1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. nobita_haudau_nd
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ông Kim với ông Hoả dạo này thân nhau nhỉ?
    Gái Thái Bình chăm chỉ, cẩn trọng, mặt mũi hài hoà thích hợp làm kế toán.
    Gái Tuyên mặt tròn vành vạch, xinh theo tiêu chuẩn ngày xưa.
    Gái Yên Bái đa tình, hay bén hơi giai.
    Gái Bắc Ninh nét mặt cạu quọ, buôn bán giỏi, con cái dăm bảy đứa.
    Gái Thanh đa phần xinh, tiêu pha chắc tay, hơi khó quản đấy.
    Gái Nghệ làm vợ rất hay.
    Đà Nẵng thì luỵ tình, yêu nhau mấy núi cũng trèo, gặp nhau cởi áo chẳng cần thề non hẹn biển cũng được.
    Sài gòn thực dụng, am hiểu, muốn biết pass wifi ở đâu cứ hỏi bạn gái là biết.
    Gái Miền Tây trung hiếu, sẵn sàng làm nghề nuôi chồng nuôi cha.
    Đấy là theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, không có nghĩa phải xa rời sự thật.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015, Bài cũ từ: 02/12/2015 ---
    Lấy vợ tốt nhất là gái Nam Định, thân hình cổ tay cổ chân tròn lẳn như cá trắm cỏ, chuyên cần hết mực, vai u thịt bắp gánh vác cả giang sơn nhà chồng. Đang nghèo thì kiếm lấy một cô Nam Định.
    haglvnMalogs thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.284
    Đã được thích:
    2.730
    Ông Sole chém kinh quá nhỉ, sao vợ tôi NĐ mà như bà chằn vậy hả? :D
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.713
    Đã được thích:
    1.889
    Đây là kinh nghiệm thực tế của tôi. Trên Oasis Cầu Đất có 3 chị em liền nhau sinh năm 90, 91, 92 đều làm mát-xa cùng 1 chỗ luôn. Mà cả 3 chị em nhà nó đều xinh. Nó bảo ông già nó đẻ 13 anh em. Bà già nó chết vì đẻ nhiều.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015 ---
    Đây là một khía cạnh cuộc sống đáng bàn nữa. Em chưa lấy vợ mà nhìn cái cảnh mấy thằng sợ vợ sao nó ngán ngẩm. Rủ đi đâu làm gì cũng hơn cả mời thủ tướng, lúc nào cũng vợ tao ko cho đi với cả mày xin phép vợ tao đi được thì đi. Ôi sao mà nó hèn hạ thế. Chơi với mấy thằng sợ vợ chán lắm.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015 ---
    Gái Tuyên Quang thì chẳng biết rõ, nhưng có câu chè Thái, gái Tuyên. Ngày xưa thì thế bây giờ ko biết còn đúng ko.

    Còn gái HN thì đẹp ở tầm châu Á rồi chứ ko phải chỉ trong phạm vi nội địa.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015 ---
    Nhưng đối với tôi, ko phải có ý miệt thị , ko thích gái quê lắm vì cái cách ăn nói và cái tầm suy nghĩ của các em vẫn lũy tre làng lắm, yêu gái HN rồi thì ko yêu được gái ở đâu nữa. Dù có lên HN ở lâu và hội nhập được văn hóa trên này nhưng những cái văn hóa làng xã tiềm ẩn thỉnh thoảng vẫn bộc lộ trong câu nói nghe mà chán hết cả người.
    Malogs thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.284
    Đã được thích:
    2.730
    Gái Tuyên đẹp đâu chừng 1 phần là do các đại ca nhà Mạc chạy mang cả dàn cung nữ lên tới nơi xong lại không xuôi được về Thăng Long, nên nguyên khí gái đẹp nó ở lại rừng đồi Tây Bắc, còn 1 yếu tố nữa nhưng tôi tin tuy là đặc biệt ở Tuyên Quang nhưng chắc không ảnh hưởng tới việc gái Tuyên xinh là đám người chân đăng. Như chú nuadieuthuoc chắc không biết chân đăng là gì :D
    haglvn thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.713
    Đã được thích:
    1.889
    Kể các nghe về thằng bạn em, một trường hợp tạm coi là lạc loài của xã hội.

    Thằng này là bạn hàng xóm, nối khố. Mẹ nó là một người sống lầm lũi, không ngoại giao, mặt thì lúc nào cũng buồn rười rượi, sống cô độc không chồng. Mẹ nó nuôi nó cũng y như cái nếp đấy. Chẳng bao giờ cho ra đường chơi. Giờ này 25 tuổi rồi cũng y như ông Ất, hiền lành nhút nhát chưa có người yêu, đầu óc trong sáng thánh thiện chắc không bao giờ hại ai được, mà cũng ít thấy thằng này đánh nhau.
    Nhưng chính vì thế dẫn đến sự hai mặt một vấn đề là khoản ngoại giao, giao tiếp xã hội cực kỳ kém. Và nó bị một chứng tự kỷ một cách vô tình mà mẹ nó là thủ phạm, dù cơ bản thằng này vẫn là bình thường. Hôm nó ngồi uống bia với tôi thì cũng nói chuyện gái gú như ai. Cậu ý kể lể:

    -Mày đã đi Quất Lâm bao giờ chưa ?
    -Chưa, ra gì ko
    -Hôm nào mày đi với tao
    -Nhưng sao phải đi xa thế, trên này thiếu gì
    -Nhưng mà đắt, với lại tao sợ đang làm nhỡ bị công an bắt nó báo về phường thì mặt mo, ở dưới đấy rẻ thối luôn, 1 tháng tao xuống Quất Lâm một lần, đi ô tô buýt một mình
    - ( ........ )

    Cậu mời đi uống bia, phục vụ nó mang mấy cái nem chua với bánh đa ra thì bảo mang vào, chưa gì đã rào trước câu hôm nay anh em uống bia nhẹ nhàng thôi nhé thịt thà mãi ngấy rồi.

    Ko biết nói gì hơn. Mẹ nó đã làm cho nó thành một con người ko được hoàn thiện nhưng bản thân nó thì lại ko biết điều đấy.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015, Bài cũ từ: 02/12/2015 ---
    Không biết thật, nhưng bác nói thế này nghe ko vui, vì đâu phải cái gì cũng cần biết, quan trọng là nó phải có tính thực tiễn cho việc kiếm tiền của mình mới quan trọng
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015 ---
    Em có bà cô ở NĐ , tên là bà Ngát Lộc, cũng có tiếng ko biết bác biết ko. Bà này ngày xưa chuyên xách đồ đi chiến cùng chồng.:-D
    Malogs thích bài này.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.284
    Đã được thích:
    2.730
    Giang hồ ông hỏi tôi làm gì, tôi có nắm được đâu, vì tôi từ bé tới giờ sớm tối đèn sách :D, sau đó lên HN làm sinh viên từ đấy tới giờ lười như hủi, sống vật vờ ở tp đất chật người đông này, biết gì mấy chuyện xã hội dao búa đâu mà hỏi.
    p/s: đừng nghiêm trọng việc này kia trên net, cũng chẳng đi tới đâu đâu.
    haglvn thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.713
    Đã được thích:
    1.889
    Bác vẫn ở HN ah, tưởng về NĐ rồi chứ.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015, Bài cũ từ: 02/12/2015 ---
    Tại bác coi nó là nghiêm trọng chứ e thấy là bình thường thôi. Ở bất cứ đâu, cũng có mặt trái, cũng có lưu manh. Tại bác ko chơi với dạng này, chứ nó cũng chẳng có gì, xã hội thôi. Em từ bé đã hay đi a dua theo các anh lớn nghịch ngợm nên thành ra biết.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.284
    Đã được thích:
    2.730
    Chết thật, mình công dân thủ đô 15 năm mà chắc ăn nói thế nào để chú nuadieuthuoc tưởng mình đang sống ở quê :D
    Thì việc xã hội, mỗi người 1 cách sống, 1 suy nghĩ, nước sông không phạm nước giếng là được.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.713
    Đã được thích:
    1.889
    Bác ăn nói thì không quê rồi:-D. Nhưng bị hiểu lầm 1 là vì cái nick nó gây liên tưởng, hai là cảm giác tuổi bác phải có vợ con rồi thì ở quê hợp lí hơn, vì e thấy cái cảnh người ngoại tỉnh lên HN làm ăn bôn ba vất vả thiếu thốn tình cảm nhiều người hay nản chí. Có thể nhà bác khá mua nhà trên HN hả.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Phụ nữ ở đâu mà chẳng giữ chồng như bà chằn, vấn đề là anh đàn ông có bắt được vía vợ hay không thôi.
    Như nhà vợ mình hồi đầu thấy mình ít ở nhà, chân lúc nào cũng nở hoa thì có phàn nàn.
    Nhưng khi có việc thì từ công an, thuế má, ngân hàng, địa chính...chỗ nào thằng con rể cũng điều được người xử lý thì quay sang bênh, bảo con gái đàn ông nó phải quan hệ xã hội rộng rãi, không phải ru rú ở nhà được mãi.
    Ngược lại mình cũng không phải mẫu người thích la cà bia rượu chém gió rồi về hành vợ con. Chỗ nào đáng đi thì đi, đáng ngồi thì ngồi nhưng dứt khoát không có chuyện ngồi liền hai bữa liền. Thực tế chuyện gì cần nói thì nói xong rồi, rượu cần uống cũng uống rồi, ngồi mãi làm gì thành ra mấy ông bê tha làm ít nói nhiều.

Chia sẻ trang này