1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.281
    Đã được thích:
    2.728
    Vừa google bọn cướp biển đuợc ngay bài này.
    http://hophan.net/index.php?option=...-tac-trung-hoa-&catid=113:dat-nuoc&Itemid=199
    Đến chính quyền nằm trong đất liền còn ốm với bọn cướp nữa là đi ra biển cho chúng nó giết, thôi ta cứ ru rú ở nhà cho lành :D
    Đúng là bọn phục Minh vong quốc không nhà không cửa làm càn thật, khác gì bọn Nụy Khấu tấn công Trung quốc đâu.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Hi các bác, tôi thấy truyện Trém treo ngành cũng hay lắm , đọc mà cũng hơi rợn --linh khí, hay chuyện Ông đầu xứ, hai anh em di thi bị ma ám đọc cũng sợ lắm.. truyện ngắn Nguyễn Công Hoan cũng hay lắm đó bác, hay Lỗ Tấn cung vay, rất thâm thúy.. Tiểu thuyết có Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh quá hay cac bác nhỉ, đủ chuẩn tranh cử Nobel ?[/QUOTE]

    Vừa đọc Chém Treo Nghành. Cực hay.

    Nguyễn Tuân có cái văn phong liêu trai chí dị quá. Em thích đọc kiểu văn như thế này.
  3. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    Trở lại câu chuyện ma của bác nưadieuthuoc, e cũng có chuyện chia sẻ mọi người.
    Tr' e có làm cho công ty bánh kẹo , làm trong đám sales, mấy ông sếp e mới có cái trò là đánh hàng riêng từ công ty ra ngoài lập kho bán riêng ăn chênh lệch chiết khấu. Ngày đó công việc của em là đánh hàng lên chợ Lớn bán cho tiểu thương, lúc đầu thì kho hàng nằm ở TT tp thôi, nhưng sau làm lớn lại sợ lộ nên mới thuê 1 cái nhà năm ở trên Bình Chánh. Mà cái nhà này thuê nằm ở vị trí rất hẻo lánh, bác nào ở SG mà biết khu Vĩnh Lộc , có con đường Quách Điêu chạy thẳng miết vô đến khi không còn đường nhựa mà còn cái đường đất với mấy cái nhà, xung quanh là ruộng đó. nhà tụi em thuê là cái nhà kiểu như nhà trọ sv nhưng dài và rộng hơn. Hôm đầu chuyển hàng lên e thấy cái nhà nhìn nó cứ u ám sao sao í , bước vô nhà là cảm nhận được liền, ô sếp nói rẻ với rộng nên thuê, rồi nói tụi em thay phiên ở lại trực . Lúc này e ko để ý là mấy người đi qua hay nhìn vô lắm kiểu như có gì đó lạ.
    Hôm cả đám chuyển hàng lên bữa đầu phải tăng ca kiểm lại sổ sách hàng hóa, xong ngẩng măt lên 9h r mọi người vội vàng cất đồ đi về e là đứa lọ mọ tắt đèn ra sau cùng lúc này tự dưng thấy buồn *ái vãi r vội vàng vào nhà vệ sinh đóng cửa tụt quần , cái nhà vs đó thì nằm sau nhà đi qua 1 cái hành lang,sau cái nhà vs là đồng ko mông quạnh, thật sự lúc đó e đi cũng thấy hơi ớn lạnh. đang sung sướng thì đệch mợ nhà nó cái cửa nhà vệ sinh tự dưng nó đóng lại cái rầm, thật sự lúc này e hơi hoảng rồi vì e sợ nên e đâu có đóng cửa khi đi vs , rồi thấy tiếng vòi nước ở ngoài tự nhiên xả ra, vởi cảm giác có tiếng bước đi từ trong nhà trong đi ra, lúc này tự nhiên chó ở đâu sủa inh ỏi , e tưởng thằng bạn nên kêu lên " dm chó Cường , éo đợi vô đây đái mà đứng ngoài đó mạy. ko có tiếng trả lời không gian im phăng phắc e thấy lạ vãi vì bt thằng này bị chửi thế kiểu gì cũng bô bô lên , rồi chợt tiếng chó nó tru lên ghê lắm. Bác nào ở quê mà đêm khuya không gian tĩnh mịch nghe tiếng chó nó sủa với tru chắc hiểu cảm giác em lúc đó. chưa kịp *ái xong thì nghe thấy tiếng thằng đó eo éo bên ngoài đang cãi nhau vs xếp về đống hàng hóa ( lúc ấy e đang ở nhà vê sih phía nhà sau)
    e chột dạ thôi bỏ mẹ r nãy h có mình mình ra đây thôi chứ có ai nữa đâu. Lật đật chạy ra nhà trước nói mọi người nãy h có ai ra sau ko rồi hối moi người về nhanh nhanh , ông sếp hỏi mày sao vậy. Em thì lúc đó phần hơi sợ , phần thì cũng ko dám chắc nên ko nói ổng biết.
    Cái nhà này thì có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ sau lưng phòng khách, 1 bếp với cái gác , sau bếp là nhà vs rôi tới cánh đồng. 2 bên ko có nhà hàng xóm nào cả, xéo khoảng 100m có 1 tiệm bán nước giải khát nhỏ. phòng ngủ và gác trên là gặp thường xuyên nhất.
    Team em thì có 6 thằng, lúc đầu chỉ định 1 thằng sẽ thường xuyên ở lại trực, sau này nó gặp nên rủ bạn nó đến, rồi rủ em lên ngủ cùng .Bữa đầu em lên nên chưa biết, dần dần mới gặp một ít, đỉnh điểm là đêm e bỏ kho chạy về tp rồi hôm sau nghe mấy ng trong cty gặp nói lại nữa .
    Reddman4ever, soccernuadieuthuoc thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.004
    Đã được thích:
    19.162
    Chuyện của bác nghe rùng rợn quá nhỉ? Tui thì chưa có diễm phúc đuợc gặp ma bao giờ.

    Dưng mà tui cũng có 1 thắc mắc nho nhỏ: tại sao chúng ta lại sợ ma hơn cả sợ cướp nhỉ trong khi gặp cướp còn nguy hiểm hơn nhiều :D
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Vừa đọc xong truyện Ông Đầu Xứ.

    Có chi tiết những người tổ chức khoa thi lập đàn cúng tế quỷ thần để cho ma mãnh nó báo ân báo oán sĩ tử.

    Tôi ko hiểu điều này ?
    --- Gộp bài viết: 26/11/2015, Bài cũ từ: 26/11/2015 ---
    Bác hỏi ngây ngô thế, cướp thì nó cũng là dạng người chứ ko phải dạng ma. Người thì ngày nào mà chả gặp. Có ma thì nó được ám ảnh trong tâm trí con người từ khi còn bé trí óc non nớt bằng những câu chuyện kinh dị rồi. Mà càng ko đc gặp thì càng nghĩ nó ghê gớm chứ ngày nào cũng gặp thì còn sợ quái gì nữa.

    Gặp cướp thì nếu ngoan cứ tuột hết nhẫn dây chuyền ví với xe cho nó là yên tâm ko có việc gì.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.004
    Đã được thích:
    19.162
    Mà 2 cái sợ nó cũng khác nhau nữa! Gặp cướp thì kiểu sợ chết đái ra quần, im thin thít, còn gặp ma thì hét toáng lên, ngất xỉu đau tim :D
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Cướp thì nó cần tiền thôi giết bác làm gì.

    Mấy thằng hiế.p dâ.m mới sợ. Những thằng này nó mà hiế.p con nhà người ta thì chắc chắn sẽ giết để bịt đầu mối.

    Những thằng này bẩm sinh có một nhân cách cực kỳ rác rưởi thấp hèn rồi. Mà một phần nguyên nhân là bọn thất học nên mới làm chuyện ngu si như thế.
    --- Gộp bài viết: 26/11/2015, Bài cũ từ: 26/11/2015 ---
    " Sống không thù nhau...chết không oán nhau..."
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chú Kim đọc Cuốn theo chiều gió chưa? Hay lắm đấy, đọc hấp dẫn từ đầu tới cuối, nhưng nên hiểu chút bối cảnh lịch sử nước Mỹ hồi đó.
    Tôi giống bác gì cũng đọc xong Nam Cao thời tiền cách mạng rồi bị ám ảnh, cộng thêm mấy tháng nghỉ hè hồi đó một mình đọc hết sạch những cái gì có chữ ở thư viên, kết quả là phải nằm viện 1 tuần vì bị đau đầu. Sau đó chỉ đọc những cái gì hợp với mình, còn lại tham gia đấm nhau với đá bóng, điện tử, hoàn thiện công cuộc chuyển biến từ con ngoan trò giỏi đến thằng phá làng phá xóm.
    Bây giờ chỉ hứng thú với những gì cực xuất sắc và mới lạ, còn bình bình thì lướt qua vài dòng là chán.
    Bác nào hứng thú với mấy cụ tiền cách mạng kiểu Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan...đại loại nhóm nghệ thuật vị nhân sinh thì kiếm đọc 40 năm nói láo của cụ Vũ Bằng nhé. Đọc sẽ thấy Nguyễn Tuân ngông cuồng thế nào, ai đời 3 h sáng đập cửa nhà hàng, bắt mang chim sẻ thật béo chắc lên quay rồi vứt hết chỉ cầm cái chân mút mút nhắm rượu, hay gia cảnh Vũ Trọng Phụng nghèo túng ra sao, phải lao lực mà chết như thế nào, rồi bối cảnh báo chí hồi đó sinh động nhộn nhịp như thế nào...
    Truyện kinh dị thì ngoài Tachya còn có cụ nào hay viết lãng mạn cũng chuyển qua, trong đó có truyện bắt trinh nữ ngậm sâm canh kho báu thì phải, trong lúc đột ngột cũng không nhớ ra là ai, truyện gì.
    --- Gộp bài viết: 26/11/2015, Bài cũ từ: 26/11/2015 ---
    Suýt quên, Cuốn theo chiều gió đọc bản dịch cũ nhé, bản mới là Dương Tường dịch hay ai đó, dịch ngu làm lệch hẳn chất của truyện đi.
    Cũng như đọc Kim Dung phải qua bản dịch Hàn Giang Nhạn, chứ Vũ Đức Sao Biển dịch còn vụng lắm.
    Sách dịch chỉ lướt qua vài dòng giữa cuốn là biết chất lượng ra sao vì khúc đầu khúc cuối lẽ tự nhiên là làm ăn cẩn thận, hoặc đọc vài trang đầu, vài trang giữa và vài trang cuối để xem có phải dịch giả thuê bọn thợ sinh viên làm không. Như bây giờ sách dạy làm giàu với sách dạy làm người nhan nhản, chất lượng dịch thực sự tồi tệ vì tư duy của bọn buôn chữ mạt hạng.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.709
    Đã được thích:
    1.889
    Sao văn ông Nguyễn Tuân hay thế nhỉ
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Tôi không phủ nhận chuyện Nguyễn Ánh mời Xiêm là sai và ông ta đã hối hận khi thấy quân Xiêm sang hãm hiếp cướp bóc dân lành. Ông ta đã thấy trước sau gì Xiêm cũng thua nên đã cùng toàn bộ thuộc hạ rút về Thổ Chu hết. Sau này Xiêm nhiều lần ngỏ ý cùng ông ta đánh Tay Sơn nhưng ông ta không bao giờ đồng ý cho Xiêm đến nửa, trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ an nguy sống còn.
    mối quan hệ giữa ông ta và Xiêm là đồng minh. Tướng Xiêm là Chakri nhờ giảng hoà với Nguyễn Ánh và thề cứu nhau trong hoạn nạn mới rút quân về lên được ngôi báu. sau này khi ông ta lưu lạc bên Xiêm đã giúp Xiêm đánh bại quân Miến Điện và Ma lai xem như là trả xong nợ. Giữa Nguyễn Ánh và Xiêm không còn nợ gì nửa.
    Bọn Hải tặc Trung Hoa mà Quang Trung dùng còn tàn nhẫn hơn bọn Xiêm, tụi nó gây tội ác khắp vùng biển phía nam. Quang Trung dung dưỡng tụi này để tụi nó đánh quân Nguyễn, dùng quân nước ngoài đánh quân nước mình thì cũng là cõng rắn cắn gà nhà như nhau. Bọn Tau ô Lý Tai khác với bọn Tề ngôi. bọn Ly Tài là người gốc Minh Mấy đời cư trú lâu năm trên đất liền còn bọn Tề Ngôi là hải tặc của Trung Hoa, tụi này bất mãn với Mãn Thanh nên kéo xuống hợp tác với Quang Trung. Ông ta dùng tụi này đánh nhau với quân Nguyễn Ánh và để mặc cửa biển miền trung cho tụi nó tác quái không hề có kỷ cương gì.
    Quang Trung đụng Ánh lúc trước toàn thắng là vì Quang Trung dạn dày kinh nghiệm hơn và quân số thực lực đông hơn, Nguyễn Ánh những trận thua trước Quang Trung là khi ông ta vừa mới cầm binh, quân số ít ỏi không có cơ sở vững vàng . Giai Đoạn 1792 là khác. Lúc này Nguyễn Ánh có 5 năm chuẩn bị lại dạn dày kinh nghiệm trạn mạc hơn và có 1 đội quân đông đảo 140.000 trang bị toàn vũ khí nóng của Phương tây thêm toà thành Gia Định. Quang Trung muốn thắng ông ta cực kỳ khó.
    Quân Quang Trung rất dở trong việc công thành: khi ông ta công thành Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc mất gần nửa số quân vơ vét ở Thuận Hoá phải dùng cả lính trẻ con 14 -15 tuổi đi đánh. Sau này đệ nhất tướng của ông là Trần Quang Diệu công thành Diên Khánh: 40.000 quân tấn công trong khi phe Nguyễn Ánh chỉ có 8000 quân thủ mà cầm giữ hơn 1 năm trời không phá được thành Diên Khánh.
    Ông chứng tỏ không đọc nhiều về sử: đừng co nghĩ rằng chỉ có Quang Trung thông minh còn kẻ khác không thông minh, đừng có nghĩ chỉ có Quang Trung biết đánh trận dùng mưu kế mà kẻ khác không biết đánh trận dùng mưu kế. Một người đánh trận giỏi không phải ở chổ ông ta có bao nhiêu kẻ thù mà ở chổ ông ta có bao nhiêu đồng minh. Quang Trung thời đỉnh cao nhìn đâu cũng thấy kẻ thù; phía miền trung là anh Nguyễn Nhạc cũng là kẻ thù, Trong nam là Nguyễn Ánh miền bắc là Mãn Thanh, phia biên giới là Ai lao Cao Miên Xiêm luôn chờ đánh. Người đánh giỏi mà nhìn đâu cũng thấy kẻ thù thì con đường diệt vong chỉ là sớm muộn thôi, không có chuyện tại bị nếu thì gì ở đây cả

Chia sẻ trang này