1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Em sống với lưu manh nhìn lưu manh bằng nhãn quan của mình thấy có điểm hay có điểm dở nhưng dở nhiều hơn hay.

    Cũng thật sự khó nói bằng lời cho nó gẫy góc lắm vì những con người ko phải lưu manh mà cũng dở nhiều hơn hay vậy.

    Đối chiều và điều chỉnh thôi. Đối nhân xử thế lịch thiệp, quân tử, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng có văn hóa, không độc ác nhưng không bao giờ ai được phép động đến mình.
    --- Gộp bài viết: 25/12/2015, Bài cũ từ: 25/12/2015 ---
    "Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về"

    Các ông bình cho tôi nghe câu Sấm của Trạng Trình này
    Malogs thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.202
    Đã được thích:
    5.611
    Nước mía thì có vẻ an tâm chút về khoản hoá chất (có đường hoá học thì chắc cũng ít thôi ;-)), chứ về khoản vi khuẩn thì thôi rồi Lượm ơi. Lần nào tui về uống nước mía là lần đó bị Tào công truy sát.

    Ra đường bây giờ cứ nước lã mà uống cho chắc gạo, chả thằng điên nào pha thêm cái gì vào. Lúc nào mệt cần chất đường thì làm lon Fanta, loại này ít hoá chất nhất. An toàn nhất là làm lon bia với chén cơm, cơm vô bụng nó phản ứng với bia tạo ra đường loại 1 ngay :-D
    Malogs thích bài này.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    thời Sv tôi cũng uống Cafe nhưng uống ít và không bao giò uống ở vĩa hè. Nhìn cài bà bán quậy ly càfe mà bọt nó nổi như xà bông giặt đồ là biết rồi tụi kia còn khen là uống nó ngon và béo. Cà fe nguyên nhất bọt nó rất ít và tan rất mau.
    Tôi tiếc cho sự nghiệp của ông Vũ trọc. Gây dựng thương hiệu Trung Nguyên đâu có dễ. Ông ta đã có cơ hội thống lĩnh cà phê Việt và xâm nhập vào thế giới vậy mà sau đó ông ta vì tham cái lợi trước mắt mà bỏ lỡ hết
    Malogs thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về

    Các ông bình câu Sấm này của Trạng Trình đi.

    Các câu Sấm nổi tiếng như Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân thể hiện rõ tầm nhìn chính trị của Trạng Trình.

    Nhưng riêng câu Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về này là thể hiện khả năng tiên tri. Không khác gì Gia Cát Lượng.
    --- Gộp bài viết: 26/12/2015, Bài cũ từ: 26/12/2015 ---
    Cuộc đời đứa nào cũng tôi hay tôi giỏi tôi tốt tôi đẹp nhưng toàn thành phần lởm khởm

    Mà đứa nào đầu sốt sốt bảo tôi đé,o ra gì thì lại là thằng được
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    khả năng tiên tri của cụ Trạng thì nổi danh khắp thế giới rồi. Gai Cát lượng không là cái đinh rỉ gì. Câu Nguyễn đi rồi Nguyễn về nó không có nhiều ý nghĩa vì áp dụng thời nào cũng được. đây mới là câu sấm về thời Tây sơn cực hay sau cụ Trạng 200 năm
    .Bao giờ ngựa đá sang sông,
    Thì dân Vĩnh Lại Quận Công cả làng.
    Hà thời thạch mã độ giang,
    Thử thời Vĩnh Lại nghênh ngang công hầu.
    Chim bằng cất cánh về đâu ?
    Chết tại trên đầu hai chữ Quận Công
    Bao giờ trúc mọc qua sông,
    Mặt trời sẽ lại đỏ hồng non Tây.
    Ðoài cung một sớm đổi thay,
    Chấn cung sao cũng sa ngay chẳng còn.
    35.Ðầu cha lộn xuống thân con
    Mười bốn năm tròn hết số thì thôi.
    còn đây là câu kết thúc số phận nhà Nguyễn:
    Hoành sơn nhất đái,
    Vạn đại dung thân.
    Ðến thời thiên hạ vô quân,
    Làm vua chẳng dễ, làm dân chẳng lành
    Gà kêu cho khỉ dậy nhanh,
    Phụ nguyên số đã rành rành cáo chung
    http://sontrung.blogspot.com/2013/08/sam-ky-trang-trinh-vii-hoang-xuan.html
    còn đây là câu về việc chiến thắng Pháp năm 1954 chính xác đến đáng kinh ngạc:
    “Cửu cửu càn khôn dĩ định
    Thanh minh thời tiết hoa tàn
    Trực đáo dương đầu mã vĩ
    Hồ binh bát vạn nhập Tràng An”
    1873
    là năm Pháp đánh Hà Nội đến 1954 là giải phóng Hà Nội vừa đúng 81 năm đúng với cửu cửu nghiã là 9 nhân 9 bằng 81. Thanh minh là thời điểm Pháp thua ở Điện biên dương đầu mã vĩ là cuối năm ngựa 1954 đầu năm dê 1955. hồ binh bát vạn là 8 vạn bộ đội cụ_Hồ vào giải phóng Tràng an Hà Nội
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2015
    Malogs thích bài này.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thực tình cũng có khó hiểu về tiên tri của cụ Trạng
    tại sao sấm truyền chỉ đến đó, sấm viết rồi người đời sau căn cứ vào thời cuộc rồi nghiền ngẫm thì ra, có vẻ giống như áp đặt tình hình, vậy tại sao không thử đoán nghĩa trước khi nó xảy ra?
    halosun thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Việc xảy ra rồi áp thơ cũ vào thể nào chả thấy nó giông giống, ấy là do tâm lý vậy :D

    E trình còi nhưng e nghĩ cả KHổng minh, Trạng trình đều là các cao thủ tam thức, nhưng thế hệ cách nhau quá xa nên khó so sánh đc
    --- Gộp bài viết: 26/12/2015, Bài cũ từ: 26/12/2015 ---
    Có ô nào giỏi thử luận xem thời này có ứng với đoạn nào trong sấm khg nhỉ?
    Malogs thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    nếu mà giải nghĩa trước được thì nó sẽ không xảy ra như vậy nửa. Vì thời gian là bất biến, mọi thay đổi hành động ở hiện tại đều tác động rất lớn tới tương lai.
    còn nói như các cụ xưa thì thiên cơ không thể tiết lộ. Cụ Trạng chỉ nói sấm ký của mình để chứng tỏ tài năng, đến bao giờ có sự kiện trùng khớp như vậy thì hậu thế sẽ biết.
    Bà valga đoán tào lao khi nói năm 2013 cả Châu âu sẽ không có người sống. Bây giờ 2015 rồi làm gì có chuyện gì xảy ra
    Malogs thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Cụ Trạng là cao thủ Thái Ất, Khổng Minh là cao thủ Kì Môn, họ đều sử dụng sở học của mình để tính toán dự đoán, chắc chắn có mốc thời gian nhưng có lẽ giấu đi vì sợ bị dò ra kỹ thuật

    Còn bà Vanga thì khác hẳn, bà í mù, thất học, nhưng trong điều kiện đặc biệt nào đó phát sinh tri giác cao cấp có khả năng tiên tri, bà kể là có những sinh vật lạ màu đen kể cho bà nghe những việc sắp xảy ra
    Malogs thích bài này.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    nói chung, như em từng phát biểu bác ạ, tránh xa mọi sự tiên tri, bói toán, là để cho mình được bình yên, cụ Trạng Trình, cụ Vanga có thể có kiến thức, năng lực đặc biệt không thể phủ nhận, nhưng tốt nhất vẫn là nên tránh xa

Chia sẻ trang này