1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.221
    Đã được thích:
    3.187
    làm cũng đủ sống nên không cần múc
    DyttChettConMeThangNam thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.732
    Đã được thích:
    1.889
    Ai cũng được như thế này thì xã hội ko có vỡ nợ
    DyttChettConMeThangNam thích bài này.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có thể nghe cái câu cầm đồ nó hơi phản cảm.
    Thế tôi tiêu cả đống tiền đi đâu mà bảo là tay không bắt giặc.
    Bây giờ cầm 2 tỷ chắc mua cái xe với thuê văn phòng 1 năm là hết. Làm kinh doanh trong ngành giấy như mình lãi 3-5 % là kinh lắm rồi, tiền uỵch ra cũng trên dưới chục tỷ một tháng, mà mình có số tiền đó đếch đâu, nên phải đi theo đường ngách là tận dụng kỹ năng ngoại thương của mình, cái mà các bố làm sản xuất còn rất yếu.
    Nhưng cái quan trọng nhất là may mắn và cơ hội thì mình không chủ động được nên phải thong thả lại, ngày ngồi đá pes một buổi, buổi còn lại học đàn chơi đá bóng cho lành mạnh, tối sau 8h không ra khỏi nhà, chả vay chả nợ bố con thằng nào, tạm coi là sướng. Lúc nào cơ hội đến thì lên đường thôi.
    MalogsDyttChettConMeThangNam thích bài này.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Như bác là sướng, không dư dả để thấy chán, không thiếu thốn để thấy khốn khó.

    Mà bác nào ở đây dùng ba con sói bị rách chưa ? tôi có lần rách, nhưng là với vợ :3
    DyttChettConMeThangNam thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.732
    Đã được thích:
    1.889
    Chẳng phản cảm gì cả nó là việc sinh tồn. Người khôn phải biết phát huy sở trường của mình vào đúng chỗ. Làm được thì ai cũng làm rồi. Xã hội giờ nghề nào trong sạch cao quý. Bảo tôi đi làm thuê cho thằng khác để nghe nó quát nạt thì tôi chiếm một bãi vỉa hè trên phố bán bò nướng , lẩu với trà đá còn hơn.

    Ai biết được tiền bác tiêu là ở đâu, có thể là tiền bác diệt gia đình thì sao.

    Bác đi lên từ con số 0 một lần nữa khó lắm. Cơ hội trong đời không nhiều đâu.
    --- Gộp bài viết: 12/12/2015, Bài cũ từ: 12/12/2015 ---
    Không dư dả mà để thấy chán

    Lần đầu tiên nghe có người nói thế này
    DyttChettConMeThangNam thích bài này.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chưa nghe bao giờ thì giờ được nghe.
    Những người sống quá thừa thãi, không có gì để phấn đấu thì dễ bị chán chường và sinh hư.
    haglvnDyttChettConMeThangNam thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.732
    Đã được thích:
    1.889
    Nghe xong thấy chả ra cái nghĩa lí gì.

    Ai bảo ông là thừa thãi thì ko có gì phấn đấu ? Thế người ta ko phấn đấu mà tự nhiên được thừa thãi ?
    DyttChettConMeThangNam thích bài này.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ý là cái câu lãi 10% thì tính kiểu cầm đồ.
    Chứ tôi chơi với anh em làm cầm đồ cho vay với họ hàng khá thân, vì mình chẳng vay ai, anh em cũng sòng phẳng thoải mái.
    Làm cái nghề này có anh em sạch nợ nó bền, vì suốt ngày phải va với những thành phần bừa bãi buốt đầu lắm.
    Tôi chính ra là ra ở riêng chứ không phải làm lại từ con số không. Anh em bạn bè đối tác mảng nào cũng có, làm sao mà số không được. Thương vụ nào thực sự cần tiền thì có người mang tiền ra. Nhưng sinh hoạt thì ăn uống mua sắm đi lại mình tự chủ được, chả phải quay năm ba triệu kiểu lỡ làng như trước. Thong thả nó ở chỗ đó.
    Căn bản là vợ lương cũng khá, hai vợ chồng cộng lại trên dưới năm chục, chi tiêu xong còn lại để trong tài khoản ai có việc thì lấy dùng. Mà thực tế cũng không phát sinh gì nhiều.
    Tôi đá pes loại thường thường, chơi một nhóm cả cơ động, ngân hàng, xăng dầu, xã hội cứ 5 chục một trăm một trận mà ít khi đứng dậy bị âm, có hôm bật máy cho tự động đá với nhau để cá độ cũng mang về 1-2 triệu, đen thì hoà, đội thua cũng không quan tâm vì thằng nào cũng có mánh ra tiền nên chơi vui vẻ, tôn trọng nhau là chính. Việc thằng nào thằng đấy làm, không hỏi han tìm hiểu nhiều.
    Chỉ hơi đếch tai lúc thằng em gọi điện giục họ mấy thành phần chây ỳ, chả hiểu có ăn được thịt người ta không mà chửi vỡ cả điện thoại.
    MalogsDyttChettConMeThangNam thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.732
    Đã được thích:
    1.889
    Chẳng hiểu bác đếch tai điều gì khi mà làm ăn thì phải thế. Ko phải máu của bác nên bác ko hiểu đâu.

    Nhiều người cứ hay thách câu có ăn thịt được không. Đấy là chưa nhìn thấy cảnh bị ăn thịt thôi. Mấy ông chú tôi làm họ thì ác thôi rồi, thít các con họ sống dở chết dở luôn. Họ 50 ngày chặt luôn ngọn. Cứ chậm một ngày đóng lại từ đầu. Trốn để bắt được đánh gẫy xương sườn. Trốn luôn thì đến nhà khênh hết đồ đạc ra đường, bố mẹ anh chị em nó phải đóng hộ.

    Có trường hợp xã hội nó kê chân lên thớt chặt rồi đấy chứ ko phải ko.
    --- Gộp bài viết: 12/12/2015, Bài cũ từ: 12/12/2015 ---
    Nhân vật kê chân người lên thớt chặt đôi bị thù bịt mặt chém 9 phát ngồi xe lăn nửa năm. Mà nhiều thù quá nên ko biết ai làm. Một thời giá cả mạn trên Bưởi, Hoàng Quốc Việt.

    Giờ mất giá rồi.
    --- Gộp bài viết: 12/12/2015 ---
    Nhân vật này lấy vợ phố Khâm Thiên, gần nhà tôi. Nên con m,ẹ vợ cũng cậy bóng cậy vía thằng con rể lắm. Suốt ngày dọa dân "tao bảo thằng H nó bắn chết m.ẹ chúng mày". Sau vụ bị phá giá hình như mụ ý chưa hiểu thời thế. Đi thu họ dưới Xã Đàn chửi láo bị chúng nó đánh vỡ xương chậu. Con rể gọi mấy chục thằng trên Bưởi xuống cầm cả AK dàn quân dọa rồ cuối cùng cắn dá.i chúng nó trừ :-D
    --- Gộp bài viết: 12/12/2015 ---
    Đội này thì đông, đoàn kết kiểu làng xã bênh nhau. Đi đâu cũng huy động 5-60 thằng. Kiểu nhiều ăn ít.
    DyttChettConMeThangNam thích bài này.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    ăn thì miếng ngon ngay lưỡi, trôi tụt xuống cổ là hết vị, ở trong dạ dày một thời gian rồi cũng ra làm C.T
    nói chung là ăn nhiêu thì ị bấy nhiêu, chứ có hơn gì đâu
    nên khổ nhất là nợ nần
    Blood_Buddha, haglvnDyttChettConMeThangNam thích bài này.

Chia sẻ trang này