1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.728
    Đã được thích:
    1.889
    Rõ rồi, mấy ông nhà văn, nhà thơ, nhà vẽ...hầu hết đều nghèo và sống cuộc đời khắc khổ :confused:
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    Giờ này mấy ông cổ nhân chắc đi đầu thai làm người và có thể đang là một ai đó trên đời này. Có còn nhớ gì nữa đâu.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thực ra xã hội bây giờ dễ sống hơn xưa rất nhiều.
    Đầu óc kém nhưng chăm chỉ làm việc thì không sợ đói, chỉ sợ ăn không ngon.
    Lười nhưng có chút đầu óc thì vẫn sống tốt nếu tránh được tệ nạn.
    Vừa lười vừa dốt mà lấy được vợ đảm vẫn ngồi giữa nhà mắng vợ con được, nếu khoẻ mạnh đẹp trai.
    Sợ nhất là các vị trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhưng không hợp thời cuộc, suốt ngày chỉ hận sao mình sinh bất phùng thời, giả như xuyên không về Xuân Thu Chiến Quốc chắc là đã một thân võ công lừng lẫy, lưu danh thiên cổ. Kết quả là đang lướt mạng thằng sếp quèn đi qua đã giật bắn mình, bao nhiêu hùng tâm tráng trí chui tọt vào bộ đồ năm ngoái mua bằng tiền mừng tuổi của con.
    Bét rem nhất là các bố đời lô đề cờ bạc gái gú bằng tiền xã hội, rồi lúc sập hầm thì đi làm nhà báo, ấy là báo nhà.
    Cái này là kinh nghiệm đau thương của tôi, từ thằng ngộ chữ lúc nào cũng tưởng trong sách có lầu vàng điện ngọc với mỹ nhân, đến khi vỡ mộng thì sinh bê tha tệ nạn, rồi làm cái nghề chỉ cần chăm chỉ không cần thông minh là bảo vệ khách sạn, rồi chỉ cần thông minh không cần chăm chỉ là chạy quan hệ dự án 135.
    Đến giờ bỏ tất ngồi nhà chén rượu cuộc cờ được gần một năm tròn thì thực sự nhìn lại thấy như mình mới ngủ mơ mấy chục năm. Vấn đề là có tiếp tục mộng du nữa hay không thôi.
    haglvnnuadieuthuoc thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.205
    Đã được thích:
    5.615
    Tui vừa siêng vừa giỏi vừa khoẻ mạnh vừa đẹp trai vừa có vợ đảm mà vẫn còn thấy khó sống đây. XH bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều ...
    haglvn thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.221
    Đã được thích:
    3.187
    xuyên không về chiến quốc làm sao mà được? giết con gà thấy máu đã sợ rồi thì làm sao dám bày mưu giết người. mà giết người ở đây con số lên đến hàng vạn chục vạn. Phải là tụi máu lạnh thú tính thì đêm về mới có thể nằm ngủ ngon.
    bác với tôi cũng từa tựa, nhưng ít ra tôi không có vợ con, chẳng phải lo cho ai, chẳng phải giật mình không biết xoay tiền đâu ra đưa vợ đi chợ. mua sữa cho con hay giật mình khi thấy con trái gió trở trời. Tự mình cày cũng đủ nuôi thân và mơ mộng.
    tôi cũng chỉ làm được công việc chỉ cần chăm chỉ chứ không cần thông minh chứ chưa làm được loại công việc chỉ cần thông minh chứ không cần chăm chỉ như bác
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2015
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.728
    Đã được thích:
    1.889
    Chắc kiếp này ông tính thủ tiết ko trao đời trai trinh cho ai rồi nhỉ
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    Thế à kinh nhỉ chắc ông đang sống ở Dubai hả.

    Xã hội nào mà chả toàn Lý Thông hả ông. Ông có chấp nhận làm Thạch Sanh ko.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hơi tò mò chứ bác đang làm gì?
    Thực ra chăm chỉ về động tác cũng không khác chăm chỉ về đầu óc. Vất vả như nhau cả thôi. Làm thao tác nhiều thì ráo mồ hôi là ngủ, còn suy nghĩ nhiều có lúc ngủ mơ thấy mình đang phải tính toán nốt công việc, hôm sau lên văn phòng quát nhặng lên sao anh giao việc đâu vào đấy rồi mà chúng mày vẫn ngồi nhởn nhơ thế, u mê một lúc mới phát hiện ra nhầm.
    Tâm sự một chút, chắc sang tháng tôi mở công ty, làm cái Lưu Bị ở Tân Dã xem thế nào. Nửa đời đi làm tay sai oải quá rồi, kết cuộc nhà cửa xe cộ bay hết theo lời hứa hão của người khác. Giờ đứng riêng ra làm cái bàn với ấm trà cũng thú ra phết. Biết đâu chẳng may có lộc thì dăm ba năm lại thêm binh tôm tướng cá đóng vai giám đốc thành đạt oai như cóc cụ, lúc đó mới thực sự tự do tự tại.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.728
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi biết một ông ăn học đoàng hoàng tử tế kính cận trí thức mà giờ ông ý mở một công ty thu hồi nợ giầu lắm. Giờ cũng thay đổi style ko để ngôi lệch sơ mi cắm thùng nữa mà cạo trọc đầu nhẵn thín như đầu bòi. Nuôi mấy chục thằng em.
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    Bác làm j ? Môi giới mại râm à :-D
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015 ---
    [​IMG]

    Tặng Ất cái ảnh để Thẩm:-D
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.221
    Đã được thích:
    3.187
    tôi đang làm lễ tân 1 khách sạn nhỏ
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ít ra có chút chữ nên không dính tới nghề mặt trắng được.
    Xã hội thì cái tướng mình chả biết có doạ được ai không, tù tội thù không quen, chiến tích đâm chém thì không có.
    Nên làm cái thương mại vớ vẩn thôi, tôi chơi khá thân với mấy thằng Nhật có nhà máy ở bên mình nên cũng đặt hy vọng vào đó nhiều.
    Ông anh tôi dưới Hải phòng thì đang nuôi tóc để dựng doanh nghiệp. Chắc loanh quanh rồi cũng lai giữa mặt nọ mặt kia.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.221
    Đã được thích:
    3.187
    nghề đó phải nói là lông mày trắng mới đúng. thế bác có nói được tiếng Nhật không?

Chia sẻ trang này