1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui cũng có ý nghĩ đấy, nhất là cái câu "he got Ono sideboard" - Ono ở đây chính là Yoko Ono - vợ ổng, nhưng lại băn khoăn cái từ sideboard, nếu nói về chính ổng thì ổng phải nói là "he got Ono at his side" chứ nhỉ, nói sideboard nghe cứ như là ông hàng xóm ở sát vách nhà Ono ấy :))
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sideboard là cái tủ đựng bát đĩa ấm chén trong nhà bếp ấy bác!
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cupboard chứ! Sideboard là tấm ván hoặc vách ngăn!
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Bài này xưa giờ tôi có nghe, mà ko biết của Beatles, cứ tưởng ai khác :)
    Về hoàn cảnh ra đời, chỗ này có nói một chút, chắc bác đọc rồi: https://en.wikipedia.org/wiki/Come_Together

    Đọc trong bài wiki ko thấy nói gì nhiều về "drugs" (1). Nhưng theo tình tiết thì tôi nghĩ phải 95% là bác nói đúng, bài này có ám chỉ tới dùng drugs. Vì người đặt hàng cho bài hát này là Timothy Leary. Ông này tôi biết, ngày trước tôi có đọc cuốn sách ông ấy viết trước khi chết, kể chuyện lặt vặt trong đời mình. Ông này lúc đầu là giáo sư của Havard, chuyên nghiên cứu về các loại thuốc kích thích, nhất là LSD (thời đó mấy thứ này hợp pháp). Sau này Nixon bỏ các loại thuốc kia vào danh mục cấm thì ông ấy vẫn dùng, và vẫn vận động hành lang để dân được dùng (ông ấy nói mấy cái thuốc psychedelic, ví dụ LSD hay psilocibin có nhiều lợi ích về tâm thần và tinh thần. Còn thuốc phiện, meth, cocaine heroine các thứ thì không thuộc trong nhóm này). Vì vậy ông ấy bị bắt nhiều lần (vì tàng trữ, sử dụng chất cấm). Nếu ở VN như bây giờ thì coi như tử hình từ lâu.

    Có một câu ông này nói tôi còn nhớ "I have never used a drug that I don't like", tức là "chưa có một thứ thuốc kích thích nào tôi thử qua mà không thích". Ông này kể đã từng thử qua gần như tất cả các thứ mà mình biết. Chỉ có mấy thứ mới ra sau này (thuốc phiện tổng hợp) như Oxycodone, Fentanyl, ... thì thời đó chưa có nên có lẽ ông ấy ko biết.

    Lúc đầu ông Leary này là người đặt hàng bài hát, và vì nổi tiếng như vậy (Nixon gọi ông ấy là "kẻ nguy hiểm nhất nước Mỹ", ý nói ông ấy tuyên truyền dùng drugs làm thanh niên tha hoá) nên Lennon ko thể không biết. Lời bài hát có dính đến việc sử dụng thuốc kích thích cũng là bình thường thôi. Sau này Lennon ko dùng bài hát cho mục đích ban đầu nhưng lời lẽ sửa lại bao nhiêu thì tôi ko rõ. Tôi đoán chắc là có sửa vài ba chỗ để đọc lên nghe giống Lennon hơn, nhưng mấy chỗ dùng drugs thì không cần thiết lắm, vì bản thân Lennon tôi đoán cũng dùng chứ ko phải là không :)
    -------

    (1) Trong tiếng Anh chữ "drugs" thông thường để chỉ thuốc kích thích nói chung: thuốc phiện, cần sa, meth, LSD, cocaine, heroine, etc. (Thuốc dùng trong y tế thì dùng chữ "medicine"). Nói "someone use drugs" tương đương với tiếng Việt "ai đó dùng thuốc kích thích", tức là nhẹ hơn "nghiện". Nói "nghiện" ("addicted") là đã hàm ý xấu, mất tự chủ rồi, còn "use drugs" thì nhẹ hơn một chút, tức là chưa rõ người đó có thể nghiện hoặc chưa.
    ptsondr thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cupboard là cái tủ đựng bát đĩa chính, còn sideboard là cái tủ phụ đựng các đồ cũng bát đĩa thìa dĩa nhưng là phụ thêm. Ono là bà nội trợ thì mấy món này quan trọng phải biết.
    Theo tôi nghệ sỹ đa số...nghiện lòi. Cái bài Stairway to heaven của Led Zeppelin hình như sáng tác dựa trên vụ con bồ của nhóm phê đồ đi siêu thị đòi mua cái thang cuốn. Giới nghệ sỹ có cái hèm tuổi 27, đa số do dùng đồ mất kiểm soát. Cái đứa tôi thích nghe giai đoạn hiện đại là Amy Winehouse cũng ra đi ở tuổi 27, trong đó chắc ma tuý đóng vai trò không nhỏ.
    ptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vậy chắc là viết về chính ổng rồi :D

    Xem cái clip này thấy 2 vk ck cùng phì phèo điếu thuốc trên truyền hình :D

    --- Gộp bài viết: 02/01/2022, Bài cũ từ: 02/01/2022 ---
    À cái vụ Timothy Leary đặt hàng trong cái link của bác @hoa_khanh đưa ra ở trên hình như cũng chỉ là 1 giả thuyết người ta phỏng đoán thôi chứ John Lennon chưa bao giờ tiết lộ. Tui nghiêng theo giả thuyết của bác Sole là viết về chính ổng :D
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Beatles có bài Lucy in the Sky with Diamonds, đồn đại cũng là về ma tuý thôi, viết tắt là thành LSD, ông nào xem cái video gốc của nó thì xanh đỏ tím vàng như chơi thuốc ko sai tí nào, mặc dù cũng biện hộ là lấy cảm hứng từ Alice in Wonderland nhưng từ concept của video cho tới ca từ đều sặc mùi phê pha.

    Nói chung thế hệ đấy thanh thiếu niên Mỹ toàn là hippie nghiện ngập, phong trào phản chiến lên cao, trốn tránh hiện thực nên những bài như thế này cũng ko có gì lạ cả.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bác nào lứa 7x có nhớ vụ quậy tưng đêm nhạc tưởng niệm John đầu thập niên 90 ở Hà Nội không?
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi lên Hn năm 98 thì phong trào hình như cũng yếu dần hay sao. Thời đó toàn áo phông Guns 'n Roses hay Metallica quần bò nghe Rock nhẹ nhàng ballad thôi chứ loại nặng không chơi được. Trước đó nghe nói mấy cái bóng banh sinh viên hay nhạc nhẽo quậy ghê lắm. Thời tôi được vào tuyển trường đá giải bớt nhiệt đi nhiều rồi. Năm 2002 đá giải sinh viên HN Nguyễn Lân Trung trưởng đoàn đi cùng Thảo Vân thầy húng lên tuyên bố cứ một bàn ăn được là 500k nhưng gặp TDTT 2 Xuân Mai nó giã cho ba quả trắng nên đành lỗi hẹn.
    Thời đó nhớ có Tùng John cover The Beatles rất nổi. Một thời thi ca nhạc hoạ làm đầu, biết tý kiến thức xã hội với phong cách bất cần đời guitar bập bùng các em thích lắm.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Hồi đó (năm 95-96 gì đó) tui có xem Tùng John và Bức Tường tổ chức ở trường ĐHXD, âm thanh khủng khiếp thật, trống và bass tức hết cả ngực :D Tùng John mở màn bằng chính bài Come together, sau đó là bài Don't let me down. Bức Tường thì ngoài mấy bài tự sáng tác ra thì còn cover bài Come as you are của Nirvana nghe phê phết :D vẫn còn nhớ giá vé hữu nghị 10k kèm thêm 1 cốc cocacola :))

Chia sẻ trang này