi từ Nam Định vào Kontum à?
    Khoảng hơn chục năm trước, Tết tôi hay đi chơi ra ngoài Việt Nam. Nhưng dần dần nhận thấy, chơi ở Việt Nam những ngày này rất hay, khi vẫn đang trong không khí Tết.Mỗi tội vùng Nam Trung Bộ, từ mùng 3 tết thì dân SG túa ra đông quá chừng.
    Phú Yên với Quy Nhơn chỗ nào đẹp hơn, bác Vũ? Còn vụ tây nguyên, bác vào phuot.vn tìm hiểu kinh nghiịm , xưa tôi đọc thấy chi tiết lắm
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Mỗi kiểu đi 1 trạng thái, cảm giác khác ông à. Tôi ngày xưa phi ngựa độc hành suốt, thường thì các tỉnh lân cận, xa thì từ trong này ra đến Hà Giang. Xuyên suốt quốc lộ thích ở đâu thì ghé ở đấy. Nơi mình thích thì cũng còn tùy, có thể vì phong cảnh, kiến trúc, con người, có thể vì bản thân mình mà thích nữa
    Mà Tuy Hòa cafe nổi tiếng à? Quê mẹ mà tôi chả biết nhỉ
    Namdinh80 thích bài này.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.692
    Cũng không chắc lắm, vì tôi không phải dân cà phê. Nhưng trong các tp Nam Trung Bộ từ Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết tôi thấy uống ở Tuy Hòa nó có vị nhất, các quán lớn ở các thành phố này bài trí và mặt bằng rất lớn, có cái quán ở Phan Rang chiều dài phải 250m :D. Mặt khác về logic mà nói thì các thành phố biển này lấy nguồn cà phê xịn không khó từ Tây nguyên mà họ là các thành phố du lịch rất phát triển nên các quán phải thực sự có chất lượng chứ không thể nào kém được. Nhưng cũng có thể chỉ đơn giản do tôi uống cà phê ở HN quá tồi mà thôi :D
    Blood_Buddha thích bài này.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Thôi thì cứ đơn giản vậy cho mau hiểu, chứ đào sâu vào lại dễ vỡ mộng :)
    Mà đúng là miền Bắc mà lấy cafe ở.trong này, như Lâm đồng, thì có nhà ở HP nổi tiếng mấy chục năm, nuôi cả đàn đi đại học. Nhưng cũng còn tùy vào tay pha chế nữa, đời con lên thay thì không ngon bằng ông bố nữa
  7. conchutgi

    conchutgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    7
    Hoi truoc toi co lam o mang den nhung gio khong nho ten ro lam. Deo violac duong hep hay co cho khuat tam nhin, di tu qngai len mangden tam 2 den 3 tieng nen di cham ngam canh hoang vu nui rung cung duoc. O mang den co ho ten gi do (toi quen) , co thac pa si phong cay dep.
  8. Khuyenngoa

    Khuyenngoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2018
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    29
    Chắc bác đi Tây Bắc nhiều rồi nên chán. Chứ tôi ở Đà Nẵng, đi Tây Bắc 3 lần và thấy rằng ở đây đẹp hơn nhiều so với Tây Nguyên. Cả phong cảnh, con người và các loại kiến trúc, tập quán sinh hoạt. Tây Nguyên thì đi cho biết. Nhưng không đến được Daklak thì hơi phí vì ở đây đậm chất Tây Nguyên nhất.

    Đi nước ngoài, theo tôi là rất nên đi nhưng đi cho đáng. Lần đâu đi thì nên đi Sing, rẻ và văn minh khác biệt hoàn toàn với VN. Thái Mã Hàn thì đi cho vui cũng đc nhưng k cân thiết. Một số điểm như Ai Cập, Châu Âu, Châu Phi, Mông Cổ thì rất rất nên đi nếu có điều kiện.
  9. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    tôi đồng ý với bác là Tây Bắc cực hay đối với du lịch bụi. Quang cảnh đẹp và món ăn ngon. Tập quán các bà con dân tộc rất đa dạng. Nếu tôi đi tôi chỉ chọn Tây Bắc
    Khuyenngoa thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi hồi xưa đi Tây Bắc cũng khá nhiều. Xe máy thì sẽ thong dong và cảm giác phê hơn ô tô khi đổ đèo.
    Phổ biến nhất vẫn là cung Hà Giang. Thích cảm giác mạnh thì qua đoạn Du Già Mậu Duệ hoặc qua Hoàng su Phì đi Tây Côn Lĩnh. Đẹp thì tôi thích từ Lao Cai qua đèo Pha Long về Simacai . Đoạn Mù Căng Chải - Tú Lệ thì chỉ đẹp mùa lúa chín
    Blood_Buddha thích bài này.

Chia sẻ trang này