1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Tôi không có mánh gì, chỉ giàu ..... nợ thôi :D
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Trong các Hoàng Đế khai quốc vĩ đại của Trung Quốc như Tần Thuỷ Hoàng , Lý Thế Dân , Lưu Bang , Triệu Khuông Dẫn , Chu Nguyên Chương ....hoặc những hoàng đế giỏi khác mà kể sót thì ông nào giỏi nhất hả các bác ?

    Còn nói về bọn Quân Sư thì ai giỏi nhất ? Lưu Bá Ôn , Trương Lương , Gia Cát Lượng , Phạm Lãi ....?
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Tay Trương Lương có vẻ là ghê gớm nhất.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Vì sao anh ? Dựa trên những góc độ nào anh ? Hay dựa trên thành tích ?
    --- Gộp bài viết: 23/04/2022, Bài cũ từ: 23/04/2022 ---
    Có vẻ Lưu Bá Ôn giỏi nhất đấy anh
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Vì toàn mạng được với đội Lưu Bang, Lã Hậu. Cái đó đã chiếm tới 60% năng lực rồi :))
    --- Gộp bài viết: 23/04/2022 ---
    Lưu Bá Ôn đây à
    "
    Biết là có người muốn hại mình, nhưng trước tình hình phe đảng của Hồ Duy Dung chiếm lĩnh triều đình Lưu Bá Ôn không thể tự thanh minh cho mình mà buộc phải đến "nhận lỗi" trước mặt Chu Nguyên Chương để tránh họa sát thân. Chu Nguyên Chương thấy vậy nên cũng bỏ qua không truy cứu nữa.

    Sau lần đó, Lưu Bá Ôn dọn về ở hẳn tại kinh đô và đóng cửa ở lì trong nhà, không tiếp xúc với ai để tránh tạo cớ cho Hồ Duy Dung vu hại. Tuy nhiên, trước tình hình thời cuộc ngày càng tồi tệ, nhất là khi biết Hồ Duy Dung đã được vua thăng lên làm Thừa tướng, Lưu Bá Ôn buồn rầu mà chẳng bao lâu sinh bệnh.
    "
    WIki, giỏi gì mà chết thảm thế.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Đà Nẵng đất cát ăn thua gì so với 2 đầu đất nước. Giá nhà, đất ở VN giờ ko thua gì mẽo cả
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Lưu Bá Ôn là mưu thần giúp Chu Nguyên Chương thống nhất đất nước. Thành tích lẫy lừng. Nhưng nếu vẫn để bị giết thì vẫn là một thằng ngu thôi ? Thế phải ko ạ ? :D
    --- Gộp bài viết: 23/04/2022, Bài cũ từ: 23/04/2022 ---
    Thật ra ông Trương Lương này cũng gần như là xin tha chết thôi anh ạ.
    --- Gộp bài viết: 24/04/2022 ---
    Thời Xuân Thu chiến quốc thì anh bảo ông quân sư nào giỏi nhất ?
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Bởi tôi mới nói dân VN giàu kinh khủng, giá cao như mẽo mà vẫn mua bán chuyển nhượng ầm ầm. Ko biết tiền đầu ra mà lắm thế, cả nước, ít nhất dân thành phố, toàn tỷ phú không
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui giơ tay nè :D

    Tui nghĩ làm nhà nước mà có vài miếng đất thì chắc cũng phải chấp nhận chơi trò xổ số, nhỡ bị sờ gáy thì vô nhà đá, đúng ko bác :)

    Ông anh rể tui cũng làm công ăn lương mà tậu được mấy căn nhưng mà ổng đúng là giỏi thiệt, hồi xưa học giỏi nhất trường ĐH y, sau làm cho cty MERCK là hãng dược lớn nhất của Mỹ, cũng khá nhiều năm. Lúc ổng xin nghỉ để chuyển sang làm cho cty dược của Thụy Sỹ, sếp của MERCK cố níu chân ổng mà ko được.

    Mà ổng còn chưa ăn thua so với thằng con trai ổng. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc :) hồi học hết cấp 3 nó chả thèm hỏi ý kiến ai, tự gúc trên mạng tìm 1 trường ĐH bên Mỹ nó thích, tự đăng ký thi, đậu học bổng toàn phần luôn. Học xong 4 năm bên đó nó tự đặt mục tiêu là sau 3 năm phải xin được vào làm ở Microsoft, ai dè đâu mới mấy tháng nó đã đậu luôn mới ghê, trở thành nhân viên trẻ nhất của hãng, làm ở khâu AI & Clouds, tới giờ là nó làm được 3 tháng, làm ở trụ sở chính luôn, hình như ở Washington DC.

    Con em cũng đâu kém cạnh thằng anh, cũng tự tìm trường, tự đăng ký, cũng giành học bổng, giờ vẫn đương học bên đó. Thằng út thì đang học cấp 3, cũng đang phấn đấu mục tiêu sang Mỹ cho bằng anh bằng chị :D
  10. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Chúc mừng bác, gia cảnh bác như thế là mơ ước của hàng triệu người. Con cái bác có trí học hành phấn đấu vậy là nhất bác rồi. Giàu tiền giàu bạc rồi cũng có lúc hết chỉ có giàu tri thức thì muôn đời thịnh, nó vẫn là ở cái tầm.

Chia sẻ trang này