1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cái ảnh trên là ảnh đàn áp đạo Thiên chúa của Nguyễn Ánh, còn đủ các kiểu voi giày tứ mã phanh thây...
    Tân cổ tôi chỉ nghe Minh Vuơng Lệ Thuỷ. Còn một đôi chuyên ca dài hơi thì quên mất tên.
    Ngoài ra thì chèo, quan họ (chỉ nghe Thuý Hường), ca trù và chầu văn. Đi đường xa mở vài giá lên là quên hết mệt mỏi. Chỉ nghe chứ không đi hầu.
    Nói chung cũng nhạc nào cũng nhảy, tuỳ theo thời điểm tâm trạng.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Mấy nhạc của bác thì e ko nghe dc
    DiitConGaiThangNam thích bài này.
  3. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678

    Quốc ca thời Nguyễn
    DiitConGaiThangNam thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Nguyễn Ánh không đàn áp đạo Thiên Chúa, thời ông vẫn cho phép truyền đạo, chỉ có hạn chế thôi. GIa Long thời còn chạy trốn đều nhờ giáo sĩ che chở giúp đở. Minh Mạng mới đàn áp đạo Chúa, ảnh trên là thời Tự đức
    DiitConGaiThangNam thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Cái vụ thánh vật sông Tô Lịch các bác có ai biết thông tin gì lạ ko?

    Cái vụ này chắc có thật vì động đến trận đồ trấn yểm thì chắc là phải to chuyện rồi.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015, Bài cũ từ: 30/11/2015 ---
    À tôi hỏi cái các bác ơi.

    Thỉnh thoảng tôi có nhu cầu mua vài món ở trên ebay nhưng chi phí ship về VN trên ebay rất cao.

    Có cách nào để giảm chi phí ko nhỉ. Ví dụ mình có thể giao dịch trực tiếp với thằng bán ko qua trung gian ?
    DiitConGaiThangNam thích bài này.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    phí ship vẫn là phí cao nhất, do các hãng vận chuyển hàng loại này nó toàn đi bằng máy bay, và có cả bảo hiểm cho mất mát, tracking hàng hóa...
    giao dịch trực tiếp thì nó vẫn gửi qua các hãng đó mới về tới VN, để đảm bảo hàng không bị thất thoát, để nó không bị đánh dấu xấu trên ebay.
    nếu giao dịch trực tiếp bác có thể hỏi nó chia 50/50 phí ship hoặc tỷ lệ khác
    nuadieuthuocDiitConGaiThangNam thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Chán nhỉ cái ship này cao quá nhiều khi nó chả đáng với món đồ
    DiitConGaiThangNam thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]

    Có ai còn nhớ tay vợt này
    DiitConGaiThangNam thích bài này.
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Goran Ivanisevic
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015, Bài cũ từ: 30/11/2015 ---
    Mặc áo trắng tnay chắc Wimbledon năm nào đấy rồi.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015 ---
    Tôi cũng hơi bị hâm mộ tennis đấy @Mascherano
    DiitConGaiThangNam thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Em ko thích Tennis đâu.

    Nhưng ấn tượng ông này ở mùa giải 2001 vô địch Wimblendon. Có cú séc-vét sấm sét, lối đánh lại lãng tử. Không bao giờ quên được pha bỏ nhỏ luồn qua háng của Ivanisevic.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015, Bài cũ từ: 30/11/2015 ---
    Vừa đọc xong truyện Ai Hát Giữa Rừng Khuya của Đái Đức Tuấn

    Tuyệt vời luôn
    --- Gộp bài viết: 01/12/2015 ---


    Chim ơi chim xa rừng
    Thì chim thương núi nhớ non
    Người cách xa người
    Người cách xa người
    Ôi đâu còn có gì buồn hơn
    Ôi đâu còn có gì buồn hơn

    Chim xa rừng nhớ cây thương cội...người xa người đêm đợi ngày mong...tụi mình duyên phận long đong thương nhau ngần ấy mà không được...gần...

    Ông nội ngày xưa toàn bật cát-sét bài này mà tôi nghe đến bây giờ.
    DiitConGaiThangNam thích bài này.

Chia sẻ trang này