1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.282
    Đã được thích:
    2.729
    Đấy, có ai bảo thằng ấy là cái gì hay không đâu. Nhỡ phải hôm nó ngáo đá thì hóa ra mình thường mạng với thằng chẳng ra gì đấy à? Xem Hàn Tín xem, gặp thằng bán thịt mà cố chơi với nó tới cùng sau có làm tướng 3 quân được hay bị dao xiên thịt nó xiên lúc ấy rồi :D
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Chẳng biết nói thế nào. Không bao giờ em có tư tưởng sợ nó xiên hay bắn đâu. Không sợ thì không bị nghĩ ngợi.

    Còn oánh nhau thắng thua là chuyện bình thường thôi. Ko ai vô đối. Nhưng vấn đề là ko sợ.
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bắp và đậu nành còn đỡ, lâu lâu có hột điệp thì thơm, uống chỉ nọng trong người, sau đó chơi ngay chai Dr. Thanh
    còn mấy bà càe dạo, chơi nguyên bịch hóa chất công nghiệp, 1 giọt 1 ly, thiên hạ uống càng đắng càng ngon thì càng ra đi sớm, lúc đó hối phải chi được uống bắp, đậu nành, điệp thì đã ko ra, hehe
    nói túm lại là uống nước mía, lo mất vệ sinh do mụ ép mía không rửa máy, chứ đỡ lo vụ hóa chất ^^
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Nói chung cũng ko phải cổ súy cho việc đánh nhau đâu. Em hiểu hậu quả của nó hơn ai hết.

    Nhưng bác dân Nam Định mà điềm đạm nhỉ. Em có mấy thằng bạn Nam Định cực gấu. Ngồi uống bia mà bên cạnh chỉ cần 1 ánh mắt ko xanh chín là cầm cốc sang bổ thằng đầu luôn.
    --- Gộp bài viết: 25/12/2015, Bài cũ từ: 25/12/2015 ---
    Câu đệm cửa miệng là đị t thay cho đé o.

    Đé o biết, đé o sợ = đị t biết, đị t sợ

    Giới thiệu các bác bộ phim hình sự xã hội đen của Mỹ nội dung triệt phá băng đảng Mexico

    Phong cách cực rùng rợn, cực khét, cực tanh tưởi. Khác xa những phim hành động kiểu thị trường Mỹ hay làm.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dàn cast có hai nam chính là hai anh bạc già người Nam Mỹ Benicio Del Toro và Josh Brolin diễn xuất thì quá gạo cội rồi.

    Nữ chính là Emily Blunt
    Malogs thích bài này.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.282
    Đã được thích:
    2.729
    Cậu chắc nói quá chứ từ năm 2000 trở về sau tôi thấy dân NĐ ko có nhiều vẹo gì so với trường quốc tế, à trường Bắc bộ thôi. Trước kia NĐ là vùng kinh tế bắc kỳ chứ sau 2000 mờ hơn cả nhân ảnh thì gấu má gì, nhạt nhòa hết. Nói chung tôi cũng ít ở NĐ, về cũng chả thấy gì mấy, thanh bình thôi. Chắc thế giới của tôi khác của cậu nuadieuthuoc nhiều.
  6. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    \
    từ lâu lắm rồi tôi k cafe gì cả. Chỉ chanh tươi hoặc lavie. Tôi cũng k hề biết mấy cái vụ này. H ruợu cũng ghê. Toàn men Tàu rượu nếp đáng ra phải hơi đục thì trong như nước suối. Chính vì thế rượu h tôi cũng rất ít khi uống. Mà uống chỉ có tự mang đi. Còn k thì Saigon bia hoặc bia hà nội. Chứ rượu ngoài h sợ lắm. Ông gìà tôi nấu rượu dạng cao thủ toàn nấu cho nhà tự uống mà còn bảo nấu theo kiểu truyền thống thì k bao giờ có lãi. Chỉ có rượu men tàu ủ dễ nấu dễ nhưng uống vào thì nhanh toi. Kaka
    Malogs thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Tất nhiên Nam Định giờ ko bằng ngày xưa nhưng đây là đất lưu manh bây giờ vẫn nhiều dân xã hội ở trên HN nhưng nói về mặt bằng thì ko còn giá cả gì nữa rồi.

    Nếu hỏi bác một câu thẳng thắn về tính cách dân NĐ nói chung, bác là một người đã trưởng thành và được ăn học, có tầm nhìn, bác nhận xét thế nào và có thích dân NĐ ko ?
    --- Gộp bài viết: 25/12/2015, Bài cũ từ: 25/12/2015 ---
    Thật ra em sống với lưu manh nhưng em cũng không học được lưu manh và chỉ thích một số ít người.

    Nói chung chỉ là partner thôi. Giải quyết công việc, khúc mắc tiền nong.

    Em ko lá mặt lá trái được.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.282
    Đã được thích:
    2.729
    Hỏi tôi sao khách quan được, tôi là dân NĐ lẽ nào không thích? Hay dở thì đâu chẳng có nhưng tôi tin dân NĐ so với mặt bằng chung cả nước là không kém cạnh gì, kể cả tài năng lẫn đạo đức.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Uhm nói chung cũng khó nói. Em dân HN đây nhưng nói thẳng là có điểm đáng tự hào mà cũng có điểm như buồ.i lột
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    hôm bữa coi phóng sự, mụ bán bịch hóa chất cafe mà thấy sợ vãi, không biết nạp bao nhiêu rồi, nhất là thời sinh viên
    sau này cũng toàn trung nguyên, vina... nên đỡ lo chút, chứ mà đi uống quán cóc, gọi cafe thì chỉ có chết, rồi còn sâm lạnh... hết dám ngồi, giờ có đi đâu xa mệt, em toàn đi quán nào nước mía cho đỡ,

Chia sẻ trang này