1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.715
    Đã được thích:
    1.889
    Đọc sử nhiều khi thấy ngoài nền văn minh ra thì ngày xưa chẳng khác cái quái gì bây giờ các bác nhỉ.

    Loanh quanh cũng chỉ đấu tranh quyền lợi, tranh giành lãnh địa, chém giết lẫn nhau. Tụ tập vây cánh, quân lính cướp đất, cướp chính quyền. Càng đông anh em thì thế lực càng mạnh.

    Khác nhau tí ti là ngày xưa oánh nhau quy mô lớn hơn. Một đội có số má phải có hàng vạn. Bây giờ căng đét được trăm thằng là kinh lắm rồi :-D

    Nói đến đây có thể tưởng tượng độ hổ báo của Quang Trung khủng cỡ nào:cool:
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.715
    Đã được thích:
    1.889
    Tháng mười hai trời còn mưa muộn
    Anh bơ vơ đứng lặng ở cuối đường...
  3. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    có chứ. Chắc chắn là có. Có những vụ rất lạ kỳ. Tôi nói ví dụ như cách đây vài năm có vụ thằng cướp xe Taxi ở Hưng Yên đó. Giết lái xe taxi rồi cướp xe. Đến khi đi được một quãng đường thì xe cạn xăng. Cho xe vào đổ xăng xong thì từ đêm đến tận sáng không tài nào nổ máy được. Cho đến khi người bơm xăng phát hiện ra vết máu báo công an đến thì xe nổ bt Vụ này hình như ANTV còn làm chương trình mà tôi đã xem qua. Còn rât nhiều vụ khác. Bác cứ đọc là sẽ thấy yếu tố tâm linh thường không giải thích được nhưng lại thể hiện rõ nét.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì cũng như mấy vụ các chỗ hay có tai nạn ấy, toàn bọn ma chết xó đường xó chợ nó xô đẩy này kia gây ra tai nạn thương tâm.

    Toàn phải mời thầy sư đi lập đàn hoá giải..

    Ông nào vào thành cổ Quang Trị, Ngã Ba Đồng Lộc ấy âm khí và người âm đầy ở đấy.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    có nghĩa là vào đó sẽ thấy ma hả Red?
  6. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    cái này có cách làm cực kỳ đơn giản. Chỗ nào có nhiều cái vụ này người dân địa Phương nên trồng ở đó một cây Bồ Đề là hóa giải được ngay những việc này. Mà đúng là việc quấy quả gây tai nạn giao thông này là có thật. Cứ ngày xấu là rất hay xảy ra những vụ ntn
    --- Gộp bài viết: 04/12/2015, Bài cũ từ: 04/12/2015 ---
    Vào nghĩa trang Trường Sơn hay thành cổ Quảng Trị có nhiều cái rùng rợn lắm. Không giải thích được nhưng nếu không tin cũng không nên báng bổ
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Làm thế nhỡ về sau ai chặt cây bồ đề này đi là họa luôn vì bọn âm binh nó hết chỗ trú, nó lại lang thang phá phách.

    Tôi chưa đi QT nhưng nghe nhiều rồi và tin là có thật.

    Tôi vốn tin vào tâm linh, không sợ sệt nhưng không báng bổ. Mình chả làm gì thì chả âm hồn nào hại đuọc mình.
  8. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Tôi thấy cứ vào nghĩa trang là thấy lạnh người rồi.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thế nên phụ nữ có thai, trẻ con không nên ra nghĩa trang, nghĩa địa. Đặc biệt là giữa trưa, rất dễ ốm với trẻ con và sẩy thai (quái thai) với bà bầu.
    --- Gộp bài viết: 04/12/2015, Bài cũ từ: 04/12/2015 ---
    Người nào yếu vía h oặc hợp sóng còn dễ bị nhập vào ấy.
  10. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    nói không phải phét. Tôi rất tin chuyện tâm linh nhưng tôi lại không sợ lắm về chuyện ra nghĩa trang. Vì chẳng bao giờ tôi báng bổ gì mộ phần của người ta. Có lần tôi ra thăm viếng mộ người nhà vào dịp cuối năm âm lịch mời các cụ về ăn tết. Tôi ra phần mộ của mọi người xong còn một người chú của tôi ra sau cùng. Lúc đó tối rồi nhưng tôi tìm đi tìm lại mộ của chú mình không thể nào ra được. Mặc dù rõ ràng là ở hàng này số 25 mà tôi quay đi quay lại không tài nào tìm ra được. Tôi gọi điện đủ các kiểu hỏi mẹ tôi và trước đó năm nào tôi cũng ra vài lần mà bó tay. Cuối cùng phải về vì lúc đó trời tối rồi. Lạ kỳ thay ngày hôm sau tôi và mẹ tôi ra thì vào cái nhìn thấy luôn. Mẹ tôi bảo chú giận tôi vì đáng ra ra thăm mộ phải vào mộ chú thứ 3 còn tôi vào sau cùng trước khi thăm viếng vài mộ khác trước đó. Kể ra thì công nhận chuyện này lạ thật

Chia sẻ trang này