1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.221
    Đã được thích:
    3.187
    hút thì tôi không có hút thuốc, rượu thì đau bao tử uống chỉ được vài lon bia. đánh bài chỉ là đánh vui với bạn bè chầu nước hay chầu nhậu. còn gái gú thì không có. Đúng là tứ đổ tường tôi không dính
    Malogs thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.292
    Đã được thích:
    2.736
    Ông Ất chưa chắc đã ngoan hơn tôi, ông nên tu tập thêm nữa :D tôi 12 năm làm thi công, 65% ở công trình, tệ nạn sát nách nhưng kiên trung hơn cán bộ, chưa dính tật xấu nào :D
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Để làm mọt sách :-D

    Tôi nói vui vậy chứ đọc sách ngày nay nó liên quan tới công việc, chứ đọc các thứ linh tinh thì mất thời gian.

    Ví dụ anh làm về kỹ thuật thì đọc và nghiên cứu nhiều về sách kỹ thuật, chứ đọc mấy cái trinh thám, thơ văn làm gì. Đến 1 ngày nào đó cũng phải xả hết cái đống hỗn độn đó ra khỏi đầu.

    Tôi lâu rồi không có thói quen đọc sách ngoài lề, cũng không có rảnh mà đọc. Giờ đọc cái gì liên quan tới nghiệp vụ kỹ thuật, số má thì còn hứng thú.

    Mà ở đây công nhận lắm ông mọt sách :rolleyes:
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Bác lấy vợ thì bác chỉ là người phàm thôi. Ông Ất là thánh tăng rồi
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hồi đi học bác cũng chưa từng hút thuốc luôn ??
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.292
    Đã được thích:
    2.736
    Thực ra tệ nạn chưa chắc bằng ông Ất, ông ấy lễ tân hotel chuyên đặt camera nhòm trộm khách thì mới là tệ nạn sát đùi :))
    Malogs thích bài này.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cái ông bị tạt axit là ông Long vàng à?
    Có ông họ bị ông này cho người chém, trước đấy có về nhờ nhà mình vì nhà có ông bác thay ông Quắc công an. Nhưng chả đi đến đâu vì sau này vẫn thấy bị dính dao vào bàn tay. Sau này đọc báo mới biết.
  8. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Ông Ất nếu thích đọc thì tôi khuyên ông nên đọc bộ truyện "Thiên Hạ" hoặc "Thiên Hạ Kiêu Hùng" của Cao Nguyệt. Tôi tin là đọc xong 2 bộ này ông sẽ hiểu hơn về kinh tế, chính trị, quân sự, đồng thời sẽ có cái nhìn đa chiều hơn. Đây là thể loại truyện dịch trên mạng của bọn tàu nhưng đọc cũng thấy đc nhiều cái hay lắm.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Đúng rồi. Nói chung là ân đền oán trả hết. Đánh được người thì người cũng đánh được mình. Ông này giờ mù một mắt mắt còn lại khi mờ khi tỏ.

    Vụ tạt a xít này cũng trôi rồi. Giờ chúng nó toàn thuê mấy cái bọn trốn nã tử hình bên Lào, Campuchia, Trung Quốc về phang người chóng vánh rồi phắn.

    Ông này mang quân vào sàn ông Thuận Adam phá đòi chung cổ phần. Tất nhiên là chẳng ai chấp nhận chia cơm cho thằng khác nên chuyện xẩy ra là tất yếu.
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    Như tôi thì đọc cái gì hợp và thiết thực
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.292
    Đã được thích:
    2.736
    Tôi thử làm thám tử phát. Ông Ất chắc người trong Nam, vì ông ấy có mơ uớc ra Miêu Gia ngoại trang thăm đất tổ :D, gì chứ Hà Trung Thanh Hoá mà ở Bắc thì gì phải mơ ước, tôi vào chỗ này nhân 1 chuyến thăm thầu phụ làm đá nhưng ngày ấy chưa để ý đất phát tích của chúa Nguyễn.
    Với ông At tôi nghi ngờ có dòng họ xa xôi của chúa Nguyễn, thấy bảo vệ hăng lắm, với lại hôm nọ nói về chuyện ông nào cháu Mai Xuân Thưởng thì rất tự hào, dẫn tới khả năng cháu dòng dõi họ Nguyễn.
    Về nghề nghiệp, có nói làm hotel, tôi hơi lạ, khả năng làm thủ thư ở thư viện hoặc nhân viên bảo tàng lịch sử :D

Chia sẻ trang này