1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Bình tĩnh, bình tĩnh nói vui tý thôi mà :))
    DytChettMeThangNam thích bài này.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thực ra thì RapidArrow nói có cái lý của Tây Y vì Hải Sản, Thịt bò nhiều kẽm. Mà kẽm bổ thận, tinh.
    Ai muốn thụ tinh ăn nhiều cũng có tác dụng.

    Nhưng tôi đồng ý quan điểm bệnh từ Thận mà ra.
    DytChettMeThangNam thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi đã nói ở trên rồi, ông quote lại mà ko hiểu hết đc ý.

    Có nhiều cái trên đời này còn nóng hơn tỏi ớt hàng tỉ lần ví dụ như rượu, bia và cả ma túy.

    Nhưng nó ko phải loại để chữa bệnh.
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    Cả nhà tôi ốm đau không bao giờ dùng thuốc tây cả. Nếu sốt nhẹ thì chỉ ăn cháo tía tô rồi kệ nó tự hết, còn bệnh tật lớn nhỏ chỉ dùng thuốc đông y vì có người quen làm về cái này.

    Họ bảo dùng thuốc tây những loại như kháng sinh hay nói chung bất cứ loại thuốc tây nào nó chỉ có tác dụng nhanh nhưng hở ra cái gì cũng dùng thuốc tây thì mai sau cơ thể tàn rất nhanh nên thật hạn chế dùng thuốc tây có khi khỏi bệnh này nó thành luôn bệnh khác.

    Có người uống kháng sinh nhiều quá khỏi bệnh lại quay ra bị rối loạn trầm cảm.

    Lên bàn mổ, một mũi thuốc tê chích vào tủy sống ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng đàn ông và giảm tuổi thọ kha khá.

    Tôi từng bị chích một lần.
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015 ---
    [​IMG]

    Có ông nào thích gái đùi to giống tôi ko.
    maxnguyen1992thrall_d thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Ở đây có bác nào ăn lậu chưa ?

    Xin thề đời tôi chưa bao giờ bị lậu. Nhưng ko thể nói hay đc gì, kiểu gì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma dù chơi khéo đến đâu.

    Tôi gặp mấy trường hợp hài vl luôn.

    Tôi có thằng anh họ nó tiêm lậu đến nhờn cả thuốc luôn. Lúc bị thì có muốn dấu cũng ko được bắt buộc phải khai thật để xin tiền đi tiêm. Chẳng hiểu cậu ý chơi bời kiểu gì một thời gian nó biến chứng chạy vào cà mà hai quả cà sưng to đau nhức. Cuối cùng lộ cho cả nhà biết.

    Một thời gian sau có một thằng cu nó làm cho nhà tôi, ở dưới quê lên theo anh chị nó lên làm. Loanh quanh thế nào được mấy hôm xin nghỉ, thằng anh nó khai thật là nó đi chữa lậu. Thằng anh tôi đứng bên cạnh nghe thấy thế có tật giật mình lảng mẹ đi chỗ khác.

    Còn trường hợp mới đây nhất là thằng em gần nhà quen trên thiên địa. 2 ae vừa mới nói chuyện về cái nhà kèn dưới Kim Ngưu là cái ổ bệnh khổng lồ xong cảnh báo nó rồi mà thằng này vẫn cắm đầu vào vì nó chỉ đủ khả năng chơi ở chỗ đấy. Y như rằng mấy hôm sau báo tin ăn lậu.

    Nó kể đi chơi về 2 hôm sau sáng ngủ dậy đi đái thấy đái ra mủ vàng đến tối thì nó bảo nóng rát buốt như bị cầm thủy tinh rạch vào chi.m. Mỗi lần đi đái là một nỗi kinh hoàng. Thề ko bao giờ dám đi chơi bẩn nữa.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Có chú Kim không hiểu thì có :3 có phải cái gì nóng là ăn vào nó nóng, nó làm ấm thận lên đâu. Như rượu, ma tuý chơi vào chết mợ nó hết tinh binh thì còn làm ăn gì...

    Mà chú cũng mâu thuẫn nhỉ ? thừa nhận công dụng của cháo tía tô trị cảm sốt nhưng nói tới hành tây, tỏi, hẹ thì lại không thèm nghe.

    Thử google tìm hiểu về hành tây, tỏi, hẹ đi nhé.
    haglvn thích bài này.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163

    Nói về lậu, hồi tôi đi bộ đội đơn vị làm nhiệm vụ ở Miếu Môn, có thằng ku đáng ra được thưởng chiến sỹ giỏi nhưng lần ở Miếu Môn ấy nó trèo tường ra ngoài đóng gái ở Xuân Mai.

    Về bị nổ pô, tạch luôn cái danh hiệu nó phấn đấu. Nghe nói dùng tới 2 bcs mà vẫn bị. Mà thằng này ngu, 2 cái thì nó trơn nó tụt mẹ ra thì coi như = 0
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    Maskerano hỏi đc kính chưa hay đã chán rồi, tôi nhờ bạn hỏi mà cũng k biết. Đâm ra nghi ngờ là cái kính này k phải brand j nổi tiếng cả. Có khi nó rất bt, có điều thằng kia đeo vào lại đẹp quá thôi.
    DytChettMeThangNam thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Thằng cu này trông cũng hiền lành, đụt đụt mà nó kể lại huyền thoại về ông già nó mà tôi nghe cũng hơi giật mình.

    Thằng này học đại học bách khoa. Ông già nó dân Quảng Nam, ngày xưa khổ phải đi nhặt ve chai kiếm sống. Rồi từ cái mảng này mà thành đại gia ve chai, giầu có tiếng ở đất Quảng Nam. Sau hay ra Hà Nội chơi, lên 12 Nhà Thờ uống cà phê thì tán mẹ thằng này là hoa khôi phố cổ lúc đấy mới 15 tuổi rồi quyết chí cưa bằng được. Ông già nó hơn bà già nó 12 tuổi, và không đẹp. Nhưng nhà nó thấy ông này theo đuổi cũng kiên trì nên đồng ý gả mẹ nó. Rồi mẹ nó theo chồng vào Quảng Nam. Được một thời gian thì ông này phá sản. Chán đời sinh ra rượu chè, cờ bạc và chia tay. Mẹ nó đem anh em nó về Hà Nội. Kiếm sống bằng nghề bán bảo hiểm rồi được một ông mua bảo hiểm phải lòng và đi bước nữa. Ông già nó là dân bươn chải, có đầu óc nhanh nhậy. Giờ cũng vực lên được một tí, mua được ô tô rồi. Nhưng cũng là thần dâm tái thế, suốt ngày gái gú, ông ý còn kể với nó là ba lấy mẹ con về còn lo là không có con được vì ba tiêm lậu nhiều lần quá, may mà cuối cùng ko sao. Giờ đẻ ra thằng con cũng chẳng kém gì.
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    Em vẫn ngóng tin bác đây nhưng ko dám giục. E ko quan tâm đến brand đâu. Rẻ mà đẹp mới hay chứ.
    DytChettMeThangNam thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Si đa thì ko nói. Nhưng cái lậu với giang mai, mào gà thì cực kỳ khó hiểu luôn.

    Riêng về mấy cái này, cực nhiều người đi bao đại nhân về vẫn dính. Cái này thì ko phải nghi ngờ vì chỉ có thằng điên mới đóng phò chân đất.

    Kiểu như cái con virus này một là nó xuyên được bao, hai là nó rất nhậy ở trong cái dịch. Chỉ cần có sự tiếp xúc cực nhỏ nào đấy là nó lây được luôn.

    Đặc biệt cái này lây qua đường miệng cực ác.
    DytChettMeThangNam thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi cứ đi qua máy cái nhà kèn trên Thụy Khuê là sợ đái ra quần. Chưa một lần nào trong đời dám bén mảng. Những chỗ này là cái ổ bệnh khổng lồ tụ hết về. Đủ các thành phần mạt hạng nhất tập trung lại. Nghiện, xe ôm, thợ xây...vv đủ cả. Thế mà có những thằng điếc ko sợ súng vẫn cắm đầu vào.

    Mà mấy cái con virus này nó ủ trong người bọn đàn bà rất lâu mà ko phát. Ko phát luôn ra như đàn ông. Nên chính chúng nó làm cho mình cũng ko biết. Thế mới tai hại.
    DytChettMeThangNam thích bài này.

Chia sẻ trang này