1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.793
    Đã được thích:
    1.890
    Đọc Hoàng Lê đến giai đoạn suy thoái của nhà chúa Trịnh, bao nhiêu đội khác nổi dậy tranh cướp quyền lực, lấy danh nghĩa phò vua rồi phản trắc, lá mặt lá trái đến là hài. Trong đó cái đội Thanh - Nghệ này cũng có công góp vui không ít :-D
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.793
    Đã được thích:
    1.890
    Có cái này cho các ông:-D

    Đây là lá số tử vi của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ:

    [Lá số điển hình, Tử Vi Nghiệm Lý – Thiên Lương] Hoàng Đế Quang Trung (giờ Tuất 5 Tháng 5 năm Nhâm Thân – 1752)

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và một số lời luận của các tử vi gia:

    Nhà vua băng hà ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý (15-9-1792)
    Gốc Đại vận 35-44 vào cung Điền Trạch, Nhật hãm ở Hợi, Lộc Tồn, Thiếu Âm, Cô Thần, Lưu Hà, LÂM QUAN;
    Tiểu vận năm Nhâm Tý vào cung Di, Tử Phủ hội Mã, lưu Mã, Hao, Hư, TRIỆT, BỆNH;
    Lưu Thái Tuế kích động Kình, HOẢ, LINH, kết hợp với gốc đại vận LÂM QUAN thành cách cục Lâm Quan, Hỏa, Linh (xuất huyết, đứt mạch máu, trang 445 Tử vi Tổng Hợp NPL);
    Lưu Tang Mã Khốc Hư nhập Mệnh.
    Theo nhãn quan tử vi, dựa trên những cách cục lập luận ở trên, tôi đồng ý với giả thiết của sách Nhà Tây Sơn “Vua Quang Trung chết chỉ vì bệnh huyết áp cao, làm việc nhiều, suy nghĩ nhiều bị đứt mạch máu…”.

    Làm người Việt-Nam khi đọc lịch-sử cận đại, hẳn phải hân hoan hãnh diện với chiến công oai hùng của Đại-Đế Quang-Trung ở đầu năm Kỷ-Dậu 1789. Ngài coi 20 vạn quân Thanh như loài chuột nhắt, muốn bắt lúc nào nên lúc đó. Người dân Hán-tộc sợ oai người chiến thắng đến nỗi ở bên kia-biên giới xa cách hàng 2, 3 mươi dặm không một bóng người lãng vai.
    Thật là oai hùng, oanh liệt quá chừng!


    Tiếc rằng Phúc-Đức ngộ Tuần chận chứng, đại vận đến Thái-Dương lạc hãm đắc Tuần. Ngài bách chiến bách thắng ở Tuần mà về chầu trời sớm cũng vì Tuần.”

    Đại đế Quang Trung tuổi Nhâm Thân sinh ngày 5 tháng 5 Giờ Tuất. Tuổi Thân Mệnh hiên ngang ngồi ở Thân cung Thất sát triều đầu vắng bóng hẳn Lộc Tồn Khoa Quyền Lộc. Thái Tuế in ngay trên trán Tả Phù Long Trì Bạch Hổ,Hoa Cái Văn Xương qui tụ cả một thế nghênh ngang một cõi sơn hà.

    Nhìn sang đối cung cũng một đoàn Tử Phủ Hoá Quyền Phượng Các Hữu Bật đủ mũ cao bào tía quyền uy nghiêm chỉnh chỉ một Triệt làm gẫy đổ nát tan tành trước một Thất Sát triều đẩu. Còn đâu là uy thế của một Thiên triều đối diện với một tiểu quốc. Dầu không có Triệt một Thân Tí Thìn cũng dễ dàng đàn áp Dần Ngọ Tuất, đủ tư thế một vị tướng bách chiến không biết cái thua là gì.

    Định mệnh đã xắp xếp sau những chiến công quá sức rực rỡ, Đại đế đành bỏ ngang những dự tính, chịu phần yểu vong không quá 40 tuổi (Sát Phá Tham hội Văn Xương, Kình, Hình, Địa không).

    Và đây là một bài rất hay nữa của cụ Thiên Lương:

    Mùa xuân xứ Bắc cứ như vẫn thắm trong vẻ rực rỡ của sắc hoa đào. Dù là bích đào, đào phai, đào núi đá hay cầu kỳ hơn là bạch đào, đào Thất thốn…, sắc đào ngày Tết luôn mang đầy phong vị xuân. Lần giở trong sách xưa, sắc đào đất Thăng Long cũng có mối lương duyên kỳ lạ với người anh hùng phương Nam – vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Đặc biệt là chiến công quyét sạch 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh trong mấy ngày Tết xuân năm Kỷ Dậu (1789), ca khúc khải hoàn giữa rợp trời cờ hoa, nhất là sắc hoa đào. Đó còn là mối tình hiếm có, nồng thắm mà cũng ngắn ngủi với người con gái tài sắc đất Hà Thành – Ngọc Hân Công chúa. Ngày xuân ngẫm ngợi, mới chợt thấy rằng: sắc đào nay ***g lộng bóng người xưa !

    Một số phận đặc biệt – oai hùng mà vắn số

    Với người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ (1752- 1792), lên ngôi Hoàng Đế năm 1788 niên hiệu Quang Trung thì sử sách xưa nay đã ca ngợi nhiều. Điểm đặc biệt nhất ở ông là vai trò một chủ soái, một tướng lĩnh quân sự xuất chúng mang tầm chiến lược, đặc biệt xuất sắc trong lịch sử chống ngoại xâm của người Việt. Ông thường chọn đúng thời cơ, rèn binh tuyển tướng kỹ càng, với lối đánh tổng lực “xuất kỳ bất ý”, “sét đánh không kịp bưng tai” đầy mưu trí, sáng tạo. Thời Càn Long, nhà Thanh khi ấy là thời thịnh trị, nhiều quân hùng tướng mạnh. Thế mà, chỉ trong vòng vài ngày, hàng chục vạn quân binh của Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sỹ Nghị đã tan tác, bị tiêu diệt đến quá nửa. Số còn lại kinh hoàng hỗn loạn chạy trốn về Bắc mà “sau đó nhiều năm, người Hán tộc suốt một dải biên giới sợ oai đến nỗi xa đến hàng chục dặm cũng không có bóng người lai vãng…” như sử cũ đã chép. Giờ phút khải hoàn cũng được Hoàng Lê nhất thống chí ghi lại: “…đầy oai phong, lẫm liệt, đoàn quân đi giữa trời xuân đầy xác pháo, khói súng và ánh sắc của hoa đào…Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh.”

    Hào hùng và oanh liệt là vậy, tiếc rằng ông quá vắn số, chỉ thọ được 40 tuổi. Sau này, thời Gia Long nhà Nguyễn lên ngôi đã ra sức tàn sát và trả thù kinh hoàng con cháu triều Tây Sơn, hủy diệt cả mồ mả, lăng tẩm…nên tàng thư, sách vở thời ấy nay đâu còn. Người viết đã nhiều năm cố công tìm hiểu thông tin về ngày tháng sinh ra người anh hùng dân tộc, nhưng vẫn vô vọng. May sao, nhờ một đồng nghiệp làm báo kỳ cựu đất Bình Định, mới được biết: các bậc trưởng lão đất Tây Sơn bí mật truyền khẩu nhiều đời rằng: ông sinh ngày 5/5 năm Nhâm Thân, giờ Tuất và bao năm nay dân chúng trong vùng vẫn thành kính cúng giỗ ông vào ngày này.

    Nhìn vào lá số của ông, những người thành tâm, có duyên nghiệp và linh mẫn như được giao cảm với khí số của một bậc đế vương, khai cơ sáng nghiệp từ nghề võ. Người dương nam, cung mệnh đóng cung Thân (dương Kim) là đắc cách “dương cư dương vị”. Mệnh Kim, được thế “Cục” Thổ tương sinh, vậy là được thời vận. Cung mệnh ở cung Kim là đắc “địa lợi”, sao chủ mệnh là Thất sát đắc cách, gọi là “Thất sát triều đẩu” cũng là sao Kim, ấy là thuận “nhân hòa”, thật là hiếm có. Tuy vậy, phần “thiên thời”, ông lại chịu thiệt thòi nhiều: người mệnh Kim gặp tam hợp Mệnh- Quan- Tài là Thân – Tý- Thìn thuộc Thủy. Kim sinh Thủy, như vàng bị nung chảy, nên ông bị sinh xuất, luôn phải nỗ lực tối đa, lao tâm khổ tứ quá sức mình. Âu cũng là cái nghiệp quả, vận mệnh ông phải gánh vác cho dân cho nước khi ấy.

    Người có Thất sát thụ mệnh là “Vua mang kiếm báu”, là võ cách, nhưng được đồng cung với Hóa Khoa, Tấu Thư, Phong Cáo cùng bộ Tả Phù- Hữu Bật lại là người biết dụng văn, có nhiều tướng tài, mưu sỹ giỏi và trung thành phù giúp. Ông hưởng trọn bộ Thái Tuế tại mệnh, lên ngôi khá thuận vì sao Tử Vi (sao Vua) cùng Hóa Quyền ở cung Dần (dương Mộc), mệnh Kim khắc chế dễ dàng. Tiếc rằng sao Tử vi gặp Triệt, cùng bộ Đại, Tiểu Hao và nhiều hao tinh nên không bền, phải tranh chấp trong nội tộc, anh em ruột là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ. Lại thêm bất lợi khi cung Phúc Đức gặp Tuần, cùng Hóa Kỵ, Đà La, Tang Môn, Thiên Khốc là các sao chủ thị phi, sát phạt, đau thương….Vậy là, cờ đến tay thì ông phất, dám đạp bằng mọi trở ngại. Và như thế, cũng khó tránh khỏi sự hiềm nghi và miệng tiếng của người đời.

    Với tam hợp mệnh là bộ “Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang’ đắc cách trong tam hợp Thủy (Thân – Tý – Thìn), phía đối nghịch là bộ “Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng” gặp Triệt, trong tam hợp Hỏa (Dần – Ngọ – Tuất) nên ông khắc thắng dễ dàng, thế thời hồi ấy như không có đối thủ, kể cả lũ giặc Mãn Thanh cường mạnh. Ông là con người của cải cách, luôn muốn phá cái cũ, dựng cái mới, lại linh hoạt, thông minh đầy sáng tạo (bộ Hóa Khoa cùng Đại, Tiểu Hao). Bộ sao này, nằm trong tam hợp Thủy tạo cho ông tính quyền biến, luôn động, cả đời như sống trên lưng chiến mã trong vai trò một vị nguyên soái

    Xin nói thêm về cung Phúc Đức, ở cung Tuất (dương Thổ) nên phù sinh cho mệnh Kim, lại có sao Vũ Khúc (miếu địa) cũng là sao Kim, nên ông được hưởng nhiều phúc phần của dòng họ Nguyễn Tây Sơn oai hùng. Cung Tuất lại là cung Thổ nên địa linh phát tích của đất Tây Sơn rất mạnh, tiếc rằng không bền vì bị sao Tuần ngáng trở. Năm Kỷ Dậu 1789, sao Tuần này cũng án ngữ tiểu vận năm ở cung Hợi, lại hóa tốt vì giúp sao Thái Dương vốn hãm địa sáng thêm lên. Được phần “thế” như Mặt trời được vén mây mù, thêm phần “lực” là cung Hợi (Thủy) khắc thắng phía đối nghịch là Tỵ (Hỏa), nên ông đã dụng binh thần tốc, quyét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi.

    Là vị Hoàng đế uy nghiêm, nhưng chuyện gia thất của ông khá phóng khoáng, không câu nệ lễ tiết. Trong đó, mối tình với công chúa Ngọc Hân là một câu chuyện quá đẹp, ví như “trai anh hùng gặp gái thuyền quyên”. Ông đã tấn phong bà làm Bắc cung Hoàng hậu, dành cho người đẹp xứ Bắc nhiều sủng ái và cả sự tôn trọng vì tài sắc và tình yêu với mình. Đó là vì cung Thê ở cung Ngọ, có bộ Tả Phù- Hữu Bật (chỉ sự đa thê) với sao Thiên Tướng (tượng của cây bút, cũng chỉ người có văn tài). Họ chỉ hạnh phúc bên nhau được 6 năm ngắn ngủi thì nhà Vua băng hà đột ngột, với bao dự định lớn còn dang dở. Mang nỗi đau xé lòng, bà đã than khóc chồng bằng bài “Ai tư vãn” nổi tiếng, có câu”… Mà nay áo vải cờ đào/ Giúp dân dựng nước xiết bao công trình..” . Đó chính là lời đánh giá ngắn gọn mà đầy đủ, sâu sắc nhất về công lao to lớn của nhà Vua với dân tộc và nhân dân ta.

    Nghi án về một cái chết bất thường

    Như là một định mệnh mang tính lịch sử: niên hiệu Quang Trung mang ý nghĩa “nguồn ánh sáng, sự tỏa sáng”; mà trong lá số của ông, cung Điền Trạch (tượng trưng cho điền sản, sản nghiệp, nói rộng ra là Vương nghiệp) lại ở đúng cung Hợi. Cung này ứng vào quẻ thuần Càn, tượng là Trời, là Vua nên ông chính là người mang mệnh quân vương. Tiếc rằng sao Thái Dương, tượng là Mặt trời, khi đóng ở đó lại hãm địa, dù có sao Tuần cũng chỉ là ngắn ngủi, phù trợ thêm chứ không vực lại được bao nhiêu. Cung Hợi này đồng thời cũng chính là Đại vận 35- 44 tuổi, đại vận cuối của đời ông. Tháng 8 năm Nhâm Tý ông từ trần, tiểu vận ở cung Dần, có sao Tử Vi gặp Triệt, hội cùng sao Bệnh, Hóa Kỵ, Thiên Hư, Tuế Phá, Đà La. Tức là chỉ báo cơ thể bị tàn phá một cách âm thầm, suy kiệt và tắt hơi đột ngột do hậu quả có yếu tố liên quan đến hóa chất. Sách sử ghi lại rằng: “…Vua đang ngự trên án, bỗng thấy hoa mắt, tối sầm mặt mũi rồi mê man bất tỉnh không trở dậy nữa…” . Y văn xưa gọi đó là chứng “huyễn vận”, còn ngày nay có thể xếp vào các triệu chứng của bệnh xung huyết não.

    Tuy chưa có cứ liệu nào khả tín, chỉ có vài dòng trong Hoàng Lê nhất thống chí, nhưng người đời sau vẫn lan truyền câu chuyện về nguyên nhân cái chết đột ngột của ông. Năm trước, khi sứ nhà Thanh sang phong vương, vua Càn Long đã ban cho ông một chiếc áo bào gấm, trong lưng áo có thêu 7 chữ nhỏ bằng kim tuyến: “Xa tâm chiết trục đa điền thử”. Khi ông đã mất, người ta mới rõ rằng: chữ “xa” (xe) và chữ “tâm” (bụng/bên trong) hợp tự thành chữ Huệ – tên húy của Vua; chữ “điền” (ruộng, đất), cũng là chữ “địa” lại đồng âm Hán với chữ “Đế” (vua); chữ “thử” là con chuột, năm Tý. Vậy câu trên, giải nghĩa đen là: “bụng xe gãy trục, nhiều chuột đồng” nhưng hàm nghĩ sâu xa là: “đến năm Tý, vua Huệ chết do nội thương (bên trong)”. Phải chăng các sử gia xưa muốn gửi gắm một cách kín đáo cho hậu thế nghi án liên quan giữa cái chết của nhà Vua với chiếc áo quà tặng của người Hán ? Phải chăng có một chất kịch độc nào đó từ chiếc áo đã thâm nhiễm qua lỗ chân lông, ngấm vào máu và gây ra cái chết đột ngột ấy? Hỡi ơi, bao tháng năm lịch sử thăng trầm của đất nước có nhiều sự thật còn như giấu trong màn sương mờ mịt, mà cháu con hôm nay dẫu muốn cũng chưa thể hé mở cho chân xác, rõ ràng!

    Đến ngày nay, khi tưởng nhớ về đức Vua Quang Trung, người Việt ở khắp muôn nơi vẫn luôn tự hào khi nhắc đến trận đại thắng quân Thanh. Đó là một trong nhiều chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Lời “Hịch xuất quân” sang sảng năm ấy như hòa quyện với tiết xuân và linh khí trường tồn của đất Việt, khẳng định bản lĩnh bất khuất và truyền thống bảo tồn nền văn hóa của người Việt:

    “…Đánh cho để dài tóc

    Đánh cho để đen răng

    Đánh cho nó chích luân bất phản

    Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

    Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ…”
    --- Gộp bài viết: 26/11/2015, Bài cũ từ: 26/11/2015 ---
    Tài liệu nào là miêu tả chi tiết nhất về tính cách, diện mạo, thói quen và lời ăn tiếng nói của Quang Trung nhất các bác nhỉ
    soccer thích bài này.
  3. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    Có ai xem thử lá số của Nguyễn Ánh xem thử vì sao ông có chân mệnh thiên tử vậy
    " Nguyễn Ánh sinh vào ngày 15/1 Nhâm Ngọ - 1762, giờ Thân
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.793
    Đã được thích:
    1.890
    [​IMG]

    Đây là lá số thằng em hàng xóm mà bà cô thân với mẹ nhờ xem hộ. Sao mà nó xấu ko để cho ai xấu cho thế này. Ông nào nhìn ra điểm nào hay trong lá số này ko
    --- Gộp bài viết: Vài giây trước ---
    Mệnh thì hãm tài, lại ăn thêm con Hóa Kị, Tuần Triệt thay nhau đè, coi như là bị dập nát bét.

    Tài thì lởm lòi ra, thân lại còn cư Tài - tham tiền nhưng đếch làm ra tiền. Di, Quan cũng cùng chung số phận, toàn cung vô chính diệu.

    Cả cái lá số này không được một cái điểm gì ra hồn người. Có chăng vớt vát lại được cái cung Phúc tốt đẹp.
    --- Gộp bài viết: 27/11/2015, Bài cũ từ: 27/11/2015 ---
    Hay quá

  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.793
    Đã được thích:
    1.890
    Mỗi cánh thư về từ đảo xa
    Anh thường nói rằng Trường Sa xa lắm xa xôi
    Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ
    Bên đồng đội yêu thương vẫn có loài chim biển

    Sóng vỗ ngàn trùng quanh đảo trúc san hô
    Trường sa ơi bên đảo quê hương
    Vẫn đứng hiên ngang giữa sóng cồn bảo dạt
    Đảo quê hương canh giữ đêm ngày giữa biển khơi

    Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi
    Không xa đâu Trường Sa ơi
    Không xa đâu Trường Sa ơi
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em

    Mong cánh thư về từ đảo xa
    Nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em
    Anh ơi có nghe lời người từ Phố Biển
    Khi ngọn triều dâng cao, khi cánh hải âu về

    Sóng vỗ điệp trùng quanh đảo trúc san hô
    Trường Sa ơi bên đảo quê hương
    Vẫn thấy anh đang giữa sóng cồn giữ đảo
    Đảo quê hương canh giữ đêm ngày giữa biển khơi

    Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi
    Không xa đâu Trường Sa ơi !
    Không xa đâu Trường Sa ơi !
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chú Kim sao tự nhiên thành ra một người thế này nhỉ?
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.793
    Đã được thích:
    1.890
    Đừng bao giờ hỏi câu này. Con người có chính có tà. Ko ai tốt hoàn toàn và xấu hoàn toàn.

    Bác mà biết mà tôi ở ngoài đời thì bác còn ngỡ ngàng nữa. Một thằng quân tử và có phong cách đàn anh.
    --- Gộp bài viết: 27/11/2015, Bài cũ từ: 27/11/2015 ---
    Thật sự câu hỏi của bác ko phải là một người già dặn và thông thạo internet.

    Ở những topic bóng đá thì chỉ có giao lưu với nhau với qua lĩnh vực bóng đá. Và ở đó thì tôi thể hiện sự quyết liệt với đối thủ.

    Ở đây là topic trò chuyện linh tinh. Nghĩa là có thể giao lưu thêm về những khía cạnh khác nữa. Và chỉ một sự khác biệt đấy thôi mà bác đã cảm thấy lạ lùng và nghĩ là hai con người khác.

    Thực tế là mọi thứ nó đều có sự thống nhất từ tính cách một con người cả đấy.

    Bác sống với tôi ngoài đời thật còn thấy khác nữa. Nhưng thật ra ko khác.
    --- Gộp bài viết: 27/11/2015 ---
    Nhiều khi sống nặng tình quá mà biết bao nhiêu phen cảm thấy bi thống vì tình đời đen bạc.

    Câu chuyện gặp phải cách đây ko lâu cũng cảm thấy hận đời. Mấy hôm cũng nguôi và nghĩ được tích cực hơn coi nó một chuyện buộc phải trải qua trong đời mỗi người để trưởng thành.

    Phải nói càng sống lâu trên đời càng gặp phải nhiều chuyện dị. Ai chưa qua thì chưa phải là người.

    Rồi vô tình ngắm mình trong cái gương và nghĩ đến những điều thú vị, lại cảm thấy yêu đời.

    Tính tôi thế đấy.
    --- Gộp bài viết: 27/11/2015 ---
    Nếu cảm thấy ngạc nhiên vì tại sao tôi nghe nhạc vàng...

    Tôi có một dàn loa chuyên nghe nhạc vàng

    Loa AR4x của đế quốc Mỹ , ampli đèn Dynaco ST-70, Marantz CD 95

    Một bộ Bose C5 chuyên nghe nhạc bay

    Một bộ logitech 5.1 chuyên xem phim

    Tôi còn thích chơi kính, quần áo, giầy dép, bật lửa, nước hoa, đồng hồ, nhẫn, dây chuyền

    Thích cả chất kích thích nữa nhưng chơi điều độ thôi

    Vẫn chơi thể thao và ăn uống tẩm bổ đều đặn nữa vì tôi giữ người lắm

    Tôi là thằng cái gì cũng thích nhưng tôi sống rất giữ gìn con người mình. Có nhiều chơi nhiều có ít chơi ít và ko bao giờ bầy nhầy gì với ai cả.
    --- Gộp bài viết: 27/11/2015 ---
    Còn cơ duyên biết đến tử vi của tôi là từ ban đầu ko phải tôi thích mà cách đây mấy năm tôi muốn xem thử lá số của mình thế nào và sau đó tự tìm hiểu và xem cho mình. Không thì chắc cũng chẳng bao giờ biết tử vi là cái gì =))
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    3.189
    miêu tả chi tiết về Quang Trung thì đều ở đây:
    "Nguyễn Văn Huệ là em Nhạc, tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện, giảo, kiệt, thiện chiến? ai cũng phải sợ... Bốn lần đánh Gia Định, lúc ra trận đều đi trước, sĩ tốt hiệu lệnh nghiêm minh, thuộc hạ ai nấy dốc lòng vâng mệnh"[87].
    Tóc Huệ quăn, mặt mụn đầy, có một con mắt nhỏ, nhưng mà cái tròng rất lạ, ban đêm ngồi không có đèn thì ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu...". Sử gia Tạ Chí Đại Trường bình luận "tóc quăn", "mặt mụn", "mắt nhỏ" là dấu vết thân xác; còn "chuyện tròng mắt có ánh sáng phát ra, ban đêm soi sáng cả chỗ ngồi là cảm tưởng của người nhìn khiếp sợ trước oai vũ của "Thượng công
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.793
    Đã được thích:
    1.890
    Thời gian này còn có lão Nguyễn Hữu Chỉnh cũng siêu văn vở nhỉ. Nhưng cuối cùng cũng bị Quang Trung thịt
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.231
    Đã được thích:
    3.189
    đây là lá số Gia Long.Phải nói là cực đẹp
    [​IMG]

Chia sẻ trang này