1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Bao giờ Ất Ơ ra HN thì tôi alo giúp 1 con hàng nó bóc tem cho nhé:cool:
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---


    Cuối cùng là tình bơ vơ
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    câu chuyện này tôi có đọc rồi nhưng cái kết hơi khác. Lúc đó không phải anh học trò chạy ra véo mà đứa bé đó tự khóc làm bà mẹ choàng tỉnh chạy lại bế con về. Đêm hôm ấy anh học trò thấy lạ ra bờ sông gặp ông lão hỏi đầu đuôi thì ông ta kêu không nỡ để đứa bé nhỏ tuổi chết thế mình nên chấp nhận ở lại làm ma da dưới sông chứ không cần hồn khác thế. Một hôm thì ông lão gặp anh chàng học trò nói : tôi vì có công đức nên được trời cho làm hà bá khúc sông này. sau ông lão được dân làng lập miếu thờ
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Có chuyện gì hay nữa kể cho tôi nghe đi, chuyện thật ý
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    chuyện thật thì không có đâu, đời tôi chưa từng gặp ma bao giờ. hồi tôi còn làm khách sạn thằng chủ phá sản phải bán lại cho ông Vũ Trung Nguyên tôi phải ngủ lại 1 mình canh kho hàng một hôm đang đến chợt thây mấy ông bảo vệ đốt nhang khấn xì xụp lại còn mua giấy tiền vàng mả về đốt rồi kể tối qua có con bé tóc nhuộm vàng hiện về dọa nhát ma làm mấy ông són đái. Vậy mà tôi ngủ một mình ở đó canh cái kho 1 thời gian mà chẳng thấy gì. Lắm lúc thức dậy lúc 1 giờ sáng đi dạo khắp nơi xem có ma quỷ gì không mà tuyệt nhiên không thấy.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Mồm mày kể chuyện bình thường còn điêu nữa là chuyện ma mà đòi thật thì chắc chỉ có trẻ con nó tin :rolleyes:
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Cứng bóng vía đấy. Đời tôi ko sợ người nhưng lại rất sợ ma dù chưa bao giờ gặp. Bình thường cũng hay đi đêm về hôm ko nghĩ đến thì chẳng sợ nhưng cứ lúc nào tưởng tượng linh tinh thì thấy lạnh hết sống lưng.:confused:

    Về quê nghe ông bác kể chuyện ra bãi mả ban đêm gặp con ma chân dài như cái cà kheo mà kinh vkl đêm còn ko dám đi đái :eek:
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    canh cái kho đó 1 mình ớn chết mẹ. chỉ sợ ma đầu đen nó vào xiên cho phát, chứ còn ma quỷ thì éo sợ. nếu có ma đầu đen vào thì anh muốn lấy gì cứ lấy, để mạng cho em là được. Tài sản của ông Vũ chứ có phải của mình đâu, mạng mới là của mình. Hên là chưa gặp
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Làm người tốt đơn giản vkl ra xăm chữ " Người Tốt" lên trán hình 3D là thành người tốt luôn
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    xăm chử người tốt xong thêm chử làm nửa là đúng bài
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Hôm qua hình như ông fanbongdaViet cũng nhắc đến chuyện gặp ma trong kho chứa hàng sợ quá chạy phọt cức thì phải :eek:
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    =)) =)) =)) =)) =))
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    ổng là hai thằng còn tôi có mỗi một thằng, đã vậy thằng cha Vũ còn keo không đóng tiền điện làm điện lực nó cắt bà nó điện. Cái cãm giác 1 mình canh cái kho ở 1 cái khách sạn mà cả đêm nó tối im lìm mới thấy thú vị đã vậy còn được mấy thằng cha bảo vệ trước đồn có ma. Lúc mà thấy mấy ông mua nhang trái cây vàng mã về thắp rồi khấn vái nói thiệt tôi cũng ớn
    Lần cập nhật cuối: 25/11/2015

Chia sẻ trang này