1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    lúc gần chết ổng không cười được, ổng đang rất lo và dặn quần thần phải hết lòng phò trợ thái tử và thiên đô về Nghệ an sớm kẻo quân Gia định mà kéo đến các ngươi không có đất mà chôn. một lời tiên tri vô cùng chính xác
    Gia Long khi chết có thể ngậm cười nơi chín suối: ông ta dặn Minh Mạng: Đấy là cơ nghiệp gian nan của trẫm, nay giao cho con, con nên cẩn thận giữ gìn... Ta cũng sắp chết, không nói gì, chỉ có một việc là ngày sau phải cẩn thận chớ nên gây hấn ngoài biên.
    như vậy Gia Long mới là người cười sau cùng.
    1 điều thú vị là 2 ông này đâm nhau chí tử nhưng cuối cùng lại là anh em đồng hao: Quang Trung lấy bà chị công chúa Ngọc Hân, Gia Long lấy bà em: công chúa Ngọc Bình
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.711
    Đã được thích:
    1.889
    Chết thì ai mà cười được. Còn đã chết thì việc còn lại là của người sống. Quang Trung cũng có trực tiếp để mất nước đâu.

    Những việc Quang Trung làm được Nguyễn Ánh có làm hơn thế đc ko ?

    Tôi thấy ông ra sức PR cho một con người tài đức chẳng có gì làm xuất chúng lắm thấy nó hơi lố bịch.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.711
    Đã được thích:
    1.889
    Ko thấy bác husband trả lời nhỉ
    --- Gộp bài viết: 27/11/2015, Bài cũ từ: 27/11/2015 ---
    Tôi thấy nhân vật Nguyễn Hữu Chỉnh cũng là một con người siêu lưu manh, đầu óc quái thủ.

    Nhưng con người lá mặt lá trái thế này ai cũng đề phòng và rồi chỉ có một cái kết ko đẹp
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đâu có cái gì là toàn vẹn đâu, được mất khó đánh giá. Quang Trung tuy cuộc đời ngắn ngủi, ôm hận vì dự định chưa thành nhưng được hậu thế tôn vinh, đc coi là 1 trong những nhân vật kiệt xuất của dân tộc.
    Lịch sử VN là lịch sử chống giặc ngoại xâm cho nên hậu thế sẽ ghi công và tôn sùng những người đánh đuổi giặc, bảo vệ bờ cõi. Không phải tự nhiên mà hơn 100 năm nhà Nguyễn cũng không thể xóa bỏ hình ảnh Quang Trung trong dân gian.
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    à, ý tôi khi quote bài bạn Masche là: với hơn 100 năm cai trị mà chính chủ - triều Nguyễn cũng ko làm đen được hình ảnh Quang Trung. Vì thế không cần phải tranh luận nhiều, để ý nhiều đến kiểu ý kiến "Nguyễn Ánh hơn Nguyễn Huệ" của bạn Atlas
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.711
    Đã được thích:
    1.889
    Tự sự thêm một chút.

    Tôi nghĩ rằng việc tự phân tích bản thân để sống một cách có chiến lược, thống nhất tránh việc làm những điều vô nghĩa, luẩn quẩn trong cuộc đời là rất quan trọng với mỗi con người.

    Tôi thân cư Phúc Đức, Phúc rất dầy, lại là cháu đít tôn, nam độc đinh độc quyền, bao nhiêu phúc phần mồ mả dòng họ nội chẳng tôi hưởng thì còn ai vào đây. Và sau vụ tai nạn thì tự tôi cảm giác thấy được điều này chứ ko phải chỉ dựa vào đức tin nữa.

    Nên tôi chọn cho mình cách sống lấy Đức làm gốc. Sống giúp người cũng là để giúp mình. Có như thế thì khi bước vào vận đẹp nhất đời mới được hưởng hết.

    Tôi tự vạch ra một chiến lược lấy mốc từ bây giờ đến năm 30 tuổi mình phải làm được những gì và có những gì, và đến năm 35 tuổi mình đã phải là một nhân vật thế nào trong xã hội. Và sau 35 tuổi thì mình phải hùng mạnh thế nào.

    Sau 45 tuổi rút từ từ và 55 tuổi đổ ra ăn chay niệm Phật, chuẩn bị chỉn chu cho kiếp sau.

    Nhưng cuộc đời nhiều khi nó ép mình, nên các công việc kiếm tiền của tôi nó là của mặt trái, không thể làm một con người thánh thiện được. Còn sống cuộc sống quá đạo đức thì lại nghèo, không lo được cho mình và gia đình.

    Còn nói thêm về khía cạnh chơi bời. Tại sao quần áo, giầy dép, kính mát, đồng hồ trang sức lại quan trọng thế ? Vì nó là những cái cực kỳ quan trọng để hỗ trợ mình trong việc cưa gái nên tôi cực kỳ quan trọng.

    Nếu chưa đủ điều kiện để chơi phong cách thì tôi thường tư vấn cho người khác nên tập trung vào chơi nước hoa. Mùi hương quyến rũ nó giúp mình hấp dẫn hơn với người khác giới đến 40%.
    echloichoi thích bài này.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.282
    Đã được thích:
    2.728
  8. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Lấy đâu ra cung tử tức của bà bô. Ngày giờ đều ko chuẩn lấy kiểu gig
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.711
    Đã được thích:
    1.889
    Mr. Chỉnh ko thể so sánh với Mr. Huệ điều đó ko thể bàn cãi.

    Nhưng nói riêng về cái độ xảo quyệt, gian hùng và mưu mẹo thì Mr. Chỉnh nhỉnh hơn Mr. Huệ một chút.

    Nhưng về võ, về uy, về tài thu phục lòng người thì Mr. Chỉnh ko có một cửa nào.

    Tuy nhiên, ở đây nó cũng do thời thế một phần. Mr. Chỉnh chỉ là cái thằng cầu bất cầu bơ, chẳng có anh em sinh tử và cũng chẳng có quân. Nên đành phải sống kiếp lưu vong, chấp nhận núp bóng người khác.

    Chứ nhân vật này mà được sinh ra trong một gia thế có gốc gác mạnh hơn thì tôi nghĩ là Mr. Huệ hơi mệt.
  10. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Chỉnh có tính cách đặc trưng của dân Nghệ là đc giao việc gì thì luôn làm hết sức, làm bằng mọi giá nên đc Huệ tin tưởng. Nhưng đồng thời cũng có cái đặc trưng của dân Nghệ là tầm nhìn ko đủ xa, chỉ hiểu lông tơ cũng cho là mình giỏi

Chia sẻ trang này