1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    1.543
    Tây Sơn vẫn là 1 trong những đề tài hot nhất của lịch sử VN nhỉ. Các bác đã tranh luận lịch sử chán rồi, để tôi miêu tả theo kiểu bóng đá cho vui nhé : :))

    Cứ tưởng tuợng thời Tây Sơn giống như giải World cup. Trịnh, Nguyễn, Lê là các đội ứng viên vô địch, trong đó Lê là đương kim vô địch, còn Tây Sơn là bất ngờ thú vị của giải. Ở vòng bảng, Tây Sơn và Nguyễn cùng bảng, Tây Sơn đã đại thắng Nguyễn 10-0, làm nên điều bất ngờ đầu tiên của giải đấu. Băng đội trưởng của đội Nguyễn lần lượt từ Nguyễn Phúc Thuần đến Nguyễn Phúc Dương, nhưng cả 2 đều bị chấn thương phải rời sân. Cuối cùng, đội Nguyễn đã có đội trường khác là Nguyễn Ánh. Tây Sơn đã làm nhiều cách để kết liễu đội Nguyễn, nhưng với một may mắn kỳ lạ, đội Nguyễn đã lách qua khe cửa hẹp để vào vòng sau (đương nhiên là vé vớt rồi). Còn Tây Sơn cũng vào vòng sau với tư cách nhất bảng.

    Vào vòng sau, Tây Sơn đã chiêu mộ được siêu sao Nguyễn Hữu Chỉnh từ đội Trịnh (giải đấu này cho phép chuyển nhượng, thậm chí là khi trận đấu đang diễn ra). Chính cầu thủ này đã góp công lớn giúp cho Tây Sơn đại thắng Trịnh ở tứ kết. Sau đó, Tây Sơn lại chiêu mộ thêm một số "kỹ thuật gia" như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích từ đội Lê (truớc đó trong đội hình Tây Sơn toàn cầu thủ kiểu "to cây tốt củ", không có cầu thủ kỹ thuật, như đội trường Quang Trung đã nhận định). Trong trận bán kết với Lê, Tây Sơn đã thắng và biến Lê thành cựu vương của giải đấu

    Tây Sơn đường hoàng tiến vào chung kết và gặp lại đội Nguyễn. Đây là vật cản cuối cùng của họ trên con đường trở thành vô địch. Để chuẩn bị cho trận chung kết, Tây Sơn đã có trận đấu giao hữu với Lào, với đội hình chỉ có Trần Quang Diệu đá chính mà vẫn thắng đậm Lào. Còn đội Nguyễn, họ đã tranh thủ xây dựng được một hàng thủ vô cùng chắc chắn với tên gọi Vauban. Họ còn chiêu mộ được Nguyễn Văn Trương từ Tây Sơn, Đặng Trần Thường từ Lê. Họ còn mời được các giám đốc kỹ thuật từ châu Âu để tư vấn về chiến thuật

    Trước khi trận chung kết diễn ra, Tây Sơn phải đón nhận một tổn thất vô cùng lớn khi tiền đạo đội trường Quang Trung bị chấn thương trong khi tập luyện, phải nghỉ thi đấu đến hết giải. Cầu thủ này là chân sút chủ lực của Tây sơn, là linh hồn của đội bóng, là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ. Băng đội trường Tây sơn được trao cho Quang Toản, nhưng cuộc tranh giành các vị trí đội trưởng, đội phó trong nội bộ Tây Sơn bắt đầu. Bùi Đắc Tuyên bán độ làm suy yếu nội bộ Tây Sơn. Các cầu thủ có lối chơi kỹ thuật như Ngô Thì Nhậm bị loại khỏi đội hình chính

    Trận chung kết bắt đầu. Đội Tây Sơn mạnh ở trung lộ, còn đội Nguyễn mạnh ở biên phải. Đội Nguyễn có chiến thuật khá khôn ngoan là lợi dụng sức gió để tấn công biên. Nghĩa là cứ khi gió thổi từ sân đội Nguyễn sang sân Tây Sơn thì đội Nguyễn mượn sức gió để lên bóng ở biên phải, nhằm tiêu hao thể lực của đội Tây Sơn. Bên phía Tây Sơn do mất đội truờng Quang Trung nên càng ngày càng lục đục. Cầu thủ Ngô Văn Sở bị đồng đội ám hại, chấn thương phải rời sân. Quang Toản tuy đeo băng đội trưởng nhưng không thể chỉ huy được các cầu thủ. Thế trận càng ngày càng nghiêng về phía đội Nguyễn. Nhiều cầu thủ Tây Sơn trong đó có Lê Chất đã chuyển sang đội Nguyễn. Tuy nhiên, tỉ số hòa vẫn được giữ vững cho đến gần cuối.

    Cuối trận, tiền vệ phòng ngự đội Nguyễn là Võ Tánh đã ngăn chặn thành công được các đợt tấn công trung lộ của trung phong Trần Quang Diệu. Mặc dù anh đã chấn thương phải rời sân, nhưng anh đã làm tiêu hao khá nhiều thể lực của đội Tây sơn. Lúc này đội Nguyễn mở đợt tấn công biên phải và ghi được bàn thắng đầu tiên mang tên Thị Nại. Sau đó, đội Nguyễn đã ghi bàn liên tiếp với những bàn thắng mang tên Phú Xuân, Trấn Ninh, đến đây Tây Sơn hoàn toàn tan rã

    Kết quả cuối cùng : Nguyễn giành chức vô địch, sau khi suýt bị loại ở vòng bảng
    Lần cập nhật cuối: 09/12/2015
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.728
    Đã được thích:
    1.889
    Là Nguyễn Hoàng à. Ông này là Thái Tổ của họ nhà Nguyễn. Biết rồi
    DyttChetMeThangNam thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.728
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi thấy cái ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tầm nhìn phải nói là đi trước thời đại nhỉ. Đến chúa Trịnh, chúa Nguyễn còn phải hỏi ý kiến ông này

    "Giữ chùa thờ phật thì được ăn oản" chỉ điểm cho Trịnh Kiểm
    "Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân" mách nước cho Nguyễn Hoàng

    Bảo sao người ta gọi là Sấm Trạng Trình

    Còn lời tiên tri nào của Nguyễn Bỉnh Khiêm nữa ko các ông ?
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.728
    Đã được thích:
    1.889
    Có người đẹp ở Long thành,
    Họ tên không rõ nổi danh nguyệt cầm.
    Cô Cầm tên gọi tri âm,
    Khúc đàn Cung phụng thâm trầm triều xưa.
    Ngón tay nàng vuốt tiếng tơ,
    Nhạc hay những tưởng trời đưa xuống trần.
    Nhớ thời trai, đã một lần,
    Tiệc vui hồ Giám, giai nhân bên mình.
    Tuổi chừng hai mốt xuân xanh,
    Áo hồng mờ trước mặt xinh hoa đào.
    Hơi men đỏ má, yêu sao!
    Năm cung réo rắt, thấp cao đổi dòng.
    Tiếng khoan gió thoảng rừng thông,
    Trong như tiếng hạc từng không đêm mờ.
    Mạnh như sét đánh bia xưa,
    Đau như Trang Tích ngâm thơ Việt buồn.
    Người nghe say đắm tâm hồn,
    Đẹp sao tiếng nhạc lầu son Trung hòa.
    Tây Sơn quan khách tiệc hoa,
    Ngả nghiêng vui thú sa đà suốt đêm.
    Đua nhau tả hữu đổi bên,
    Xem như bùn đất, vung tiền thưởng ca.
    Vương hầu cũng kém hào hoa,
    Ngũ Lăng niên thiếu vào ra bao lần.
    Tưởng ba mươi sáu cung xuân,
    Trường An vật báu cũng ngần ấy thôi!
    Tiệc xưa, nhớ lại một thời,
    Hai mươi năm đã hết đời Tây Sơn.
    Ta vào Nam, thuở vàng son,
    Long thành gang tấc, đâu còn trông ra?
    Quan Tuyên phủ đã vì ta,
    Mua vui bày tiệc múa ca rộn ràng.
    Đào tiên trẻ đẹp bao nàng,
    Riêng người cuối chiếu võ vàng một cô.
    Hình hài, thần sắc héo khô,
    Đôi mày tàn tạ, vải thô nát nhàu.
    Hoa râm tóc đã ngả màu,
    Long thành ai nhớ ai đâu thuở nào.
    Tài danh bậc nhất cô đào,
    Canh khuya bỗng vút lên cao tiếng đàn.
    Khúc xưa, nghe những lệ tràn,
    Lòng đau chợt nhớ gặp nàng như mơ.
    Hai mươi năm trước, ai ngờ,
    Tiệc vui hồ Giám, bây giờ thấy nhau?
    Biết bao chìm nổi biển dâu,
    Đổi dời thành quách, khác mau việc đời.
    Tây Sơn cơ nghiệp tan rồi,
    Chỉ còn sót lại một người múa ca.
    Trăm năm chớp mắt ngày qua,
    Đau lòng việc cũ, xót xa lệ sầu.
    Nam ra, ta đã bạc đầu,
    Trách gì người đẹp sắc màu tàn phai.
    Nhớ xưa, mở mắt nhìn ai,
    Thương thay giáp mặt, cả hai ngỡ ngàng...
    hoalongtrang thích bài này.
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    1.111
    Nguyễn Hoàng là ô cố của Nguyễn Phúc Tần.
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    Chừng nào mới có tên đường Nguyễn Hoàng hỉ? Sếp này xứng đáng đứng trên 1 đại lộ.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.728
    Đã được thích:
    1.889
    Đọc hai câu này tôi bủn rủn chân tay. Cảm thấy bi thống.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.221
    Đã được thích:
    3.187
    "cao bằng tuy tiểu khả dung dĩ số" nghĩa là sau này chẳng may mà có biến, đất Cao Bằng tuy nhỏ nhưng có thể dung được vài đời. Nhờ câu này mà Mac chạy lên cao bằng trụ được 60-70 năm
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.728
    Đã được thích:
    1.889
    Nhưng lúc trước làm quan thì ông này ko hiến được kế nào độc à.

    Kiểu như là người làm chính trị chứ ko phải nhà quân sự chiến tranh nhỉ
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi nghĩ học sử để hy vọng có thể hấp thu được kinh nghiệm người xưa rồi đối chiếu, so sánh với hiện tại từ đó hoạch định tương lai, chứ không phải tầm chương trích cú rồi bắt bẻ nhau từng ý một như mấy ông đồ gàn, mà lúc đến giờ đi ăn sờ trong túi không có lấy vài triệu đồng.
    haglvn thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.221
    Đã được thích:
    3.187
    có ông này mà nhà Mạc thời kỳ đầu Đăng Dung và Đăng Doanh hưởng thái bình thịnh trị. sau đến đời Phúc Hải ông thấy gian thần nhiều quá dâng sớ xin chém 18 nịnh thần. vua không đồng ý nên ông từ quan về quê. Tuy vậy ông cũng đóng góp nhiều ý kiến cho Mạc.
    Ông là người kêu gọi hai tướng Nguyễn Quyện và Nguyễn Miễn là học trò của mình về Mạc. Nhờ vậy Mạc mới chuyển từ bại thành thắng nhiều lần tấn công suýt nửa là hạ được Lê Trịnh.
    Mà chú Kim kiến thức cơ bản kém quá. Ai lại nhầm giữa Nguyễn Hoàng với Phúc Tần bao giờ
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    Nguyễn Hoàng có đầy tên đường. Chỉ có mấy chúa sau mới không có tên đường hoặc đường nhỏ

Chia sẻ trang này