1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    R.I.P :-(
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Chia buồn với tất cả các bác là fan của ông ấy
    Mexico 86 là giải đấu đầu tiên tôi xem, nên tất cả mấy nhân vật nổi trội đều nhớ mãi: Belanov, Lineker, Platini, Zico, Socrates, và dĩ nhiên là Maradona. Mọi thằng nhỏ lúc ấy đều thần tượng Maradona. Năm 90 hồi hộp lội ngược dòng hết trận này đến trận kia, tới chung kết cú ông trọng tài thổi quả pen trời ơi. Năm 94 đang ngon trớn thì tự nhiên Maradona bị loại, thế là Argentina cũng tiêu.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nuadieuthuoc thích bài này.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Còn thiếu Laudrup, Matthaus. Giải đấu toàn máu mặt thế mà ông Ma bư khẳng định là số 1.
    Sau này xem lại mấy cái clip mới thấy tiền đạo Argentina hồi đó chân gỗ còn hơn cả bây giờ.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Giờ vẫn nhớ 2014 chung kết thằng Higuain sút như con cặ c

    Xong ăn bàn thắng việt vị thì ăn mừng như thằng điên
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Lineker nói vê` Maradona:


    Có đoạn ông ấy nói có 1 cái Maradona làm mà ko ai làm được kể cả đám top players như Platini Lineker, là đá quả bóng thật mạnh lên trời, bóng bay thẳng đứng đi lên, sau đó lúc nó xuống (ko quá xa) thì lại đá mạnh thẳng đứng lên như vậy tiếp. Maradona làm được 13 lần, mà lần phải đi xa nhất (do bóng ko rơi thẳng đứng) chỉ có ba bước chân. Trong khi top players khác ko ai làm quá 3 lần, mà tới lần thứ ba là phải lo chạy ra xa để đón.

    Một cái nữa Lineker khâm phục M10 là cái bàn thắng để đời trong trận gặp Anh khó hơn mình nghĩ, vì mặt sân Aztec rất xấu. Lúc đá trận đấu đó, sân mới được lát cỏ (cỏ trồng sẵn ở nơi khác, người ta cắt từng khoanh rồi đem phủ lên mặt sân được làm sạch). Mới lát nên kết dính giữa lớp cỏ ở trên và nền đất không có, nên dễ trượt và giày lún xuống, bởi vậy khó điều khiển bóng và ngoặt người.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đây! Clip này có cả người thật việc thật :) nhưng mà có vẻ như bóng có đi xa quá 3 bước chân :D

    Namdinh80 thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cái quả sút bóng dọc đấy là đợi bóng chạm đất nảy lên rồi sút nối tiếp cho bóng bay lên, rất khó thật, nhưng là về cảm giác ước lượng để sút tiếp chứ chưa khó bằng tâng trực tiếp hoặc khống chế cho bóng không chạm đất. Xem thời gian bóng rơi thì cũng ko quá cao lắm, tầm 14-15m thôi.
    Thằng Messi mấy năm trước nó có cái clip game show challenge làm ở Nhật, tự sút bóng lên cao tầm 20m, bóng rơi xuống khống chế luôn không chạm đất rồi tiếp tục sút vượt 20m như thế 3 lần, cái đấy mới là khó thật sự.
    ptsondr thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Hàng của cụ đây :D đỉnh thật!



    Cái này còn... cao... cao... cao nữa :-D

  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Đúng là tam sao thất bản, chứ tôi nghe Lineker nói rõ ràng là cứ rơi xuống là đá thẳng lên, 13 lần, và lần đi xa nhất là đi ba bước. Xong đến ông nào lấy video cắt ép dán vào (chắc chắn là chỗ khác chứ làm gì có video cái dịp Lineker thấy), xong bác đăng, xong ông eversong diễn dịch, thế là cuối cùng thành bóng chạm đất nảy lên đá tiếp (half volley?), mà cũng ko cao quá :D

    Nói chuyện khác: có cái documentary về Maradona trên HBO, trong có nói vì sao có mấy bức ảnh Maradona chụp với mấy nhân vật Mafia. Thật ra chẳng có gì ghê gớm, mafia thì cũng có thể thích bóng đá. Sau trận thắng Juventus 1-0 năm 1985 bọn nó thích quá nên mời M10 tới ăn, nói là "chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu có vấn đề gì thì nói chúng tôi sẽ giải quyết". Rồi chụp ảnh các thứ. Chẳng lẽ từ chối. Thời đó mafia Ý mạnh như điên, giết người như ngoé, đố ai dám.

    Một cái nữa giờ tôi mới biết là "Maradona" là họ gốc Ý. Tức là tổ tiên ông ấy người Ý, di cư sang Argentina sống. Hèn gì tóc đen thui. Nên sau này quay lại Ý chơi bóng và được yêu mến cũng là cái duyên.

    Cái documentary chiếu cảnh ngày ra mắt (ko phải trận đầu tiên, chỉ là ngày ra mắt người hâm mộ) Napoli mà cả cái sân kín người hò reo, y như một trận đấu vậy.

Chia sẻ trang này