1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chú Kim còn hỏi mãi về một câu nói của tôi thì vẫn còn câu nệ câu chữ đấy.
    Thằng út nhà tôi trước làm giám thị trại giam, nó kể có lần bắt được ông phạm mua chai lavie rượu vào trong, thế là nó bảo mày thích uống thì uống đi mà vào. Ông phạm tự giác cầm cả chai tu một hơi hết sạch rồi vào hàng.
    Dưới Hải Phòng có thằng em nợ án 5 năm, gây rối với hành hung gì đó. Trước đấy đi một nốt ngồi Hoả Lò. Kể trong đó có tiền thì cũng chả thiếu thức gì rượu thuốc thịt chó đủ cả. Mới rồi có con, anh em khuyên thôi mày chăm nó vài tháng rồi đi, đến lúc về thì con cũng mới nói năng còn nhận ra bố.
    Có hôm mấy anh em đi chơi ông anh bên Lĩnh Nam, ngồi uống trà nói thôi đợt này tao cũng giữ mình không dây thêm nốt nào nữa, tù tội đi mãi cũng chán.
    Có một điểm chung của anh em xã hội mình chơi cùng là rất thích nói chuyện chính trị, HS-TS rồi Nga Mỹ Nhật Trung ra làm sao làm sao.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Vì em chưa hiểu. Bác lại chơi kiểu Phật Tổ nói nửa lời cho Tỳ Kheo thì bao giờ em hiểu.

    Chuyện dân lưu manh thích chính trị chính em thì có gì là lạ đâu. Đấy là những người có tính hành động cao và thích những gì thực tế.

    Bảo hội đấy ngồi nói chuyện với Ất thì quá là tra tấn.

    Em có ông bác cũng dân lưu manh nhưng đi theo dòng văn. Ngồi nghe ông ý nói chuyện thì thôi rồi từ những cái ma bùn bẩn thỉu nhất của xã hội cho đến những thứ thuộc về nền văn minh thế giới chính trị, kinh tế, lịch sử, âm nhạc, văn học...kiến thức hơn cả bác học mà lại là cái người từng trải lời ăn tiếng nói thuyết phục, thực tế và dân dã dễ nói chuyện. Nhà ông ý có cả một tủ sách thế mới kinh.

    Ngồi chơi với các bố , nghe 3 ông ngồi nói chuyện Hồi Giáo IS thì thôi rồi hấp dẫn hơn cả xem thời sự nhiều.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Cách đây cũng phải 5-6 năm rồi có một trận va căng đét giữa quân HN và HP trên New Square

    Đội ông chú xã hội tôi ( HN ) va với một ông bố già người (HP) lên HN chơi với một ông cộm cán cũng người HN.

    Hai đội kênh nhau, hẹn dàn quân đâm nhau rồi hai bên vác đồ lên.

    Kết quả đội HP-HN thua tan nát vì đội HN zin quân tinh nhuệ và dàn quân bài bản hơn. Bố già người HP bị thủ lĩnh quân HN zin chém một phát cực nặng vào mặt khâu hơn 100 mũi thương tích nặng nề.

    Các em của ông HP thấy anh bị thế cũng nhồng hết.

    Ông thủ lĩnh quân HN này siêu tanh tưởi, cũng y hệt kiểu bố già ý, dậy bảo các em, các cháu trong nhà ngoan răm rắp lời ăn tiếng nói cứ phải gọi là đâu ra đấy. Trước khi ông ý làm một cái gì là tính hết ko còn một nước sót nào. Đánh nhau tính toán đâu ra đấy và cực kỳ nhanh trí. Đội này vô đối dưới khu vực Láng - Cầu Giấy.

    Đội kia ban đầu thua còn chưa phục vẫn mang AK lên chiến tiếp. Một mình ông thủ lĩnh quân HN cầm 2 quả lựu đạn ra chơi 50/50. Cuối cùng cũng hòa.

    Mấy hôm sau hơn 300 thằng HP lên HN để rửa mặt cho anh nhưng cuối cùng có người dàn xếp và bố già HP chịu thiệt.

    Hồi hè tôi đi cái sinh nhật trên New Square lại vẫn đội này va chạm. Đi chơi với ông này 10 trận thì 9 trận chém nhau.

    Đội bên kia ngáng chân 1 thằng nhà mình. Thế là alo người vác đồ lên. Ông thủ lĩnh ghé tai từng thằng một ý là phải thế này thế này. Rồi đến thời điểm, mấy thằng trẻ con nhìn ông ý xem cho phép chưa. Ông ý gật đầu, cả đội lao ra phệt.
    Có 3 thằng gục ngay trong sàn. Bọn đứng ngoài rìa chạy được ra ngoài vẫn bị đuổi theo đâm không sót thằng nào.

    Thế nào mà lúc an ninh nó bê mấy thằng kia ra có một thằng bị chém đôi mồm và chân bị một phát cực nặng. Chân này chắc liệt.

    Nhìn ông chú lúc cầm con lê dài 50cm lao vào đâm mà chất vkl.

    Mọi thứ diễn ra đúng trong khoảng 30 giây. Dọn dẹp xong cả sàn lại tiếp tục lên là lên là lên.
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015, Bài cũ từ: 29/11/2015 ---
    Cái thằng mà bị ngáng chân, lúc phang nó cứ nhằm đúng thằng kia cứ mang tai nó đâm lia lịa.

    Đội bên kia cũng đông phải 15 thằng. Nhưng bên mình phải gần 40 người.
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015 ---
    Mấy hôm sau thấy tình hình êm êm rồi ông ý còn đến tận nhà thằng gấu nhất đội kia cầm súng dí vào đầu phải xin lỗi.

    Chuyên phá giá bộ đội già. Càng gấu càng thích.
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015 ---
    Nhưng đội bị chém cảm giác như kiểu mấy thằng cao bồi thôn a ma tơ. Cà người ta xong vẫn chơi vô tư ko đề phòng gì cả. Kết quả đi chơi ko vui :-D

    Tất cả những đội từng bị ông ý phang ko một đội nào dám vác mặt lên New Square nữa.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Nghe chuyện tù tội tởm nhất là thằng nào trông có nét xinh xinh giống con gái là bị làm Mai, làm Cúc cho các ông ý đục :-D

    Cả mấy ông án dài chuyên lắp bò nữa :confused:
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015, Bài cũ từ: 29/11/2015 ---
    À tôi hỏi cái các bác ơi.

    Thỉnh thoảng tôi có nhu cầu mua vài món ở trên ebay nhưng chi phí ship về VN trên ebay rất cao.

    Có cách nào để giảm chi phí ko nhỉ. Ví dụ mình có thể giao dịch trực tiếp với thằng bán ko qua trung gian ?
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Láng-Cầu Giấy à?
    Lần đầu tôi va phải xã hội thực sự là sinh viên năm hai. Có việc nên đến quẫy đó, toàn thanh niên cứng nhìn đã lạnh gáy mà ông anh dạy đâu ra đấy tề gia nội trợ, lời ăn tiếng nói.
    Rồi thế quái nào làm hỏng một lô hàng thế là bị kẹp ba ra ngoài nghĩa địa, một chặn sau một chặn trước may mà mình tự nhiên trả lời đúng đáp án, cũng do lỗi không phải của mình mà bị đối tác cho vào tròng. Sau thì được đưa ra ngoài uống chén rượu cho đỡ sợ.
    Quẫy đó cũng mạn Láng-Cầu Giấy. Ông anh đó bây giờ chắc cũng ngoài 50 rồi.
    Giờ nhớ mang máng tên Hùng hay na ná thế. Quê gốc Vĩnh Yên thì phải.
    Lần 2 thì hồi học năm nhất Ngoại giao. Chơi toàn bạn Cam pu chia. Rồi bọn đó xích míc kiểu gì bên ngoài vây kín cửa trường với mấy bao tải đồ cùng quân bên Từ Sơn sang. Bọn Cam bàn nhau cho người vượt tường sau lên sứ quán mang súng về bắn. Chả biết thật hay đùa nhưng hồi đó mình nghĩ thôi bỏ mẹ, lỡ quá mù ra ra mưa thêm cái 1979 nữa thì khổ nhân dân nên chuốc rượu cho cả lũ say rồi lẳng lặng về phòng dắt lưng con dao Thái ra ứng chiến. Ra ngoài đội kia tưng hửng bạn mày đâu, bảo chúng nó sợ quá trốn lên sú quán hết rồi còn mỗi thằng Việt Nam là em. May mà tay cầm đầu thấy thằng ku hay hay nên bảo thôi đi uống rượu.
    Mình còn nói một câu rất ngu em sinh viên không có tiền trả bữa nhậu các anh đâu. Chả ai để ý. Ngồi một lúc thì bọn Cam phi ra ngồi cùng. Vui phết. Lúc về một thằng vừa khóc vừa bảo *** mày định làm anh hùng à, coi anh em không ra gì.
    Bây giờ nghĩ lại không hiểu một thằng nhát chết như mình lại có lúc rồ dại thế. Chỉ cần một lần lệch ra thì giờ đã không biết bao nhiêu cái giỗ rồi.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Khu vực Láng, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, Bưởi có hàng chục đội. Cực phức tạp vì cả cái đường Láng kéo dài toàn dân làm cầm đồ.

    Ông này mới ngoài 40 thôi còn phong độ lắm. Khét nhất ở đấy.

    Đầu óc mưu mô . Giỏi đánh nhau, lại có cả văn, biết cả vẽ nữa.

    Đợt trước ông ý gây một cái án như này nữa. Có một đội này đi đòi một cáp nợ kiểu hai công ty làm ăn vay mượn rồi chầy bửa 2 tỷ. Đội này dưới Thanh Xuân cũng có tiếng, bên công ty chủ nợ nó nhờ đi đòi. Lần đầu tiên đi đòi được 500tr mang về.

    Tưởng ngon ăn mấy hôm sau lại đến nữa. Nhưng không ngờ bị bầy trận. Bên nợ thuê ngược đội dưới Láng-Cầu Giấy này phang đội Thanh Xuân.

    Đầu tiên chúng nó mời ăn uống giao lưu trong khi đi lấy tiền. Rồi cho mấy thằng trẻ con ăn mặc lịch sự đứng rót bia. Rót được nửa chai bọn nó đập luôn vào đầu. Các ông choáng hết. Hai ông bộ đội già đội Láng-Cầu Giấy cầm phóng lợn nấp sẵn trong phòng xông ra, mấy thằng trẻ con ôm đội kia cho hai ông này đâm.

    6 ông đội Thanh Xuân nát người. Ông cứng nhất đội Thanh Xuân cũng bản lĩnh, bị đâm vẫn dám rút xịt hơi cay ra xịt lại nhưng ko trúng. Ông đại ca đội Láng-Cầu Giấy phang cả báng súng vào đầu rồi bắt quỳ. Ông kia bảo bắn m.ẹ mày đi.

    Đội Láng thắng rồi nên cũng không đi quá xa. Gây án xong trốn nhanh khỏi hiện trường.

    Đội Thanh Xuân đi viện anh em đến hỏi có biết ai ko, toàn bảo ko biết.

    Tôi biết cả hai đội này.
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015, Bài cũ từ: 29/11/2015 ---
    Đất Khâm Thiên cũng có nhiều nhân vật dã man. Nói về lĩnh vực dao thớt thì đội Khánh Trắng ngày xưa cũng chưa là cái gì. Cái đội mấy tay phập trước làm cho Năm Cam cũng chỉ bình thường.

    Còn độ lộm nhộm thì ở ngoài Ga còn kinh hơn trên mấy chỗ chợ búa nhiều. Ở trên chợ dù sao môi trường của nó cũng là làm ăn, có ba-rem hết rồi cứ thế mà theo. Còn ngoài Ga là cái chỗ vãng lai, tụ tập, vô công rồi nghề, nghiện ngập, thua lô đề...Nhiều án mạng lý do cực vớ vẩn.
  7. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Trên trời có thiên thần bay nữa cơ à, kia chắc là thành cổ sơn tây :)).
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Cả dân Bạch Mai nữa cũng gấu lắm.
  9. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Em đổng khiết này hồi trẻ xinh nhỉ :))
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Đội Láng này ko đông, chỉ khoảng 6 người hay đi với nhau. Cần thêm người thì gọi thêm 3 4 ông nữa thôi.

    Đội này nghèo, ko có đầu óc kinh tế lắm, chỉ thích đánh nhau. Đánh nhau giỏi cực. Thiện chiến đấy.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015, Bài cũ từ: 29/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015 ---
    Nhiều khi tôi nghe những câu chuyện quả báo về bọn phá gái trinh mà thấy cũng lạnh người.:confused:

    Hôm đi mát-xa nói chuyện với con bé nó bảo ở quê nhà nó có một ông phá hơn 20 cái trinh về sau đẻ con quái thai :confused:
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015 ---
    Ở đây có bác nào thích nhạc vàng và Tân-Cổ ko :-D

    Hồi xưa có cái băng Mưa Bụi, Ngọc Hải - Thạch Thảo hát bài Làm Dâu Xứ Lạ, hồi đấy bé suốt ngày bảo mẹ ơi con yêu Thạch Thảo nên tôi thích nhạc vàng đến bây giờ. Càng ngày càng nghe sâu.

    Tôi hay nghe đĩa Tân-Cổ Chí Tâm Hương Lan rất hay. Nhiều khi bạn bè thấy nhạc nào cũng nhẩy nó bảo ko hiểu thằng này như nào.:-D
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015 ---
    Tháng trước tôi đi chạy bên cái công viên gần nhà có thằng thu họ xăm trổ nó nhìn đểu. Tôi lao vào luôn, nó đang ngồi nhẩy cẫng lên lùi lại ra đằng sau, tôi vả cho phát vào má trước mặt bao nhiêu người. Cậu ý ko dám bật :-D

    Chạy tiếp một vòng ko thấy con lợn đâu nữa, đoán cậu bé về gọi đội, tôi đé.o chạy nữa đi về luôno_O. Sáng hôm sau sang hỏi thằng bán nước cái thằng hôm qua có quay lại tìm em ko, thằng kia là khách quen của nó nên ban đầu nó dấu, cuối cùng phải khai thật hôm qua đội chúng nó quay lại tìm đấy.

    Bắt thằng bán nước chỉ tận nhà, vào nhà cả bố cả con phải xin lỗi :-D
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015 ---
    Ừ con vợ cũ ý mà. Dĩ vãng rồi.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015 ---
    Buồn cười cái loại post toàn ảnh ruồi nhặng phân lên mà cũng ý kiến với người khác nói gì, viết gì.:rolleyes:

    Thằng Vẹo này bựa hơn cả phân nên nó coi phân ko ra gì :cool:

Chia sẻ trang này