1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Xóa hết một lần, trót những nợ nần
    Trót những mặn nồng ngày nào người đã đến trao thân...
    --- Gộp bài viết: 27/12/2015, Bài cũ từ: 27/12/2015 ---
    Sao tôi đắm mê những câu văn phong lưu và chủ đề giai nhân này thế.

    Cứ đọc những câu văn tình tự là tôi cảm thấy lâng lâng ngây ngất
    --- Gộp bài viết: 27/12/2015 ---
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    xem chơi cho vui

  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Hay thế
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    khổng minh của Tam quốc diễn nghĩa khác Khổng minh đời thực rất nhiều. Khổng minh Tam quốc đã được tô vẽ để biến thành gần như yêu quái. Khổng Minh lịch sử làm gì có khả năng biết được kì môn
    Malogs thích bài này.
  5. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Ông có full bài sấm trạng trình không up lên xem nào.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Có lẽ là vì cụ xem kì môn như thần thông mới nói Khổng Minh không có khả năng này
    --- Gộp bài viết: 27/12/2015, Bài cũ từ: 27/12/2015 ---
    Cả lời tiên tri của vanga lẫn sấm trạng e thấy không có nguồn nào có thể xem là chính xác đc
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.712
    Đã được thích:
    1.889
    Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
    Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù...
    fanbongdaViet thích bài này.
  8. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Thế thì ko biết có phải là sấm của cụ không, khéo là ông nào nghĩ ra cũng nên.
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    lúc tìm hiểu về Thập Nhị Nhân Duyên, em có đi tìm hiểu cái ý nghĩa từng cái bác ạ, khi đọc ở đây

    ==============
    Thọ (Vedàna):

    Thọ là gì? Ðức Phật dạy:

    ‘Có sáu Thọ: thọ phát sinh từ nhãn xúc, Thọ phát sinh từ nhĩ xúc, từ tỉ xúc, từ thiệt xúc, từ thân xúc và từ ý xúc. Ðây gọi là Thọ’ (21)

    Có ba thứ cảm thọ như thường được giới thiệu trong nhiều kinh thuộc kinh tạng Nikàya: Cảm thọ hạnh phúc, cảm thọ khổ đau, và cảm thọ không hạnh phúc không khổ đau.

    Cảm thọ hạnh phúc thì luôn luôn sản sinh tham ái trong lòng người. Cảm thọ khổ đau thì luôn luôn đem lại sân hận. Cảm thọ không hạnh phúc không khổ đau thì luôn luôn nuôi dưỡng si mê. Như thế, Thọ là suối nguồn nuôi dưỡng tham, sân, si. Nó thực sự là yếu nhân tạo nên sinh tử và khổ đau.
    http://www.budsas.org/uni/u-nhantinh/nhantinh-02.htm
    =================
    thì không hiểu cái định nghĩa này lắm:
    "Cảm thọ không hạnh phúc không khổ đau thì luôn luôn nuôi dưỡng si mê"

    bác có hiểu không ạ, nếu hiểu có thể giải thích sơ sơ dùm em, cám ơn bác
  10. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Hiện tại Sấm của ông Trạng còn đặt ra rất nhiều câu hỏi, đâu là Sấm thật của ông còn đâu là những phần thêm thắt vào bởi thế hệ sau. Còn về tiên tri thì em nghe phong phanh là có vĩ nhân sẽ xuất hiện trong tương lai mà người này sinh vào những năm 9x :D:D:D:D, đất nước Việt sẽ phồn thịnh khi người này dẫn dắt, biết đâu giang san của người họ Lý sẽ về với người họ Lý ?????. Cụ nào biết cho ý kiến với =D>=D>=D>

Chia sẻ trang này