1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    OK sẽ đọc. Đọc xong thì chắc cũng đíu ngủ đc nuôn :-D
    soccer thích bài này.
  2. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Lỗ Tấn, nhà văn lớn của TQ. Vũ Trọng Phụng thiên về phóng sự bác a. Đúng còn nhà văn Nam Cao 1 cây đại thụ nữa, Ma Văn Kháng tôi chỉ nhớ Đám cưới không có giấy giá thú và Mùa lá rụng trong vườn..
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    ngoài phóng sự ra thì Vũ Trọng Phụng còn là cao thủ về tiểu thuyết, tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng nổi danh nhất Việt nam giai đoạn đó
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Không bác a, style truyện ma hồi xưa thiên về liệu trai buồn lãng mạn, tiếc nhớ về 1 thời đã qua.., chứ không máu me ghe rợn gì đâu.

    Nhiều lúc buồn, nhớ vế tuổi thơ tươi đẹp các bác nhỉ, đu tàu điện, bơi hồ Tây, trèo sấu, bắt ve, đổ cá chọi, bổ quay, đánh khăng.., giờ tụi nhỏ toàn chơi game, quá nản
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Ngày xưa thời ae mình thì cũng có game rồi, điện thử 4 nút 1 nghìn 1 tiếng. Thằng nào được chiều cầm tờ 5000 ra hàng điện tử là một lũ bâu vào xun xoe để được chơi ké.

    Ko biết có bác nào nhớ cái trò đi bắt cương thi ở băng 4 nút ko. Trò này chắc ít người biết.
  6. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Hi ba'c, bác có bản ebook cuốn trên không, tìm bản hardcopy giờ ko biet ở đâu ? hic. TCDT viết sử cũng hay bác nhỉ ?
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Chắc bác cũng hơi dừ rồi thì mới chơi qua món này. Thời em thì hết tầu điện rồi.

    Ông bà già kể chuyện ngày xưa nhẩy tầu điện ối bác mất chân :eek:
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2042
    chỉ có cái này thôi! tạ chí đại trường tôi đọc cũng lâu rồi
    gia tộc của Nguyễn Ánh là gia tộc nổi tiếng nhất lịch sử Việt nam. Gia Tộc này có 4 đời làm đại thần 9 đời làm chúa 13 đời làm vua trãi 500 năm gia tộc này nắm quyền lực trên đất nước Việt nam, gia tộc của Nguyễn Huệ chỉ là ông nông dân lưu lạc nhờ đằng vợ buôn trầu mà phất lên được chút tài sản, cách suy nghĩ vẫn không thoát khỏi tư duy nông dân bó hẹp. Nguyễn Ánh với Quang Trung đấu nhau chính là hai giai cấp quý tộc và nông dân đấu nhau. Nông dân có thể thắng lúc đầu nhưng so về đẳng cấp, sự thông minh từng trãi cơ mưu và thâm hiểm thì quý tộc luôn là người thắng lợi sau cùng.
    Lần cập nhật cuối: 25/11/2015
    soccer thích bài này.
  9. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Hoàng Lê cũng ok.

    Tam quốc đọc bao lần rồi vẫn hay bác nhỉ ? Tào Tháo, Lưu Bị, Khổng Minh, Chu Du, Quan Công, Trương Phi mấy nhân vật lớn mê thật..

    Giờ thì đúng là ko còn nhiều time de doc nua, chac đợi về hưu mới doc thêm duoc, hic. Văn học NN tôi cũng thích Hamlet, Đỉnh gió hú, Đèn ko hắt bóng, Sử ký Tư Mã Thiên, Truyện ngắn Trong rừng trúc, Cái chết của vợ người phóng dao, Con nhện, các truyện ngắn của Hemingway, Guy de Maupassan..
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    ừ nhảy ko cẩn thận thì lọt chân vào bánh tàu, lấy chân mình lấp bánh tàu điện hihi, but đợi nó qua khúc quanh, đi rất chậm thì gần như an toàn tuyệt đối, trừ phi bị ai đẩy vào bánh xe thì đành chịu bác a.
    --- Gộp bài viết: 25/11/2015 ---
    Chào bác, link đọc hay quá, thanks bác nhiều , để tối vế đọc đến cuối cho thỏa chí hihi.

    Vua Gia Long do chúng ta được đọc mô tả trả thù Nhà Quang Trung quá ác nên mất cảm tình, but lúc đó thì tư duy có lẽ cũng ko ai hơn được..
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    nếu Gia Long mà vô phúc lọt vào tay Quang Trung thì ông ta liệu có nhân hậu hơn những gì Gia Long làm với con cháu ông sau này không? dĩ nhiên là Gia Long mà lọt vào tay Quang Trung thì mọi cực hình tùng xẻo voi giày ngựa xé ông ta cũng sẽ phải chịu. Trong cuộc chiến giành ngai vàng này thì kẻ thất bại sẽ bị gánh chịu những trừng phạt vô cùng tàn khốc đến cả dòng họ vì nếu họ thắng thì tổ tiên dòng họ cũng sẽ được truy phong nên nếu họ thua tổ tiên dòng họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
    Quang Trung cũng đâu có hiền: đào mộ cha của Gia Long đổ xuống sông quật phá toàn bộ lăng tẫm các chúa Nguyễn, giết sạch cả họ nhà Gia Long anh em ruột chú bác dòng họ chỉ còn mỗi Gia Long chạy thoát, ông cũng đuỏi theo truy giết đến tận cùng, bao nhiêu năm Gia Long phải chạy trốn lênh đênh ở nơi cuối đất cùng trời phải nhờ sự may mắn thần kỳ mới thoát nổi. Thử hỏi ai mà không thù hận được

Chia sẻ trang này