1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    em bên phải hot hơn chứ bác:rolleyes:
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.201
    Đã được thích:
    5.609
    Câu chuyện cũng nhạt rồi nhỉ? Hay là các bác thử đoán Táo quân VTV năm nay thế nào? Năm ngoái thì Ngọc Hoàng ăn xôi với muối mè rồi, năm nay chắc chuyển sang ăn khoai mì :-D
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    “Bà Trưng quê ở Châu Phong

    Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên

    Chị em nặng một lời nguyền

    Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân

    Ngàn tây nổi áng phong trần

    Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên

    Hồng quần nhẹ bước chinh yên

    Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành

    Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh

    Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.”
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    năm nay Ngọc Hoàng chắc chắn uống nước tăng lực nhãn hiệu con ruồi và Ngọc Hoàng kênh kiệu
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Đợt vừa rồi bác Hùng sang gặp Tập, tình hình có vẻ bất lợi quá các bác nhỉ. Thấy bảo mình và tàu ký hợp tác gì gì ý... khả năng mất nước cao
  6. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    toàn nghe vớ vẩn. Hùng sắp về chẳng có veọ gì mà ký với cọt.
    Malogs thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    nước khu vực tôi thỉnh thoảng cũng bị mất
    --- Gộp bài viết: 30/12/2015, Bài cũ từ: 30/12/2015 ---
    à mà có 1 câu muốn hỏi: cuộc chiến 1954 -1975 là cuộc nội chiến hay là cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai? lúc nào chúng ta cũng nói là cuộc đấu tranh chống đế quốc và tay sai vậy mà khi nói về chủ quyền Hoàng Trướng sa thì lại nói giai đoạn này chính quyền VNCH có đủ tư cách pháp lý quản lý hai quần đảo này. Hình như có mâu thuẩn gì đó ở đây
    Malogs thích bài này.
  8. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Ngoại giao và tuyên truyền đối nội là 2 việc hoàn toàn khác nhau
  9. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Cuộc chiến 1954-1975 vừa là nội chiến Bắc Nam, vừa chống xâm lược Mỹ & chư hầu. Không có gì mâu thuẫn khi nói VNCH có tư cách pháp lý quản lý TS & HS, vì theo HĐ Geneve thì TS, HS thuộc lãnh thổ VNCH.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.282
    Đã được thích:
    2.729
    Cuộc chiến Việt Nam này ban đầu là nội chiến, nhưng cũng phải nói là manh nha có chống ngoại xâm ngay từ ban đầu. Mỗi hệ tư tưởng cố gắng nhồi nhét và 2 bên vĩ tuyến và thay vì chính thức tham chiến như Mỹ, họ cấp hàng và truyền bá tư tưởng.
    Lúc Mỹ vào rồi thì là song song, vừa nội chiến, vừa đánh ngoại xâm, vì quan điểm của tôi bất kỳ lực lượng vũ trang nào khác quốc tịch xâm nhập trái phép thì phải tẩn thôi :D thôi bàn gì mấy chuyện này, chán quá rồi.
    Tội bị 1 chứng bệnh là tuyến nội tiết rất nhảy cảm với cay, nóng đặc biệt tiêu, ớt, rượu.... và các kiểu như thức khuya, tư tưởng căng thẳng. Các bác có kinh nghiệm vụ này kiểu đông y, thuốc nam không, tây y bảo bó tay rồi, chỉ không ăn, uống mấy thứ kia thì thoát, nhưng vậy thì không khả thi, bất tiện sinh hoạt quá.
    Biểu hiện của nó là tróc da, mẩn đỏ, nó như kiểu lớp cấp nhờn dưới da không đều, cứ ăn tiêu ớt là không cấp được dịch này, da tự nhiên tróc ra, rát và mất hình thức quá, các bác có chỗ nào chữa chỉ em phát ở HN. Chỗ Trần Hưng Đạo gần viện Tim có ông lang em qua ông ấy bảo 6 tháng uống thuốc viên, chữa từ từ có khả năng nhưng thấy lâu với không chắc nên vẫn lười.

Chia sẻ trang này