1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi vào trại nhiều lần rồi.
    Lý do là thằng út trước làm quản giáo trại Phù Đức, Phú Thọ.
    Cũng không có gì đặc biệt, chỉ khuyên các bác là chớ nên đi tù, chả sung sướng gì đâu.
    Malogs thích bài này.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Sung sướng thì chả có rồi, nhưng nhà nào chịu khó thăm nom, qua lại với quản giáo thì người nhà nó ở trại được sướng hơn, có khi không phải làm việc nặng mà làm mấy cái việc ba lăng nhăng nhàn hạ.

    Nói chung có tiền vẫn hơn đúng không bác ?
    Malogs thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Một hộp quà nhà gửi vào chỉ đc ăn 1 phần thôi.

    Rượu, thuốc lào trong đấy đắt lắm. Các đại bàng thì vẫn chích, nhưng toàn chích chung kim. Thỉnh thoảng vẫn dc chơi đá.

    Chỉ có trực buồng và thi đua mới ko phải làm nặng. Ông nào giá cả thì vẫn dc ăn mặc bình thường ko phải mặc đồ tù. Có ông toàn mặc đồ hiệu. Ở trong trại mà vẫn điều hành chuyện xã hội. Thỉnh thoảng vẫn đc ra xã hội chơi kiểu giam lỏng.

    Đã đi tù thì một là phải ăn thịt chúng nó, hai là chúng nó ăn thịt mình. Chỉ có 1 con đường đấy thôi.

    Ở tất cả các trại, quân Hà Nội và Hải Phòng luôn kênh nhau, như kiểu Real với Barca.

    Tù mới vào nếu muốn có chỗ đứng thì bắt buộc phải bật thôi. Còn quà cáp có gửi và nhiều cũng bị ăn hết.

    Quân Khâm Thiên kể chuyện tù. Ở trại Thanh Lâm đâm nhau với quân Hải Phòng. Ông chú cầm xẻng bổ thằng vào đầu thằng đại ca đổ gục như cây chuối, bị thằng em nó lẻn ra sau lưng cắt cổ, may cắt vào đúng cái hầu nên không chết.

    Mấy ông nhà tôi ở trại Nam Hà, vừa lên trại đánh hơi đội Hải Phòng đang cầm trịch, vào phát đâm phá giá luôn. Cai trị từ lúc lên trại cho đến khi về. Quân Hải Phòng gớm mặt thế mà gặp đội các ông ý không cựa quậy được. Sướng như vua.

    Các ông ý hồi mới lớn ( lứa 71, 72, 73 ) toàn phá giá bộ đội già. Càng giá cả càng thích. Đứng giữa Ô Chợ Dừa cứ mũ cối, dép đúc, kính cơn đi qua là cầm tông bổ luôn không cần biết ai vào với ai.

    Sau này ra Ga, các anh bộ đội già giá cả đầy mình nhìn thấy cũng phải i,ả ra cứ t non.

    Về sau các ông ý cũng chiếm cái chợ tạm Phùng Hưng cho bà Phúc Bồ. Lúc bà Phúc bị bắt ông Khánh Trắng còn xuống nhà mời về đội của anh nhưng các ông ý ko về.

    Đặc biệt có một ông ở Ngõ Chợ Khâm Thiên, xã hội gọi là thư sinh sát thủ. Ông ý đẹp trai, để tóc lửng hơi dài, trắng trắng tây tây, cao gầy, con nhà giầu điều kiện, nhìn ai không biết chẳng bao giờ nghĩ ông ý như thế. Đi với bạn toàn ông đầu trâu mặt ngựa, nhìn đã biết là dân tù tội rồi, mà ông ý là thằng gấu nhất. Ăn mặc cũng chất, áo măng tô quần Dsquared giầy Dolce, nhìn lãng tử lắm. Không phải kiểu đầu trọc nón sơn đeo dầy chuyền 5 cây đâu.

    Nhưng nói chung đi tù là mất mát thiệt thòi rồi kể cả trong đấy đc ăn yến.
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015, Bài cũ từ: 18/12/2015 ---
    Ngày xưa ông Thắng Tài Dậu còn làm sới trong Lương Sử cũng hay đánh nhau lắm. Các ông ý vào tận nhà xốc nách một thằng ra mỗi ông một bên cứ chọc tiết lợn đâm vào sườn, kêu ối mẹ ơi, vỡ làng.

    Còn lên cả sới ông Vịnh Ngựa cướp bạc nữa. Bà em ruột ngồi đầu ngõ đón khách thấy mấy ông này lảng vảng ở đây là biết có vấn đề rồi. Lon ton chạy ra xun xoe các cậu đi đâu lên đây. Bảo đang đói đi kiếm ăn. Bà kia các cậu việc gì phải thế, có gì cứ bảo chị một câu là được. Lúc sau đem ra 50 triệu lót tay luôn, mà cái năm 95, 50tr to lắm. Nhà bà này nuôi 5 thằng Nam Định mà còn ko đỡ nổi.
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015 ---
    Ngày xưa cái thời 8 mấy 9 mươi gái Hà Nội có phong trào thích quân khu. Cứ có tí giá cả vào cái là dễ cưa gái lắm :-D
  4. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Uh, tôi trước đây cũng dạng máu gái ham chơi, nói chung các thể loại gái thì cũng có cơ hội nếm hết mùi vị :-D. H thì cái lưng ngồi xuống chừng 5p đứng dậy là k đứng thẳng ngay được |-)

    Cái vụ vào tù bên nay đúng như phim đấy bác, ông anh bên này vào đó ban ngày được đăng kí đi làm 1 số giờ, cơ bản là như làm việc bán thời gian trong đó, được trả lương đàng hoàng, còn vụ tập thể hình thể dục thì thoải mái, buổi sáng hoặc tối đều tập được, ổng vào đợt nào ra đều thấy người vâm ra nhiều. Ngoài ra cũng có đại bàng đại ca trại giam y như bên mình, k láo với manh động như bên mình, chủ yếu là nhờ uy tín có sẵn qua án với cũng như cách thu phục nhân tâm. Bọn U 18 thì loạn hơn 1 chút, thỉnh thoảng thách nhau PK, trước cũng có chú e 16t bị đem vào đó, có thằng hồi giáo nó hay ăn hiếp, rồi hẹn nhau PK, nó thủ sẵn mấy miếng vỡ chai chơi mặt thằng kia máu me tùm lum, rồi sau đó cũng biết hàng nhau nên dễ sống, cười nhất là cu cậu vào lâu quá bí dái nên có bữa con giám thị trại giam đi qua cu cậu bảo : ´ ê mày cho tao chơi phát ´, nghe kể là cả trại cười ầm lên:))......
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Trước tôi nghe các ông ý kệ qua một chuyện, nghe câu được câu chăng thôi, 4 ông ở trong đấy chơi chung một con hàng ở ngoài vào mà một thời gian sau nghe tin con đấy bị sida. Các ông cuống cuồng đi thử may mà âm hết. Chả hiểu có dùng bao đại nhân ko mà phải sợ thế :-D
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015, Bài cũ từ: 18/12/2015 ---
    Nghe chuyển Hỏa Lò cũ nó có miếng tôn ngăn khu nam với nữ, các ông khoét mẹ cái lỗ tròn rồi lúc nào bấn đưa dái qua cho bọn bên kia nó nghịch mới khắm:-D

    Tù tội thế này con người tôi chắc ko chịu nổi
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015 ---
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Ở VN trêu giám thị thế này thì nó đánh cho chết đi sống lại.
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015, Bài cũ từ: 18/12/2015 ---
    Trại Hỏa Lò bên nữ có bà Hạnh Voi, em bà già tôi, thuộc dạng khét tiếng, đánh tù không biết thương xót, mỗi lần các chị em tù nghe thấy tiếng bốt của bà này lộp cộp là im phăng phắc.

    Con em tôi đi trại về nhắc đến tên bà này mà còn nuốt nước bọt.
  7. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Thằng này chỉ bị ban lãnh đạo trại giam gọi lên cảnh cáo thôi, trong đó nó cũng tuồn hàng vô bán, thăm nuôi thì bọn nó k cướp, của ai hưởng đó.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Tù Tiền chứ không còn Tù Tội
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Tất nhiên rồi, tù nó cũng sướng và văn minh hơn VN nhiều, có thằng nào đói đâu mà phải cướp, tôi xem phim thấy tù ăn ở sạch sẽ vl
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015, Bài cũ từ: 18/12/2015 ---
    Vẫn khổ thôi bác ơi. Mấy ai mà được bơm tiền đều đâu. Người ở ngoài còn chạy ăn như ch,ó thì sức đâu mà cõng thằng tù. Tự lực cánh sinh thôi.
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015 ---
    Đi tù phải dám cầm dùi chiến đấu với các anh thì sẽ ko khổ. Bản lĩnh làm tướng, dát làm quân.
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015 ---
    Nhưng tháng năm, vùi chôn bao nhiêu ước mơ...
    Malogs thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Ông để chữ ký này thì chắc là kẻ thù của thằng Dẹo rồi
    Germany_explosion thích bài này.

Chia sẻ trang này