1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.216
    Đã được thích:
    3.187
    số bác không được tốt rồi chỉ có cung thê và tật ách bù lại mà bác phá hoại hạnh phúc nhà người khác thì cũng không nên. Không phải tôi lên mặt hay dạy đời gì bác vì tôi cũng chưa biết bác là ai. Thông qua lá số thì thấy vậy thì cũng đưa lời khuyên, những cái tốt đẹp nhất của lá số bác đều nằm ở cung thê, bác mà để mất cung thê thì cũng chẳng còn cái gì nửa. Tôi nói thế không biết đúng hay không bác xác nhận giùm
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Đáp lễ vậy. Hồi tôi còn nhỡ nhỡ có nghe một câu chuyện mà nhớ mãi đến bây giờ.

    Hôm đấy là buổi chiều lạnh. Tôi ra quán nước gần nhà ngồi chơi. Nghe mấy ông bác ba hoa chích chòe về chuyện ma cỏ. Một bên duy tâm, một bên duy vật.

    Một ông bác duy tâm kể câu chuyện như sau :

    Cái năm 91, ông này đi đánh bạc đêm ở ngõ Lương Sử về khuya. Qua đoạn cái cống thối thì tự nhiên nhìn thấy một thằng bé khoảng 4 tuổi ngồi xổm trên cái mép thành cống, mặc cái áo phông mầu cháo lòng. Ông bác này thấy lạ, không hiểu con cái nhà ai mà giờ này lại ngồi ở đây nhỡ rơi xuống cống thì sao. Mới lại gần và định bế nó vào thì bỗng hẫng một cái không thấy nó đâu nữa. Tưởng nó rơi xuống cống mới nhìn xuống thì không có sóng nước. Ông này vốn không sợ ma nên vẫn bình tình đi bộ về nhà nhưng suốt cả đêm trằn trọc không ngủ được. Nghĩ mãi không biết nó là người hay là ma. Đời mình không tin có ma, không sợ ma, nhưng nếu nó không phải ma thì là cái gì ?

    Rồi bẵng đi một thời gian đến năm 98 ông ý lên Móng Cái đánh hàng. Đi vào ban đêm nên mới gợi chuyện ông tài xế cho đỡ buồn ngủ. Hỏi han nhà cửa, vợ con. Ông tài xế mới trả lời nhà ở ngõ Lương Sử.

    Và thế là ông bác kia mới chợt nhớ lại câu chuyện về thằng bé quái gở vào cái đêm năm 91. Bèn kể lại đầu đuôi cho ông tài xế nghe. Kể xong tự dưng thấy ông tài người rung bần bật, khóc nghẹn không thành tiếng.

    Ông bác mới thấy lạ hỏi sao lại khóc. Ông tài mới bảo đấy là thằng con trai đầu lòng của em, chết đuối ở cái cống đấy đúng năm 91, hôm đấy mặc đúng cái áo phông mầu cháo lòng.

    Tôi nghe câu chuyện này mà nhớ mãi.
  3. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Các ông nói về cơ bản là chuẩn nhưng về chi tiết thì có nhiều cái éo le. Ví dụ về mệnh, tài,quan của tôi thì đúng rồi. Với vợ tôi thì đúng là có nhiều sao đẹp nhưng chắc gặp tôi mới có sao đẹp, lên chức đc do tôi rút kinh nghiệm bản thân ra mà định hướng chẳng hạn. Nhiều vấn đề vợ tôi ko hiểu toàn do tôi chỉ dẫn. Đc cái tính cách dễ thành công
  4. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    :confused: Đọc truyện của bác mà tôi cũng thấy lạnh cả người, đọc xong tôi lại nhớ là mọi người hay kể là cầu bãi cháy ở Quảng Ninh cũng có nhiều người tự tử lắm rồi.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Quên, chưa hết, sau khi về đến HN ông bác này cũng ghé vào nhà chú tài để thắp cho thằng bé nén hương. Nhìn di ảnh thì chuẩn không cần chỉnh.

    Thằng bé này chết đuối ở cái cống vì nô đùa nên rơi xuống, chứ ko phải tự tử. Mới 4 tuổi thì tự tử sao đc.
    --- Gộp bài viết: 24/11/2015, Bài cũ từ: 24/11/2015 ---
    Bác nào có truyện ma kể đi.
  6. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Không ý tôi là ở những nơi kiểu đấy, mẹ tôi nói là oan hồn người chết họ thường không chấp nhận được là họ chết như vậy, nên thường quanh quẩn ở nơi đấy, và vì họ không chấp nhận là họ đã chết như thế nên thường kéo những người khác chết theo lấp vào chỗ của mình. Ở quê tôi có cái hồ ở trung tâm thành phố, ngày xưa năm nào cũng có ít nhất một người chết ở cái hồ đấy.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Ừ, thì tôi cũng nghe như thế nhiều rồi. Nhưng vốn các ao, hồ ở bất cứ đâu luôn có ít nhất vài nhân xuống chơi với hà bá, đâu có gì lạ.

    Nghe những mẩu chuyện dân đi rừng săn trầm cũng kinh. Trước có vụ mấy thằng tọoc nó đập chết 5 phu trầm ở Quảng Trị, trong đó có một thằng người Campuchia ghê thật.
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Nhảm nhí quá, mình chỉ sợ người sống vì người sống mới hại người đc, ma thì chỉ doạ người thôi.

    Tướng số chỉ cho vui thôi đừng để ý quá. Từ trước đến nay tôi chỉ tin vào mỗi bản thân mình và khả năng của mình. Bản thân mà éo cố gắng thì chả có cung với mệnh nào kéo lại được.

    Tự tin mà think big, xong rồi thì kiên trì mà phấn đấu, thế thôi.
    haglvn thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Những con người tự tử là ngu xuẩn nhất. Quá hèn nhát và yếu đuối. May mắn lắm mới đc làm người mà lại phụ cái công ơn sinh thành của cha mẹ , hành động ích kỷ để lại đau xót cho người còn sống.

    Tôi thấy nhảm nhí và đáng khinh nhất là cái bọn tự tử vì tình.

    Trên cuộc đời này ko có một vấn đề gì là ko giải quyết đc. Một bài toán thì phải có lời giải và đáp số. Không thể có con người nào sống trên đời mà cứ bình yên suốt kiếp, trước sau gì cũng phải có những nghịch cảnh tìm đến. Và là người có bản lĩnh và lý trí thì phải chuẩn bị tâm lý trước, bằng những tấm gương bên cạnh mình, giả sử mình cũng bị như người ta thì phải giải quyết vấn đề như thế nào ? Chứ không phải cuộc đời nó hơi sứt mẻ một tí mà đã nghĩ quẩn.

    Tội tự tử là bất hiếu nhất. Những người tự tử sẽ ko được làm người nữa.

    Tôi có ông anh rể lấy bà chị họ cũng treo cổ tự tử năm ngoái. Nguyên nhân là chơi bời bê tha, đầu óc ko còn đc minh mẫn. Hôm đấy ông ý xin bà già 2 triệu để làm cái gì đấy. Bà ý chán cảnh con nát bao nhiêu năm nay mới nói sỗ sàng " mày chết m.ẹ mày đi cho tao đỡ khổ". Không ngờ ông ý vào phòng treo cổ chết thật.

    Trước đấy mấy năm ông già ông anh này cũng treo cổ tự tử luôn vì cờ bạc thua tha. Người ta bảo nhà mà có người treo cổ là hay bị cái dớp như thế.

    Giờ chết rồi xuống dưới chắc cũng tiếc đời và hối hận lắm. Nhưng ko giải quyết vấn đề gì nữa.
    megaidep thích bài này.
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Cái này thì anh rất đồng quan điểm, chuẩn ko cần chỉnh. Thêm vào là những thằng tự tử là hèn nhát, éo dám đối mặt với số phận

Chia sẻ trang này