1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Hahaha. Việt Nam bé mà. Anh bắt bẻ ghê thế
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Em học BKHN này bác, mà cũng lượn qua Ngân Hàng, Thuỷ Lợi chơi suốt, khu đấy em cũng biết hết á
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Bác hay vào ngõ 95 ko
  4. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Có, tôi có nhà thằng bạn cuối ngõ 95 thông ra Khương Thượng (đi qua sân bóng đá Thuỷ Lợi).
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Dạ , trước em có cái nhà trong này , khu này yên tĩnh lắm bác ạ
    --- Gộp bài viết: 09/05/2022, Bài cũ từ: 09/05/2022 ---
    Trong ngõ này , nhiều người Nghệ sinh sống và kinh doanh lắm. Trong ngõ có sân bóng, bể bơi , quán trà đá , phòng gym , và một cái chợ như kiểu chợ đêm bán các món ăn cho sinh viên. Người dân thì sống nhẹ nhàng, yên tĩnh
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ko biết bây giờ thế nào chứ tui nhớ ngày xưa khu Khương Thượng buôn bán tạp hóa mỹ phẩm ăn uống cafe rất sầm uất. Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch thì mạnh về quần áo thời trang. Phố Phạm Ngọc Thạch được mệnh danh là phố đồ lót vì có tới gần chục CH Triumph mà bán mạnh nhất HN luôn :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Giá nhà mặt phố Chùa Bộc giờ cao lắm
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Chỉ cao 1 bên thôi đúng ko? Cái bên phía ĐH TL (và cả khu Khương Thượng) ấy. Còn 1 bên bán ế lắm, giá thuê nhà chắc chưa bằng nửa bên kia. Phạm Ngọc Thạch cũng thế, đồ lót nằm hết về 1 bên :D mà bên này phía trong là khu Trung Tự dân giàu lắm!
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Uh. Bên ĐH Thuỷ Lợi cửa hàng của chúng nó đẹp và đông khách
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Tại bác thành kiến thôi :) Tôi còn giấy khai sinh HN nữa chứ bác tưởng :)
    Mấy cái trường kia tôi biết là tại vì đều là "hàng xóm". Ngày xưa ở Kim Liên để lên phố chỉ có hai lối, một là đi ra ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt. Cổng ĐHBK ngay đó rồi, còn đi dọc theo đường Giải Phóng là hai trường XD với KTQD.
    Lối lên phố bên kia là đi ngõ Chùa Bộc ra gò Đống Đa, sau đó nếu rẽ phải thì lên Tôn Đức Thắng Ô Chợ Dừa, rẽ trái thì đi Ngã Tư Sở. Hai trường TL CĐ nằm ngay bên trái đấy.
    Ngoài ra trong khu vực đấy còn có trường Y nữa, từ Kim Liên thay vì chạy thẳng Chùa Bộc thì rẽ trái vào cái phố gì nhìn như cái ngõ, đi tí là tới. Nhưng hồi xưa cái lối đi vào đấy nó nhỏ nhỏ mà rất yên tĩnh, giống như lối trong quê chứ không giống như lối đi phố. Tôi cứ có cảm giác nó ko đi tới đâu cho nên ko bao giờ đi :) Lúc nào muốn xuống Thanh Xuân (có nhà bà con ở đấy) là cứ đâm thẳng ra Tây Sơn mà đi.

    Ko biết các bác thấy sao chứ tôi thấy ngày xưa tuy nghèo, ít xế hộp nhà cao tầng các thứ nhưng mà cuộc sống nó dễ thở hơn. Hà Nội nó vẫn còn cái chất HN, lãng đãng sương mai, mơ mộng các thứ. Hồi đấy tôi hay ra thu băng ở cái tiệm gì gần hồ Thuyền Quang, cuối tuần đạp xe qua chỗ công viên Thống Nhất rồi cung Việt Xô thấy bình lặng lắm. Thế mới ra được bao nhiêu bài hát chứ. Không có khái niệm kẹt xe là cái gì luôn. Nhớ lúc đó đường Láng còn mới, chạy từ Cầu Giấy xuống Ngã tư Sở vắng tanh, ko thể nghĩ có lúc nó lại ken cứng những xe và khói xe như bây giờ.
    Namdinh80lam_mai_anh thích bài này.

Chia sẻ trang này