1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.691
    Tôi biết mỗi Ăn quận 5 nằm quận 3 giờ mới biết 2 câu sau kkk
    Các cụ đọc từ năm 73 tới giờ mới hiểu sao nó loạn thế. Tôi chiều dành hơn 2h đọc wiki. Phải nói nó không có biển mà lắm thằng thèm thật, căn bản sắc tộc nó lắm, nên chia rẽ cũng dễ.
    Vụ Liên Xô can thiệp vào đây, là theo ... wiki, lại là đòn nhử của CIA Mỹ, giả như sắp nhao vào, làm Liên Xô phải chính thức nhao và trước, rồi Mỹ cười, đợi Liên Xô sa lầy như Mỹ ở Việt Nam, nghe có vẻ hơi phim :D
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.691
    Tôi biết gì đâu, chỉ biết là đi sang Quận 4 là đi qua cầu Khánh Hội :D người Bắc chỉ cần biết thế thôi. Tôi vào SG rất ưa thích dùng xe máy đi loăng quăng, có lần tôi ở quãng quanh ra khỏi quận 1, tôi nhớ mỗi đi theo dọc kênh Nhiêu Lộc là về tới Tân Bình gần sân bay người nhà. Lúc đó tôi chỉ hướng rằng cứ rời xa tháp Bitexco là về đích, ai dè :D nó cong queo quá một lúc tôi đi lại gần tháp : )) tới sát cái tháp nước gần cầu gì chỗ Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Đình Chiểu, là biết nhầm. Khổ quá lại vòng lại chỗ gần sân bay xa quá :D
    Còn sang quận 4 thì dễ hơn cứ đi qua Khánh Hội, đường gì chỗ cạnh sông lắm công ty thật. Từ đó men theo xuống cầu chữ Y ra quận 7 sang PM Hưng.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ở đường Tôn Đản có 2 chỗ hồi xưa tui cũng rất kết: 1 là chỗ có 2 cái chị bán xôi đồng giá 5k mà vừa nhiều vừa ngon dã man, xôi dẻo thơm khác hẳn những chỗ khác, khách đông nườm nượp nhưng 2 chị đẹp tay cứ thoăn thoắt nên ko phải chờ lâu. 2 là cái quán ốc đồng giá 20k cũng ngon thôi rồi lượm ơi. Gì cũng 20k, dĩa càng ghẹ cũng 20k luôn, chẹp chẹp... Mấy năm rồi ko tới nữa, ko biết có còn ko.

    Ở Q.4 thì 2 đường Tôn Đản và Xóm Chiếu cực nổi tiếng về ăn uống (dạng giá rẻ bình dân chứ ko phải kiểu ăn nhậu như đường Vĩnh Khánh), còn giang hồ chỉ là từ thời Năm Cam đổ về trước thôi, chứ giờ thì hết rồi :) mấy người cứ hay lôi đường Tôn Đản ra hù (ngày xưa Năm Cam ở đấy) người lạ mới tới chứ tui lọ mọ trong đó hoài ah có thấy gì ghê gớm đâu :D
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2021
    hoa_khanh thích bài này.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.185
    Đã được thích:
    5.584
    Đi ngoài đường cái thì đâu thấy gì ghê, khu Mả Lạng cũng vậy thôi gần nhà tui đi ngang hoài từ nhỏ tới lớn. Đi vô mấy cái hẻm thì lại là thế giới khác hẳn đó. Hơn nữa bác vô SG sau này rồi nên chắc không feel được, Q4 từ hồi 200x làm mấy cây cầu qua Q1 thì đỡ nhiều rồi, kinh tế lên hẳn.
    ptsondr thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đường Tôn Đản thì tui ít đi vào hẻm nhưng Xóm Chiếu thì tui đi nát luôn, nhất là quanh quanh khu chợ và nhà thờ, toàn ngõ hẻm loằng ngoằng dân lao động ko ah, thấy cũng bình thường! Hồi còn ở HN tui còn ở khu ngay cạnh khu xóm liều Thanh Nhàn thấy nó còn ghê hơn nhiều, may mà về sau chính quyền dẹp khu đó chứ hồi đó mỗi lần bọn xóm liều vào khu tui quậy là ai nấy đều vào nhà đóng chặt cửa :D
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đọc mà thấy ghê!

    "Trung tá Thành kể: Chúng tôi chia xóm liều cho 3 cảnh sát khu vực mà gần một năm mới gắn được biển số nhà, thống kê nhân khẩu và “điều tra” từng gia đình. Nói là hộ nhưng chỉ là túp lều mái lợp ni lông, ngả miếng cốp-pha lên nền nhớp nháp, ẩm thấp làm giường, lấy phên che hay chăn chiếu làm vách, nhà nọ thông nhà kia từ đầu tới cuối xóm. Không điện, nước và chỗ vệ sinh. Tất cả đều tống xuống hồ.Hình sự phường được tăng quân số bằng nửa đội hình sự quận, cả năm bắt hơn trăm vụ vẫn chưa xuể. Có ngày chốt chặt đường vào xóm, các phố xung quanh con nghiện nghẽn lại hàng trăm, dặt dẹo chờ công an rút.

    Thế mà sau 60 ngày đêm cuối 2001, xóm liều ấy đã bị xóa sổ. Không chỉ Thanh Nhàn, cả quận, thành phố và Trung ương cùng vào cuộc. Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm kiểm tra đã chỉ đạo: Phải coi đây là một chiến dịch. Một chiến dịch giữa thời bình mà không được phép thất bại.

    Ông Trịnh Phúc Việt, Chủ tịch MTTQ phường cho biết: “Dù giải tỏa xóm liều rất khó khăn nhưng chúng tôi nghĩ đây mới là hình thức - xóa một địa danh được coi là cái chợ ma túy, chứ về bản chất thì số con nghiện, số kẻ buôn bán, tổ chức hoạt động tệ nạn này vẫn chưa triệt tiêu trong đời sống xã hội ở thành phố”. Theo thiếu tá Mai Vân Anh, một trong 3 cảnh sát khu vực từng quản lý xóm liều giờ là phó công an phường: “Ung nhọt này tuy đã được xóa, nhưng ngay sau đó phường xuất hiện liền 3 tụ điểm. Nếu chúng tôi cứ say sưa với kết quả năm 2001 không khéo đến giờ lại có thêm 3 cái chợ nữa ấy chứ...”.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    =))

  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.691
    Đọc được cmt ở otf
    "Em xem bình luận thời sự của Đài có tay GS nói Mỹ bảo trợ cho phe nào là sau hơn chục năm phe đó tèo, Mỹ định tiêu diệt phe nào thì khoảng 25 năm sau thì phe đó lại lập được nhà nước đứng vững, nói một cách mỉa mai thì Mỹ ở một góc độ nào cũng có công sức giúp ổn định tình hình nhiều khu vực trên thế giới bằng cách để chính người dân ở đó hiểu rõ nền hoà bình của họ phải xây dựng trên giá trị gì."

    Hay :D
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Tuỳ chỗ thôi, chứ như Saddam Hussein với Gaddafi thì tiêu diệt rõ rồi còn gì

    Tôi nghĩ để sửa lại cho đúng thì như này: "Mỹ nhúng tay vào chỗ nào, thì chỗ đó nồi da xáo thịt, lộn xộn ít nhất 20 năm".
    Còn sau đó có ổn định được không thì tuỳ hoàn cảnh
    --- Gộp bài viết: 15/08/2021, Bài cũ từ: 15/08/2021 ---
    Nghe các bác nói Tôn Đản tôi cứ nghĩ tới câu này (đây là Tôn Đản ngoài HN chứ ko phải SG):
    Tôn Đản là chợ vua quan
    Đặng Dung là chợ trung gian nịnh thần
    Đồng Xuân(*) là chợ thương nhân
    Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng

    (*) hay là Bắc Qua
    ptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ngoài HN là phố Tông Đản chứ nhỉ? Tui thấy ngoài kia cái gì cũng Tông, vào trong này chuyển thành Tôn hết :D Tông Đản, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông... vào trong này thành Tôn Đản, Lê Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn. Rồi là Trần Khát Chân thì trong này thành Trần Khắc Chân. Có 2 cái tên này tui cũng nghi là 1: Ngô Thì Nhậm và Ngô Thời Nhiệm (do phát âm kiểu Nam :D ).

Chia sẻ trang này