1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_Mexico

    Tuan_Mexico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2018
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    34
    đứa mô mà chụp được cái ảnh hay quá hầy
    [​IMG]
    sole_husband thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Hình này nhìn giống ở Ấn Độ. Bên đó con bò được thờ phụng, nên được cho ăn & đi thoải mái, ko ai dám ăn thịt (trừ mấy người đạo Hồi, nhưng cũng chỉ là ăn chui chứ ko dám công khai).
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nghe nói thịt heo Ấn cũng ko ăn, cho nên họ toàn ăn thịt gà - mà món ăn thường xuyên nhất là gà với cà ri. Nhà tui thi thoảng cũng ăn món này - rất ngon mà chóng ngán. Dân Ấn ăn hoài mà ko ngán quá giỏi :D
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Tuỳ cách nấu cà ri nữa bác :)
    VN mình hay nấu cà ri kiểu Thái nên vị nó mild (nhẹ), lại nhiều dừa nên chóng chán
    Chứ người Ấn làm cà ri có nhiều gia vị hơn (đồ ăn Ấn nổi tiếng dùng nhiều gia vị và mất công chuẩn bị), và thường là cay hơn. Ko ăn quen có thể ko thích, chứ thích rồi thì có thể ăn hoài không chán. Tôi đi tiệm ăn Ấn Độ luôn chọn món cà ri của họ. Họ nêm nếm sao đó làm mình ăn rồi vẫn thấy thèm, chứ ko phải như cà ri nhà nấu.

    Tiệm ăn Ấn thường có rất nhiều món cà ri chứ ko chỉ 1 món cà ri gà . Ngoài thịt gà họ cũng rất thích ăn thịt dê :) Thỉnh thoảng có thêm cừu nữa.
    atlas07ptsondr thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cà ri lại thêm cừu thì phải nói là cái combo quá mùi mẫn, tôi ăn uống thanh đạm quen nhìn thấy mấy món này chắc vái cả nón.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Bác đã ăn thử bao giờ chưa? Người chưa bao giờ ăn thì nói nó có mùi hăng hăng. Nhưng tôi quen rồi nên thích cái vị lạ lạ của nó. Nghĩ tới lại thèm chảy nước miếng :)
  7. lao_ta

    lao_ta Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    74
    Tôi ở đây chạy Uber sợ nhất là gặp kháck ấn độ vừa ra khỏi nhà hàng ấn rồi leo lên xe, F... thệt hôi và tanh chiu không nổi vây ông nói ngon cái kiểu gì, ghớm thấy mẹ , nội cái nghe mùi thôi cũng thấy ông bà ông vãi rồi. nấu ăn thì dơ hú hồn, coi mây cái video của thằng Khoa Pug thì biết. hết chuyện khen đồ Ấn ngon... haiz
    Đã vậy còn ăn bóc nữa chứ....Ở bên này mà nói tới Ấn thì ai cũng > thôi con lại mẹ đó ông à
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Dân Ấn 90% là ăn chay mà, thịt thì nó vẫn ăn nhưng ít, ngoài ra còn có các sản phẩm từ sữa như paneer hoặc khoya. Tôi có thằng bạn Ấn kể là nhà nào ăn thịt gà phải nói dối là ăn mít để hàng xóm đỡ nhòm ngó. Các vùng quê ấn vẫn cổ hủ và lạc hậu kinh khủng nên ở các cộng đồng ăn chay thằng nào sờ vào thịt hoặc rượu là nó coi như hủi.
    Nói chung ẩm thực Ấn rất đa dạng tuỳ vào vùng Nam hay Bắc. Bọn Nam ăn cay hơn nhiều.
    Ấn nó có hơn tỉ người, làm sao mà bốc chung vào một nhóm được. Căn bản bọn Ấn nó có caste system, phân hoá xã hội rất cao. Ông gặp thằng nào ở tầng lớp thấp thì đúng là không thể chấp nhận được, cũng giống như dân Thanh Hoá Sầm Sơn chặt chém xin đểu xe khách thôi. Nhưng mà dân Ấn đi tứ xứ, những thằng expat học hành đàng hoàng thì cũng ok dễ gần, lịch sự nhẹ nhàng.
    Nhìn chung con người ở đâu cũng như nhau cả. Ông ở nước nào, theo tôn giáo, chính trị nào không quan trọng bằng ông thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cả thôi. Cũng như các ông ở quê lên thành phố học hành bao năm sinh sống làm việc, giờ nói chuyện ở cty, đối tác đủ loại người khắp nơi vẫn ok hơn là về quê nói chuyện gì với thằng hàng xóm hồi 6 tuổi giờ dăm bảy đứa con suốt ngày nhậu xỉn chửi chế độ.
    SAM2_AK47 thích bài này.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.691
    Không, tôi chả hiểu bác định nói gì :D vì đơn giản là 90% chú Hai sẽ lên bộ chửng thật đó.
    làm gì có liên minh khác với tính toán khác ở tầm này. Giai đoạn này, cụ toàn quyền nhé. Ti nhiên, với tầm cụ ko chấp trẻ ranh 46 vs 76 như 1 số bác nghĩ đâu. Nói chung mình sẻ chưa hiểu được hồng hộc/đại bàng là có thật đó.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Nay đi muộn, vào nhầm khán đài của HAGL trong khi cổ vũ cho Viettel. Nhọ vãi. Nóng mà không dám cởi áo khoác sợ lộ áo Viettel. :((

Chia sẻ trang này