1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Xuyên Mộc, Bình Châu có rừng luôn đó bác, lại có tắm onsen chuẩn Nhựt. Qua Vũng Tàu cũng gần
    ptsondr thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Thk bác! 2 chỗ này tui chưa đi, để nghiên cứu coi sao :)
    hoalongtrang thích bài này.
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    donkisot2711, PPCChoa_khanh thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.186
    Ngày xưa có câu "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan" là vậy :)
    Thiet_Moc_Chan thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.186
    Có cái phim tài liệu này của bọn Đức (DW) mới làm về cuộc sống ở Cuba, bác nào tò mò thì xem thử (có thể chọn "Auto-tránslate" để đổi phụ đề sang tiếng Việt):


    Cái phim này thấy nó làm có vẻ chân thực chứ không có như mấy cái hồi trước thường một là lãng mạn hoá, hai là bị kiểm duyệt (cấm quay, cấm phỏng vấn) nhiều quá thành ra khô cứng. Thấy cuộc sống ở Cuba tương đối giống VN hồi bao cấp, cũng dùng tem phiếu, thiếu đồ để mua, ra chợ đen thì đắt.

    Buồn cười nhiều cảnh thấy toàn xe cũ nhưng nước sơn ngon lành cứ như quay trở lại thời những năm 50. Hồi đó tôi có đọc ở đâu thấy nói Cuba là thiên đường cho mấy người (Mỹ) mê xe cũ, từ đời 40-50. Sau này cũng có thêm xe mới (chừng 10-15 năm lại đây) nhưng cũng không nhiều.
    --- Gộp bài viết: 20/02/2023, Bài cũ từ: 20/02/2023 ---
    Một cái giống VN nữa là muốn mua gì (theo tem phiếu) cũng phải xếp hàng. Nhất là mấy thứ thiết yếu như gạo, vải, thịt các thứ :) Ngày nào mua gạo chẳng hạn thì phải lo lóc cóc xếp hàng từ sáng sớm, đến đâu gần trưa mới được mua. Mua được là thấy vui :)

    Kể ra Cuba bây giờ có ông Tổng mới (sau khi ông em của Castro về hưu nhường lại ghế) nên có vẻ cởi mở hơn thì phải, chứ ngày xưa nhiều cảnh trong phim này thường là không được quay. Không biết sao bọn Cu kiều ở Miami nó cứ cứng đầu, chứ không hồi xưa Obama tính thả nổi rồi đấy chứ. Sau Trump lên thì cấm lại, rồi Biden cũng bỏ ngang không đoái hoài gì đến nữa.
    ptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Ai đam mê xe cổ thì cứ đi du lịch Havana là tha hồ mà đã con mắt bác nhỉ :))
    hoa_khanh thích bài này.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi mới đi Thái, bên đó bọn nó chơi xe cổ cũng ok lắm. Nhiều con đi ngang qua mà máy êm ru. Xe máy vespa thì đúng là thợ nó trình cao thật. Nhưng bây giờ cũng chán xe cổ rồi vì lái cực lắm.
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Bác sống ở Mỹ mà chưa đi Cuba à? Mấy năm trước tôi đưa các cụ sang chơi mấy ngày hay lắm. Hôm nào tôi sẽ tóm tắt lại chuyện Cuba.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.186
    Bác chắc đi từ thời Obama? Chứ bây giờ rất khó, muốn đi phải xuất trình mục đích và lịch trình cụ thể. Chưa nói tiền đô đã bị cấm giao dịch nên phải đổi sang Euro, mà phải mang tiền mặt hết. Có bao nhiêu chỗ để đi, tội gì đi vào chỗ khó cho nó khổ thân.
    Kể tôi độc thân vô tư thì đi đâu cũng được, mà vợ con không thích đi nên bó tay
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.186
    Có một cái tôi không hiểu là thu nhập bên Cuba tương đối thấp, trung bình (ở 55% percentile) chỉ khoảng 100 USD/tháng. Thấp hơn VN là cái chắc. Cuộc sống cũng khổ tương ứng, chứ không phải nói lương thấp nhưng sống sang.
    Vậy mà trong số liệu của LHQ/WB các thứ thì ghi GDP của Cuba vài năm nay là hơn $100 tỷ USD, tức là chia đầu người chừng 9-10K USD/người, tức là hơn VN xa. Mức thu nhập này còn khi còn ngang mấy nước nghèo ở châu Âu (Bulgaria, Albania etc).
    Mà đây là GDP nominal (theo USD thực tế) chứ chưa phải PPP. Nếu tính PP thì còn cao hơn nữa, tới 22K/năm.

    Không hiểu từ đâu có sự khác nhau này? Tôi đoán có thể nào bọn quốc tế nó dùng tỷ giá ngoại tệ chính thức của Fidel để tính không? Tỷ giá chính thức hình như chỉ bằng 1/3 - 1/4 giá chợ đen. Nhưng chẳng lẽ bọn quốc tế già đầu mà khờ cỡ đó?

    Còn nếu bảo GDP cao nhưng bị tham nhũng hết thì khó tin. Thứ nhất Cuba ít tham nhũng hơn VN nhiều. Thứ hai tham nhũng gì mà lớn tới nỗi đưa cả nước từ hạng trung lưu (nhìn thu nhập trung bình) xuống nghèo rớt?

Chia sẻ trang này