1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Cảm giác mạnh hơn cả xem phim ma :-D
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    bây giờ thì nó hoành tráng thế này: ông cứ tưởng tượng cái cảnh mình tôi ở trong cái tòa nhà này mà không có điện canh chừng cái kho mới thấy kinh.

    [​IMG]
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Trên phố núi này có gì hay ho ko ?
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    nói chung cũng chẳng có gì. có cái thác đẹp lắm mà từ ngày mấy ông làm thủy điện là nó thành cái thác khô, voi thì chết gần hết, rừng thì chặt trụi lũi
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    xây cách đây hơn 1 năm rồi. mà tôi thành cô lúc nào vậy hả vẹo?
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]

    Hôm nọ đọc tin diễn viên Nguyễn Hoàng bị tai biến mạch máu não buồn quá. Tôi thích cái nét đẹp phong trần của ông này lắm. May mà đã tai qua nạn khỏi.

    Một đời người chìm nổi làm bao chuyện tốt, xấu rồi cuối cùng ai cũng đến một cái kết như nhau.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Tôi hay nghe bài này



    Cái thằng người mẫu trông cũng cực kỳ lãng tử, một kiểu rất khác biệt mà ít thằng có được
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    À, tôi bảo này, mấy ông một sách nhất là ông Ất Ơ.

    Hồi bé tình cờ sang nhà ông bác cũng dân ngộ chữ vớ được quyển tuyển tập Ma Văn Kháng. Chiều đông buồn nằm đắp chăn đọc giết thời gian tạm ko ngờ hay vkl. Hồi đấy chỉ lớp 4 còn mê truyện tranh lắm mà đọc cũng cảm nhận đc cái hay của văn Ma Văn Kháng.

    Trong đó nhớ nhất là cái truyện một thằng ở người dân tộc rất dũng cảm gan dạ của đôi vợ chồng người Kinh thì phải. Tả thằng dân tộc này hay lắm, như kiểu một con thú hoang chứ ko phải con người. Lâu lắm rồi cũng ko nhớ nổi chi tiết nữa.

    Có ông nào thích truyện ngắn Ma Văn Kháng ko ?
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    Trong giới văn chương VN thì có phải Nguyễn Tuân thuộc hàng đầu bảng ko ?

    Ông này có chuyện ngắn Chùa Đàn được ca ngợi lắm, nội dung bàng bạc liêu trai. Được dựng thành phim Mê Thảo - Thời Vang Bóng.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Người ta hay nói: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Chú Kim với ông At thì ngược lại: Cắn nhau cho đã rồi iu nhao :))
    Reddman4ever thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.708
    Đã được thích:
    1.889
    Chuyện chửi nhau hay thân nhau nó cũng chỉ là bề nổi của sự xã giao thôi.

    Còn thật sự cái bụng dạ như nào mới là quan trọng. Đời có thằng sống bản chất, có thằng giả tạo, ko biết đâu mà lần.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Thanh niên nghiêm túc à
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thế nào thế nào ? là gặp gái xinh thì không cầm được, gặp gái xấu thì không lên được hả :-D
    Thôi, cách bế thì c ũng có mà ông cũng không trẻ nữa mà không tự bế được mà phải có tư liệu ??

    Làm theo cách của cậu Kim ấy, mua mấy cái bổ thận âm mà dùng. Vì tôi thấy ông chắc cũng quanh quanh 30t mà chưa tự bế được thì cũng kém rồi :P

    Cái này là kiểu hay xem bói toán, tử vi nên nhiều khi thần hồn át thần tính đây :))

    Mấy ông ở đây chắc chưa ông nào phải ngủ canh mộ chờ hạ huyệt với bốc mộ ban đêm hả ?
    Tôi ngủ ở miếu giữa bãi tha ma canh mộ chờ bốc đây, mẹ ngoài đồng gió nên cứ 1 lúc lại tắt nến lại phải ra thắp lại nến trên hòm quan. Ông nào mà nhát ma chắc không dám bén máng ra đấy :-D

    Cái vụ canh nhà kho của bác Atlas thì chắc chưa thấm vào đâu so với tụi lính đi gác kho đạn trong đồi núi ban đêm. Mấy thằng Hà Nội đi cùng tôi đợt đi lính vào đấy gác toàn sợ mà trốn hoặc mon men sang chỗ tôi chơi.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    Mai sau có khi chú Kim đưa ông Ất vào đời và trờ thành đôi bạn thân cũng nên :))

    Những con hàng ong Ất thèm mà không đụng được ở phố núi thì lại nhờ chú Kim vào xử cái một :-D
    haglvn thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    lúc ấy red ở một mình hay ở cùng với mấy người? ở cùng với mấy người thì không sao, ở một mình nơi không điện đóm gì mà lại đồn đại rằng chổ đó có ma mới ớn
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ở kho đạn hay cái miếu ?

    KHo đạn thì là 1 mình, còn cái miếu có ông anh họ kém mấy tuổi ở quê mà nó ngủ say như chết biết gì đâu.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Nếu đã không sợ ma thì có ở giữa bãi tha ma cũng ko sợ, còn đã sợ thì chỉ nghe nói thôi đã sợ lạnh sống lưng.

Chia sẻ trang này