1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Theo tôi, Nguyễn Hữu Chỉnh là người ko ở được với ai. Kiểu gì cũng sinh hai lòng.

    Mà Nguyễn Ánh thì còn bù bựa hơn Huệ nhiều.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Nguyễn Hữu Chỉnh thực tâm với Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ nghi kỵ bỏ rơi 2 lần nên ông ta mới buộc phải tìm chủ khác. Nguyễn Ánh các tướng tây Sơn theo ông ta đều được tin dùng.
    Nguyễn Ánh ngoài tội trạng cõng rắn cắn gà nhà ra thì tôi chưa thấy Nguyễn Ánh bù bựa gì với ai cả, Nguyễn Ánh cũng không tàn sát dân thường khủng khiếp như quân Tây Sơn của Huệ. các tướng của Nguyễn Ánh khi mà ông ta chỉ còn 1 nhúm quân tuyệt vọng không còn đất dung thân nhưng không ai bỏ ông ta mà đi. Nguyễn Huỳnh Đức được đích thân Nguyễn Huệ thu dùng nhưng cũng trốn về theo Nguyễn Ánh
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Chiêu Vũ đó là Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, ông cùng với Nguyễn Hữu Tiến là đệ nhất danh tướng của chúa Nguyễn. Ông này không phải học trò Đào Duy Từ mà là người được Đào Duy Từ tiến cử thành lập Lũy Thầy chống cháu Trịnh. Ông này cùng Nguyễn Hữu Tiến đánh trận toàn thắng tiến được ra tận Nghệ an sau vì thiếu lương nên phải rút về.
    Chúa Nguyễn Phúc Tần có lần tiến công chúa Trịnh được tin bên chuá Trịnh đang có tang nên chỉ bắn 3 hồi pháo rồi kéo quân về.
    Nguyễn Hữu Dật là cha của Nguyễn Hữu Cảnh người mở đất Sài Gòn Gia Định
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Heroes 3 thì chỉ đến bản cuối là In the wake of God mình còn chơi, cũng mới rời máy được 5' thì hoá ra có bác cũng chơi đến tận bây giờ.
    Game với mình đến giờ chỉ còn đá pes và chơi heroes 3.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Biết thế nào là thật ông ơi khi Chỉnh đã lộ cho cả thiên hạ biết mình là người phản trắc rồi. Kể cả là thật mà để người ta nghĩ là không thật thì cũng như nhau thôi.

    Nguyễn Ánh không bù bựa mà có một màn tắm máu tất cả những người liên quan đến Tây Sơn từ thằng tướng xuống đến thằng lính không sót thằng nào, quật hết cả mồ mả dòng họ của cả những người không phải là huyết thống Tây Sơn, những người ko hề liên quan đến cuộc chơi, những màn hành hình phải nói là kinh sợ.

    Ông đừng nói vì nhà Tây Sơn quật mả nhà Nguyễn Ánh lên trước và theo luật chơi thời đó là phải nhổ cỏ tận gốc nhé. Tôi thấy ông nói thế nhiều rồi.
    Tôi ko phải dân sử nên đừng có trích dẫn câu cú với tôi. Tôi chấp nhận đó là một sự sòng phẳng ân đền oán trả nhưng cái cách trả thù của Nguyễn Ánh đã nói lên ông ta là một thằng rất bựa, rất cùn, rất nhỏ nhen hơi thiếu cốt cách đức độ của một vị Thái Tổ Hoàng Đế rồi.

    Đó là ý nghĩa mà tôi muốn nói cho ông hiểu ở đây. Chứ ko phải đôi co bên nào làm trước bên nào làm sau.
    --- Gộp bài viết: 28/11/2015, Bài cũ từ: 28/11/2015 ---
    Thế hai bên Trịnh Nguyễn các đời trước và sau ông Dật này còn những ai giỏi nữa. Và tầm ông Nguyễn Hữu Dật này hơn ông Chỉnh ko.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Nguyễn Ánh chỉ giết tướng chứ không giết lính, quan văn nòng cốt cở Phan Huy ích và Ngô Thi Nhậm mà cũng chỉ bị đánh đòn rồi tha, riêng Ngồ Thì nhậm bị tẫm độc đánh chết là ân oán riêng của Đặng Trần Thường. các quan văn khác của triều tây Sơn đều không bị giết chỉ giết quan võ chủ chốt, những kẻ truy đuổi ông ta đến tận cùng, các tướng ra hàng đều đươc tha
    Gia Long khi chiếm được thành Quy Nhơn ông ta không giết thằng lính tây sơn nào mà còn để tụi no lại dùng cho tụi nó đóng ở Quy Nhơn, khi tụi này phản phúc bỏ theo tây sơn lại hết ông ta chỉ than: "lính nhớ nhà nhớ quê, ai lại không vậy."
    Nguyễn ánh chỉ quật mồ Tây Sơn, ông ta không quật mồ những người không liên quan đén tây sơn. Tôi chưa từng nghe nói thế. Mộ của Ngọc Hân và 2 con khi bà mẹ xin đem về qua cải táng ông ta cũng cho đem về. Nó bị quật là vào đời Thiệu Trị, cháu ông ta chứ không phải ông ta quật mộ.
    Còn chú Kim bây giờ là người ngoài nhìn vào chú nói thế chừng nào mộ tổ tiên và mộ cha bị kẻ khác đào lên, anh chị em ruột cả dòng họ bị kẻ khác giết sạch em gại ruột thì bị vừa hiếp vừa giết bản thân phải chạy trốn truy sát nhiều lần mấy chục năm ăn bờ ngủ bụi đói khổ nguy hiểm cận kề cái chết nhiều lần thì khi thành công có quyền lực trong tay tôi bảo đãm chú Kim báo thù còn kinh hơn nhiều.
    Việc đào mộ nó còn liên quan đến phong thủy, không phải ngẫu nhiên mà Tây Sơn đào mộ 9 chúa Nguyễn và cha Nguyễn ánh đổ sông vì Quang Trung biết Nguyễn ánh là kẻ thù nguy hiểm khó đối phó nhất
    hoalongtrang thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    đời Nguyễn sau ông Dật thì tướng giỏi nhất nằm trong ngũ hổ tướng của Gia Long, bên Trịnh thì tướng giỏi nhất là Trịnh Toàn, con út Trịnh Tráng nguời cầm quân đóng ở Nghệ an ngăn được đà tiến công của hai ông dật và Tiến. Sau bị trịnh Tạc nghi ngờ rồi giết. Tướng sau này có Hoàng Ngũ Phúc là hoạn quan nhưng đánh trận giỏi.
    Trước đời Trịnh Nguyễn thì nhà Mac có Nguyễn Quyện Nguyễn Miễn hai anh em ruột cực kỳ giỏi là học trò trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. trước là tướng nhà lê nhà Mac phải nhờ NGuyễn Bỉnh Khiêm gọi về, hai ông này chuyển nhượng ly kì giống bọn barca bỏ tiền mua cặp Neymar, Suarez trong bóng đá về vậy. Nhà Mạc nhờ có 2 ông này về chống nhau với Trịnh Lê mà giữ được mấy chục năm sau vì mạc Hậu hợp phế quá nên mới thua. Nguyễn Miễn là cụ tổ 5 đời của Nguyễn Du tác giả truyện Kiều.
    Ông Dật là tướng đánh trận và tiên phong, Nguyễn Hữu Chỉnh là soái và quân sư chỉ huy, hai bên so sánh rất khác nhau rất khó
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Nói chuyện với ông đau đầu lắm. Có thằng nào nó lại quật hết mả thù lên rồi bắt dân đái ỉa vào và bắt con cháu Tây Sơn chứng kiến ko. Rồi đem sọ ba anh em Tây Sơn cho vào vò rồi đái vào. Xương tay chân thì giã mịn ra nhồi vào thuốc nổ rồi dùng thần công bắn. Còn vụ lóc thịt người ăn sống nữa.

    Đây có phải là hành động của thằng biến thái ko ? Ông đánh giá tôi hơi cao đấy chứ tôi ko chắc làm đc những chuyện này.

    Thà là giết cmn cho nhanh đi thì người ta còn hiểu và thông cảm vì nó là chính trị. Đằng này toàn những chuyện chẳng ai làm thì lại đi làm.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    lóc thịt người thì có nhưng ăn sống thì không, Việt nam không có trò ăn thịt người, không biết ông nghe ở đâu.
    Vụ giết người tru di 3 họ này các triều trước cũng làm. Lóc thịt người cũng được quy định từ luật Hồng Đức nhà Lê bên tây Sơn khi Nhậm bắt được Chỉnh cũng không chém mà truyền lệnh xé xác, đó cũng là trò man di biến thái.
    việc đào mộ tổ tiên thì tôi nói đó là trò phong thủy và triệt long mạch, đó cũng là việc báo thù và để cho bọn khác nhìn thấy đó mà làm gương không dám mưu phản, đó là thủ đoạn chính trị thời xưa
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Cái vụ cho dân đen đái ỉa vào xương thù rồi bắt con cháu Tây Sơn nhìn ôi sao mà nó tận cùng mạt hạng đến thế. Phải là một thằng cùn bựa lắm mới làm đc chuyện này :-D

Chia sẻ trang này