1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Gần đây tôi có đọc Sông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác. Văn hay lắm. Nhất là đoạn đầu tả cảnh bể dâu của gia đình ông giáo phải từ Đàng Trong vượt sông trốn ra Bình Định. Tác giả tả cái đoạn gia đình bồng bế nhau đi lưu vong giữa đêm hôm khuya khoắt sao đọc văn mà cảm nhận rõ được cái tình hình nguy khốn, từng nhịp bước chân gấp gáp, nỗi khổ ải của những con người thấp cổ bé họng. Rồi cả nhà lên cái xuồng ba lá vượt sông băng qua lau thưa và thoát khỏi bàn tay của cường quyền rồi tạm thời lánh nạn nhờ nhà một người tri giao cũ giờ đã xuống tóc đi tu mà nói thật sự là thấy quá sinh động

    Nhưng đến đoạn giữa tôi lại thấy mất hứng, văn vẫn hay và dồi dào ý tưởng nhưng cứ loanh quanh ba cái chuyện ăn với ở, hũ mắm lọ muối làm tôi chán quá. Mà truyện thì dài lê thê nên bỏ ngang.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Nguyễn Du là đại thi hào chứ
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    Tôi thấy hiện nay thế giới đang hôm mộ ông Marc Levy viết Rừng Na Uy lắm hả ?

    Còn mấy tác giả viết truyện ma như vợ chồng Quỷ Cổ Nữ nữa.

    Giờ mà bước hẳn vào thế giới văn chương cũng hơi ngại
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Hi các bác, tôi thấy truyện Trém treo ngành cũng hay lắm , đọc mà cũng hơi rợn --linh khí, hay chuyện Ông đầu xứ, hai anh em di thi bị ma ám đọc cũng sợ lắm.. truyện ngắn Nguyễn Công Hoan cũng hay lắm đó bác, hay Lỗ Tấn cung vay, rất thâm thúy.. Tiểu thuyết có Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh quá hay cac bác nhỉ, đủ chuẩn tranh cử Nobel ?[/QUOTE]

    Bác thích truyện Ma Văn Kháng ko ? Ông này bị ảnh hưởng rất lớn về văn hóa của Tây Bắc trong những năm tháng chiến tranh đóng quân ở đây.
  3. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Rừng Nauy là của Haruki Murakami.
    Chú nên nói chuyện về gái thôi đừng đá sang văn học, anh xin.
    Reddman4ever thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi cũng ko đến nỗi là cái thằng phàm phu tục tử đâu.

    So với mấy thằng bạn tôi thì tôi cũng là thằng có kiến thức và chịu khó đọc đấy. Có những thằng cả đời còn ko cầm đc quyển sách lên cơ.

    Tôi đọc Tam Quốc, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Kim Dung, Côn Luân, Thương Hải, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký rồi đấy. Có thể còn một số nữa mà chưa nhớ ra.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Đang đọc dở bộ Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí nói về tình hình chính trị xã hội Đàng Trong nhà chúa Nguyễn

    Nhưng thấy ko hay bằng Hoàng Lê Nhất Thống Chí.

    Thích cái hình ảnh các chúa Trịnh mít tơ oai thế ko biết.
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Hi Masche,

    Marc Levy là ông người Pháp chuyên viết mấy quyển tình cảm kiểu nhẹ nhàng ấy.
    Rừng Nauy là của ông Nhật Murakami.

    Có đợt tôi cũng đọc hết Quỷ Cổ Nữ, nhưng chỉ có truyện Kỳ án ánh trăng và Đau thương đến chết là đc thôi.

    Nếu mà thích đọc kinh dị trinh thám thì có Lôi Mễ đọc cũng được.

    Gần đây đang đọc quyển Sáu người đi khắp thế gian, nếu rảnh rỗi thử đọc đi :D
    Malogsnuadieuthuoc thích bài này.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    À còn The Godfather nữa.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Em đọc thử Chém treo Nghành trước. Nghe cái tên đã thấy dị rồi. Truyện ngắn đọc trước truyện dài để sau vậy

    Mà văn ông Mủrakami này khó đọc đúng ko bác ? Em đoán thế vì thấy văn hóa Nhật nó nặng nề u ám quá. Em không thích nước Nhật. Ngôn ngữ của họ nghe cũng rất khó chịu.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    Tôi có khả năng cảm thụ nghệ thuật cực kỳ nhậy cảm và tinh tế đấy đừng khinh
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Tôi cũng k thích đọc Murakami lắm, nhưng ông này viết ngày càng bớt nặng nề rồi đấy.
    2 quyển gần đây của ông này viết kiểu nhẹ nhàng lắm, ví dụ quyển Tat-ku-ru không màu và những năm tháng hành hương.

    Đọc mấy comment trên thấy có mấy quyển nghe các bác chém là hay mà chưa đọc, để hnao đọc thử.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015, Bài cũ từ: 25/11/2015 ---
    Cái ttvn sao đăng nhập rồi nó cứ bị log out ra nhỉ.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Bác chắc cũng dân mọt sạch nhỉ. Ko biết có thi đấu lại với Ất Ơ ko :confused:
  9. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Hehe, văn học mà chú lôi dã sử với kiếm hiệp ra thì ko phải là phàm phu tục tử thì là gì?

    Chú thử tìm đọc mấy quyển kinh điển mà đọc xem cảm nhận thế nào. Ví dụ như: Trà hoa nữ, Suối nguồn, Đồi gió hú, Những con chim ẩn mình chờ chết, Hòn đảo 30 chiếc quan tài, Không gia đình, Giết con chim nhại, Lolita, Những người khốn khổ..., và còn nhiều lắm.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Mấy quyển này thì lừng danh rồi nhưng sợ kiểu hàn lâm quá đọc luôn bây giờ thì chưa cảm nhận đc cái hay của nó

    Truyện kiểu The Godfather thấy hay mà dễ đọc hơn.

    À nhà tôi còn có cuốn Tình Yêu Thời Thổ Tả tiểu thuyết lãng mạn hay nhất thế kỷ 20 mà đọc xong ko thấy hay một cái gì luôn :(

Chia sẻ trang này