1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    :)), nói thật tôi ra đường bữa nay gặp là né, 1 mình tôi giữa đời k cha k mẹ k con cái ..... thì sao cũng được, dính vào cái là cực lắm, với lại muốn chơi thì cũng phải biết mình là ai. Cuộc chơi, nếu ông thua, ông vào viện hoặc mất mạng, nếu ông thắng thì ông lên CA ngồi hoặc vô tù, chẳng được gì cả. Nhiều lúc né k phải là sợ hay gì cả, đơn giản là đáng hay k đáng, cái suy nghĩ mà tôi nói là dành cho những người ngoại đạo như tôi.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.726
    Đã được thích:
    1.889
    Ở HN có một số con người mặt trái đã trở thành thế lực chính trị thực sự chứ không còn là lưu manh nữa. Họ ở trong dây của ông to nhất HN bây giờ.

    Bác chưa hiểu chuyện và cũng chưa hiểu em nên bác nghĩ em cậy như mấy thằng kia thôi.

    Trận thứ 1 là không để mất danh dự, dù hơi thiệt tí. Không ai đánh được 3 thằng 1 lúc lại còn không một tấc sắt trong tay. Còn trận thứ 2 mới là thể hiện được hết tố chất.

    Em không bao giờ vô cớ đánh chửi, bắt nạt bất cứ một ai. Em sống lịch sự, biết mình biết người.

    Vấn đề là em bảo vệ cốt cách của mình. Và trong việc này em không sai trước.

    Nhà em ko bao giờ dung túng việc đánh nhau. Em cũng không bao giờ ra xã hội làm bừa rồi giơ người nhà mình ra đỡ.

    Nhưng có những việc mình phải như thế. Gấu đến mấy thì cũng phải có đội. Làm gì có chuyện 1 chọi 10.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thôi cứ kệ chú ấy, ngày nào lên đây tự dưng bẵng đi 1 thời gian dài không thấy chú ấy post gì thì có khi có biến.
    Hay ho gì cái chuyện đánh nhau mà hèn với không hèn.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.726
    Đã được thích:
    1.889
    Cái này thì nhiều khi nghĩ nó đơn giản lại đúng với tâm lí con người hơn.

    Ông không sợ thì đừng có bảo ông phải nhường nhịn. Lúc đấy là bản năng của ông nó trỗi dậy. Nó là một hành động cực kỳ thật.
  5. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Tôi đơn giản lấy 2 ví dụ thôi để hiểu nhau thêm:
    Như tôi ra đường 1 thằng nó bảo ê mày nhìn mày ngứa mắt quá, tôi sẽ xin lỗi nó.

    Còn như tôi ra đường với người yêu hay vk, có bọn nào chặn lại sàm sỡ thì kiểu gì tôi cũng chơi, chết thì vứt, có thể nhiều người nói mình dại nhưng với tôi như thế là đáng để làm.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.726
    Đã được thích:
    1.889
    Ông phải biết những gì tôi nói ra ông và mọi người nghe thấy thì nhớ rằng con người tôi vượt xa ông chứ không phải là tuổi đời tôi ít để mà ông dậy đời ba cái câu cũ rick dở hơi ăn cám hấp :-D

    Người ta ra xã hội kiếm tiền kiểu này kiểu kia, thì nó phải như thế. Còn cái loại bé thì đến trường lớn lên thì chung thân bàn giấy có sống đến 180 tuổi cũng không hiểu chuyện đời đâu.

    Trứng mà đòi hơn vịt.

    Còn ông để người đời nó chửi bố mẹ ông, đánh vào mặt ông, và ông nhịn được thì ông không dậy được ai trên đời này đâu. o_O

    Tầm vóc con người ông, không bao giờ đủ khả năng hiểu đc những cái nhân hóa về việc bị người khác di chân lên mặt mình. Ông cứ nghĩ là nhịn cho nó yên, nhưng thật ra ông mất nhiều lắm, ông không đủ cốt cách để thẩm thấu được khi ăn miếng cơm không còn ngon, đêm ngủ không thể yên.

    Người ta có đánh nhau cũng là vì tiền, vì bảo toàn cuộc sống chứ có phải như mấy thằng thiếu va chạm như ông nói đâu.

    Tưởng lành là yên à :-D
    --- Gộp bài viết: 19/12/2015, Bài cũ từ: 19/12/2015 ---
    Cái này tôi cũng định nói.

    Như thế này là con người ông bị bất nhất. Hai trường hợp ko thống nhất cùng nhau.

    Khi đi với gái 100% đến thằng nhát nhất cũng phải bật. Đó là vì sĩ diện.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    1.915
    Khuyên chú thế thôi, mỗi người một cách sống. Nhưng anh đồng ý với chú, ko chấp thì thôi nhưng đã đánh thì phải đánh phủ đầu, đánh cho chúng nó sợ, đánh cho chúng nó nhớ.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.726
    Đã được thích:
    1.889
    Cách ăn nói của ông lộ rõ ông là một thằng ươn hèn và thiếu khẳng khái. Đầy đạo đức giả.

    Ai ở đây cũng nhìn ra điểm này.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2015, Bài cũ từ: 19/12/2015 ---
    Em chẳng bao giờ làm những việc sai quấy, đánh người kiểu táp lô, đánh thằng ngã ngựa. Không bao giờ dồn ép người khác.

    Người nhà mình đánh rồi thì mình thôi. Và luôn canh điểm dừng để đỡ cho người ta.

    Nhưng bảo hèn như kiểu để nó chửi im ko dám làm gì thì ko bao giờ có đâu. Sống như thế ở trên đời vô nghĩa lắm.

    Những thằng dở hơi mới nghĩ đấy là vớ vẩn. Thực chất đó là tính cách của một thằng đàn ông cương nghị.
  9. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Tôi co được, dãn được, k phải lúc nào tôi cũng căng hết, với tôi nếu k vượt giới hạn của tôi thì phương châm của tôi là né cho nó lành.

    Trường hợp sĩ diện, dạo này nhiều chú gặp trường hợp thế là bỏ chạy hoặc đi báo CA, đến nơi thì ôi thôi xong cmnr :)), mấy thằng đó k biết nó sống tiếp với cái lương tâm thằng đàn ông ntn, nghĩ mà xấu thay cho chúng nó.
  10. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Ở đây đã có bác nào cầm cái gì sắc nhọn xiên người khác phải đi viện cấp cứu chưa ?

Chia sẻ trang này