1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.732
    Đã được thích:
    1.889
    Chuyện này cũng hài.

    Cái ông dưới Láng-Cầu Giấy hôm trước tôi kể, cũng gần nhà ông trên Bưởi này. Ông trên Bưởi hơn tuổi nên ông dưới Láng gọi là anh, cũng gần nhà nhau nên có tí anh anh em em.

    Thời hoàng kim nhất của ông Bưởi, đưa cho ông Láng 2 tỷ làm họ ăn mút xăng. Ông Láng chả làm ăn đầu b gì mà hóa hết trong 1 nốt nhạc. Có một bà chị chơi với cả 2 ông nhưng quý ông Láng hơn, mới gọi bảo : Chị bọn nó nói với nhau về em chuyện tiền nong không được thiện chí lắm đâu. Ông Láng lúc đấy vẫn vô tư, bảo : Chỗ anh em làm sao có chuyện đấy được.

    Y như rằng mấy hôm sau ông Bưởi đi cùng 5 thằng đến nhà ông Láng nhiễu. Vợ ông Láng gọi điện bảo anh ơi bọn nó đang đến nhà phá phách. Ông Láng cầm K54 đi một mình về thì cả 6 ông đội Bưởi mỗi thằng nhồng một hướng, ông Láng vẫn bắt được 4 thằng trói gô lại trong nhà đánh cho một trận cẩn thận.

    Chuyện này ông Láng kể tôi nghe.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đấy là tâm lý con người thôi, thoả mãn thì sinh tự mãn và mất động lực. Có lên rồi có xuống, làm cho mấy rồi cũng tiêu bằng hết.
    Mấy người được là Zuckerberg...đâu. Cả triệu người may ra 1. Mà hắn ta phấn đấu bao nhiêu, tài sản kếch sù rồi cuối cùng cũng làm tự thiện hết. Vì không coi đó là tài sản dư dả thừa thãi để dành của mình, mà nghĩ đơn giản đó là tài sản của xã hội, dành cho xã hội nên cái tâm tính nó mới được vậy.

    Chứ cái bọn cả đống tiền như thế, không làm từ thiện hoặc việc có ích cho xã hội mà ôm khư khư tiêu sài 1 mình rồi cũng hút chích, gây ra đủ trò tệ nạn thôi.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chú Kim bên Lương Sử hay mạn Xã Đàn hay ở luôn Khâm Thiên?
    Trước tôi làm bảo vệ ở Nikko, trông nhà cho ông chú trong Lương Sử A.
    Khổ nhục như chó!
    Năm đầu phải trực tết, đêm ba mươi ngồi thu lu trong cái nhà trống có mỗi cái giường, ông chú đi qua vứt cho chai rượu vang, bao thuốc với cái bánh chưng, ngồi uống rượu vang, ăn bánh chưng và hút thuốc đón giao thừa thấy mình chả khác mẹ gì thằng tử tù.
    Tử tù còn có quản giáo để chửi, còn biết rất rõ tương lai của mình, chứ mình thì chả biết đời đi về đâu.
    Đến mùng ba được về thì lại đóng vai con chủ tịch huyện, bà già vứt cho một món tiêu tết, xe cộ quần áo ra phố ngồi với lũ bạn khui rượu tây uống rõ hài kịch.
    Đời nó cứ lên bổng xuống trầm mãi rồi cũng tạm vào guồng được.
    Bác nào còn chưa chơi thì nên soạn ra vài năm chơi cho đã đi, xong xuôi mới ung dung được, chứ cuối đời làm được tý kinh tế hay dở chứng lúc đó lại không cứu vãn được.
    Tôi có ông chú kiểu thầy với đệ, nhà nghèo mà có chí tiến thủ kinh người rốt cuộc lên được hàm phó sở, gia tài đủ nuôi thêm một hai thế hệ nữa không phải nghĩ.
    Thế nào tự nhiên một hôm gọi mình ra hỏi mày thấy cái con chủ quán cà phê ấy có được không, tao thấy nó nhanh nhẹn nên định gây dựng cái này cái kia. Mình thưa nó nằm trong đội săn các lãnh đạo tỉnh và cánh giám đốc doanh nghiệp, đọc tên vài vị thì xua tay thôi được rồi tao không dây vào nó. Bẵng đi không thấy ý ơi chắc lại dây vào con hàng nào nhưng ngại mình can gián.
    Căn bản là khi có tuổi cũng chẳng ăn uống được gì, nhưng vẫn máu gái gú để ngắm và tự an ủi mình còn phong độ chán. Thực ra quy ước là hàng đổi hàng chứ tình cảm mẹ gì.
    fanbongdaViet, haglvnMalogs thích bài này.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nên phàm những người sống luôn cảm thấy hài lòng, đủ lại là những người hạnh phúc hơn cả.
    haglvnMalogs thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chuyện giao tiền cho làm tín dụng xới này xới kia hay mở sòng rồi ông được giao đem hoá vàng nó khá là hiển nhiên.
    Ông anh dưới Lĩnh Nam cầm mấy tỷ xong phang đi sạch sẽ, tiền chữa ung thu cũng không còn, mà ung thư thì còn đòi cái gì?
    Chuyện đủ nó vô cùng lắm, tôi không định nghĩa phải có bao nhiêu tiền là đủ mà gây dựng doanh nghiệp rồi nó làm ăn có lãi mới là đủ, bền vững là quan trọng nhất.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.732
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi chẳng biết ông dựa trên cơ sở nào mà nói như thế này khi mà lòng tham con người là ko có giới hạn có 10 tỉ lại muốn thành 15 tỉ. Có Mẹc lại ước Range Rover.

    Những cái ông nói nó cũng là điều kinh phật dậy nên biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Nó ko sai. Nhưng trên thực tế chẳng thằng nào làm được. Nên đem điều này ra mà nói với người ko học Phật pháp nó lại tưởng dở hơi.

    Một túp lều tranh hai trái tim vàng ngày 3 bữa rau dưa, không tồn tại nữa đâu ông ạ. Trừ khi nghèo thì phải chịu.

    Tôi chỉ nói đơn giản một điều thế này thôi. Giả sử ông ko có nhu cầu ăn chơi phá phách. Nhưng khi ốm đau, bệnh tật thì sao ? Có loại bệnh mà phải bán nhà. Thì ông đỡ kiểu gì ?

    Chết thì ai cũng ra ma cả nhưng ít ra có tiền vẫn sướng hơn và ko ai chê tiền. Nói như ông là nói ko đúng lúc đúng chỗ.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.732
    Đã được thích:
    1.889
    Riêng vấn đề này tôi thấy nực cười.

    Tiền của người ta mà ông lại điều khiển họ phải làm cái này cái kia. Cái này là tùy tâm.

    Không phải cứ phải giầu thì mới có trách nhiệm từ thiện đâu ông ạ. Kể cả ông nghèo, lương ông 5 triệu 1 tháng ko có nghĩa là họ phải từ tiền còn ông thì ko. Bây giờ bắt ông cắt ra mỗi tháng 1 triệu làm từ thiện ông dám ko, cứ cho nó là con số tương đương 20tr của người giầu đi ? Hay là lúc đấy ông lại nghĩ tiếc cái 1tr này quá mua đc 2 hộp sữa cho con.

    Toàn nói chuyện trên mây.

    Tuy nhiên, tôi ko phản đối việc từ thiện. Nhưng, hãy làm âm thầm tạo phước báu ba la mật, ko vì một cái gì cả, ko cần tiếng thơm ko cần ân huệ. Làm nó bằng một tình thương đồng loại thực sự nếu là một người có cốt cách cao cả. Và không căng phông. Còn ko, cũng ko sao.

    Rét ơi, thật sự xã hội này ý mà, anh chị em ruột trong nhà nhiều khi còn chả cho nhau cái gì chứ đừng nói bảo đi cho thiên hạ. Đừng viển vông nữa đi ông.
    --- Gộp bài viết: 12/12/2015, Bài cũ từ: 12/12/2015 ---
    Công nhận ông Rét này tư tưởng cổ điển và Bôn nhỉ ?

    Tại sao cái thế giới văn minh và giới thượng lưu nó vẫn cổ súy cho những trò ăn chơi ? Đưa lên màn ảnh những siêu xe, rượu tây, gái đẹp ? Hay bọn nó là những con người đồi trụy ko có tình cảm ?

    Vấn đề ở đây nó là một thứ văn hóa. Một đẳng cấp. Chứ với những con người đầu có sỏi như chúng nó thì ông nghĩ gì nó nghĩ đc còn hơn thế, miễn dậy đời đi.

    Cuộc chơi của nó là của nó. Sau đó là những gì nó nghĩ đến người nghèo. Người nghèo sẽ ko bị đói, thế là đc rồi, còn muốn nó chia tài sản cho à ?
    --- Gộp bài viết: 12/12/2015 ---
    Thực tế xã hội giờ tôi gặp nhiều trường hợp anh em bạn bè khóc lóc than vãn vụ bị vợ khinh thường vì bất tài, lương ít, ko biết kiếm tiền, nó bảo hãm lol lắm :-D

    Kém phân vợ đã đành lại còn bị con nó a dua theo mẹ coi thường luôn
    Malogs thích bài này.
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    [​IMG]

    Hôm nay lấy về 2 cuốn này, mới thấy trên bìa cuốn có ảnh minh họa có đóng mộc tên chủ cũ là Mai Xuân Chương. Không biết có phải chi nào của họ nhà Mai xuân Thưởng không :D
    Lại vừa băt gặp cuốn tiểu truyện này, đặt mua về cho ông già coi luôn. Kể cũng thú vị

    [​IMG]
    Malogs thích bài này.
  9. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Hi bác, mấy cuốn sách hay này bác mua trên mạng hay ở hiệu sách cũ nào vậy ?
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.732
    Đã được thích:
    1.889
    Chán nản

Chia sẻ trang này