1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    red canh cái kho đạn 1 mình trong đêm thì cũng ớn đấy chứ.Nhưng thông thường thì sẽ phải có 2 người chứ. để 1 lính canh kho đạn ban đêm nguy hiểm bỏ cha đi
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Nghe mấy câu chuyện của cái bọn đi bộ đội về cũng siêu hài.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    À, vừa nhớ ra chuyện này. Gần nhà cũ tôi có cái đình. Bé hay vào đấy chơi. Tính tôi thì hay chửi bậy mà hồi đấy có cái kiểu xã hội cứ vừa rộ lên câu chửi gì mới là luôn mồm. Mấy hôm liền tôi vào đấy chơi với mấy thằng bạn là tua đi tua lại câu đấy, cực kì bậy. Thế là kết quả đang đuổi nhau thì bị ông Thánh xô ngã đập đầu xuống đất máu chẩy be bét tràn xuống cả lông mày và má. Đang chạy thì ngã kiểu hẫng một cái mà đầu tiếp đất trước tay chân luôn. Về kể lại cho bà già nghe thế là bà già phải mua hương vào khấn xin lỗi ông Thánh. Bây giờ trên đầu vẫn còn vết sẹo đấy.

    Nhớ ngày xưa nghịch hơn cả ma. Giờ hai cùi chỏ với hai đầu gối bao nhiêu sẹo.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nó có 2 cái kho trong núi, cách nhau 100m. Mỗi thằng 1 kho.

    Tôi canh kho chỉ sợ thủ trưởng đi kiểm tra, có khi buồn ngủ ngủ gật. Đang lơ mơ nó rọi thẳng đèn pin vào mặt mình hỏi khẩu hiểu không trả lời kịp là có chuyện :v

    Đây là canh vòng trong thôi, chứ ở ngoài còn bọn lính gác cổng nữa. Từ cổng vào 2 quả đồi ấy khoảng 300m đi trên con đường hẹp tối hun hút..
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thế là còn may rồi :-D mấy cái vụ hỗn với thánh này là bị phạt hết kể cả trẻ con không biết gì.

    Nói về nghịch với sẹo trên gối thì chắc tôi phải có tới 20-30 cái sẹo đè lên nhau. Nhà mặt đường suốt ngày chạy rông, trưa thì trốn ngủ đi lội sông tu lịch bắt cá săn sắt..cái đoạn mà giờ nó kè đường đẹp ở Hoàng Cầu với Trịnh HOài Đức ấy.

    Về quê thì lùa gà b ắt vịt còn nghịch hơn trẻ con quê.

    Nois thật, chả biết trẻ con quê bé thế nào chứ trẻ con phố mà sống mặt đường hồi nhỏ thì nghịch lắm.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    Tính cách cậu có khi đi lính không đi được :-D

    Vì vào đó không nhẫn nhịn thì suốt ngày đánh nhau với bọn lính đi trước.

    Nhất là đi gác đêm, đi qua không đứng lại chào nó là ăn cái vả vảo mặt nổ đom đóm. ** điên muốn bổ cho nó cái xẻng mà ko dám vì sợ bị ăn hội đồng.

    Nhiều chuyện uất mà phải nuốt vào trong.

    Ở đây không biết có nhiều bác Nam Định không, nếu có thì cho xin lỗi. Nhưng lính miền Bắc này thì lính Nam Dinh là gấu và láo nhất.
    Malogs thích bài này.
  5. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Mịa, vào lính ít thì phải thành sĩ quan luôn chứ sao lại đi gác đêm :D
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    :confused::-D

    Đi cho biết đi lính nó thế nào
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Lạ gì bọn NĐ. Ở VN có 3 cái địa phương nổi tiếng về dân xã hội lưu manh là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.

    Nhưng cái kiểu gấu của bọn nó theo kiểu máu chó trai làng. Lời ăn tiếng nói thì nặng nề và rẻ tiền. Hay thể hiện chất đàn ông quá đà.

    Dân NĐ sống lèo lá cả với nhau. Thậm chí dân HP tôi tiếp xúc nhiều cũng ko hợp được cái văn hóa của họ. Khó hòa nhập lắm.

    Ông già tôi kể chuyện ngày xưa hay về chơi với hội Nam Định thời năm 8 mấy. Ở Nam Định nó có cái chợ gì nổi tiếng ấy nhỉ, mà chuyên bán gà luộc cho khách ngồi trên tầu , bọn nó cắt đầu gà trước rồi lấy cái tăm nối đầu với mình, trả tiền xong thì nó đưa cho nắm đầu gà còn mình thì nó đem về ăn. Hồi đấy ở đấy ngày nào cũng đâm chém bét nhè chè thiu. Bọn nó còn tương nhau bằng lựu đạn. Ông già bảo chứng kiến có thằng bị mảnh lựu đạn văng trúng cu mất 1 quả cà.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Ngồi uống rượu với các dân chơi Nam Định thì thôi rồi chán vkl. Các yêng hùng toàn thể hiện đẳng cấp uống rượu bằng bát. Tôi từng gặp 1 thằng Nam Định nó tu được một hơi hết chai Vodka men to. Bữa khác nó uống 2 chai không gục.

    Nể các bạn ý vkl
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    Buồn cười cái hồi đi học lớp 1 trường làng. Cơ sở vật chất tồi tàn. Hai nhà vệ sinh nam nữ đều kiểu lộ thiên ngăn nhau bằng cái tường thấp tè ( nhưng là cao so với bọn tiểu học ). Nhưng góc tường lại có cái thùng đựng nước. Thế là toàn trèo lên vừa nhòm sang vừa cười như đúng rồi.

    Hồi bé tí cũng đã mất dậy. Toàn gọi con Tít-ti hàng xóm ra chỗ kín kín nghịch nhau mà nó cũng đi. Chắc kiểu con này nó cũng hay nhìn thấy papa với mama phập nhau nên đầu óc cũng bị tiêm nhiễm. Tụt cả quần nó ra dí vào rồi mà hồi đấy bé quá nên ko thể xiên vào dc :-D

    Tôi có thằng em họ cũng quỉ quái. Mấy lần bắt quả tang nó toàn gọi bọn con gái hàng xóm còn bé tí ra chỗ vắng tụt quần ra sờ cua. Mặt con bé ngơ ngác trông đến hài. :confused:
  8. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    [Hồi bé tình cờ sang nhà ông bác cũng dân ngộ chữ vớ được quyển tuyển tập Ma Văn Kháng. Chiều đông buồn nằm đắp chăn đọc giết thời gian tạm ko ngờ hay vkl. Hồi đấy chỉ lớp 4 còn mê truyện tranh lắm mà đọc cũng cảm nhận đc cái hay của văn Ma Văn Kháng.

    Trong đó nhớ nhất là cái truyện một thằng ở người dân tộc rất dũng cảm gan dạ của đôi vợ chồng người Kinh thì phải. Tả thằng dân tộc này hay lắm, như kiểu một con thú hoang chứ ko phải con người. Lâu lắm rồi cũng ko nhớ nổi chi tiết nữa.

    Có ông nào thích truyện ngắn Ma Văn Kháng ko ?
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    Trong giới văn chương VN thì có phải Nguyễn Tuân thuộc hàng đầu bảng ko ?

    Ông này có chuyện ngắn Chùa Đàn được ca ngợi lắm, nội dung bàng bạc liêu trai. Được dựng thành phim Mê Thảo - Thời Vang Bóng.[/QUOTE]

    Hi các bác, tôi thấy truyện Trém treo ngành cũng hay lắm , đọc mà cũng hơi rợn --linh khí, hay chuyện Ông đầu xứ, hai anh em di thi bị ma ám đọc cũng sợ lắm.. truyện ngắn Nguyễn Công Hoan cũng hay lắm đó bác, hay Lỗ Tấn cung vay, rất thâm thúy.. Tiểu thuyết có Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh quá hay cac bác nhỉ, đủ chuẩn tranh cử Nobel ?
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Lỗ Tấn là người VN hay Tầu, hình như Tầu ?

    Nếu so Nguyễn Tuân với Vũ Trọng Phụng thì ai hơn bác ? Nguyễn Tuân có viết truyện dài ko ?

    Chất của Nguyễn Tuân là liêu trai, còn Vũ Trọng Phụng là tưng tửng phải ko

    Ngoài hai ông này ra thì ở VN còn ai thuộc tầm đại văn hào nữa ko nhỉ
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Đại văn hào chắc chỉ có Nguyễn Du.

    Thời kỳ văn học mới có Thạch Lam và Hoàng Ngọc Phách cũng rất hay.

Chia sẻ trang này